Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nơi ước mơ tuổi thơ neo đậu

Giữa biển trời bao la, nơi bốn bề sóng vỗ ầm ào cả ngày đêm, có một lớp học đặc biệt - lớp học của những mầm non Trường Sa đang được ươm mầm tri thức. Đó là lớp học nhỏ bé trên đảo Sinh Tồn, nơi thầy và trò đang cùng nhau vượt qua sóng gió, gieo chữ, gieo hy vọng, và gieo cả niềm tin vào tương lai của đất nước.

Báo Lâm ĐồngBáo Lâm Đồng23/06/2025

Thầy Nguyễn Quang Tuấn và học trò
Thầy Nguyễn Quang Tuấn và học trò

Những ngày tháng 5 vừa qua, đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng đã có dịp đến thăm thầy và trò Trường Tiểu học Sinh Tồn, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chứng kiến cơ sở vật chất khang trang, kiên cố, lớp học được trang trí đầy màu sắc và sinh động với đầy đủ các trang thiết bị không hề thua kém đất liền, ai nấy đều không khỏi xúc động. Sự đầu tư của Nhà nước không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến thế hệ tương lai của đất nước mà còn là lời khẳng định đanh thép về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng. Các em học sinh nơi đây đều được học theo chương trình chuẩn như ở đất liền, đảm bảo một nền tảng vững chắc cho tương lai.

Giữa trùng khơi sóng gió, thầy Nguyễn Quang Tuấn (57 tuổi), là một người thầy đặc biệt. Thầy Tuấn đã tình nguyện rời xa đất liền để đến với các em nhỏ nơi đây. Quyết định này không chỉ là sự dấn thân mà còn là hiện thực hóa ước mơ ấp ủ từ thời trai trẻ - đem ánh sáng tri thức đến với những đứa trẻ nơi đảo xa. Thầy Tuấn chia sẻ: "Ước mơ ra Trường Sa là ước mơ từ thời trai trẻ, nhưng lúc trẻ do nặng gánh gia đình, tôi phải theo học ngành sư phạm, ra trường rồi lại lấy vợ, có con, nên tôi không thể thực hiện được ước mơ. Đến thời điểm 2 năm trước, thấy con cái cũng đã ổn định, tôi mạnh dạn làm đơn tình nguyện xin ra đảo công tác và được phân về đây dạy học".

"Sinh Tồn" - hai tiếng mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vừa là tên của hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vừa là lời nhắc nhở về ý chí kiên cường, sự sống mãnh liệt nơi đầu sóng ngọn gió. Thầy Tuấn đến đảo công tác, không chỉ gieo chữ mà còn đang gieo vào lòng các em tình yêu biển, đảo, ý thức về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thầy là người cha, người ông, người bạn, chăm sóc, dạy dỗ các em từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ cách cầm bút, viết nét chữ đầu tiên, đến cách sống, cách làm người.

Lớp học trên đảo đặc biệt ở chỗ thầy Tuấn dạy từ bậc mầm non đến các em học lớp 5, tất cả học chung trong một lớp. Thầy phải có tinh thần và tình yêu thương, lòng bao dung vô bờ bến mới có thể “cân” một lúc "đủ thể loại" tâm lý của các con. "Việc dạy học ở đảo không hề dễ, mặc dù lớp học không đông, tuy nhiên, trong một lớp học gồm nhiều lứa tuổi khác nhau. Mỗi em học một lớp. Nên mặc dù ít học sinh nhưng rất cực. Vừa phải uốn nắn cách ứng xử, đứng ngồi. Bên cạnh đó, cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn rất lớn để hài hoà tâm sinh lý của các con theo từng lứa tuổi, uống nắn các con vào nền nếp", thầy Tuấn tâm sự.

Mặc dù được quan tâm đầu tư, nhưng các em nhỏ ở Trường Sa cũng vẫn không thể đầy đủ các dụng cụ học tập, trò chơi tuổi thơ như trong đất liền, nên ngoài giờ học, thầy còn chú trọng dạy các con những trò chơi dân gian, những bài hát về tuổi thơ, về quê hương, đất nước, về các chú bộ đội, về biển, đảo. Có lẽ vì thế mà tình yêu mến thầy giáo, trường lớp trong các con cũng cứ thế lớn dần, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước trong thế hệ mầm non của Trường Sa.

Vượt qua mọi khó khăn, thầy Tuấn vừa dạy chữ, vừa dỗ dành các em, có em bé nhất chỉ mới 2 tuổi cũng được gửi vào lớp để thầy chăm. Tấm lòng yêu thương, sự chăm chút và tình cảm chân tình của thầy đã trở thành điểm tựa lớn cho không chỉ các em nhỏ mà cả cha mẹ các em nơi đây. 

Đến thăm lớp học đặc biệt này, ông Trần Đức Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi giáo dục ở đảo xa được quan tâm đầu tư khá toàn diện. Mọi trang thiết bị cơ bản đều có đầy đủ, từ sách vở, các chương trình học cũng tuân thủ theo đúng quy định và hướng dẫn của ngành. Lớp học được trang bị, xây dựng khang trang, có khu vui chơi cơ bản, có chỗ để thầy trò vui chơi, sinh hoạt...

Chứng kiến tình cảm thầy trò nơi đây, những người con đến từ đất liền như chúng tôi không khỏi khâm phục. Tình yêu nghề, lòng yêu biển, đảo của thầy Tuấn đã trở thành nguồn cảm hứng lớn lao không chỉ cho những người làm giáo dục mà nhiều lĩnh vực khác. Thầy Tuấn cho biết, hiện trên đảo chỉ mới triển khai chương trình cấp 1, hết cấp 1, các em sẽ được giửi vào đất liền để theo học bậc học cao hơn. 

Lớp học trên đảo Sinh Tồn không chỉ là nơi gieo chữ mà còn là nơi gieo hy vọng, là nơi ươm mầm cho những ước mơ tươi đẹp của các em nhỏ nơi đảo xa. 

Nguồn: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202506/noi-uoc-mo-tuoi-tho-neo-dau-6604591/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cao nguyên cách Hà Nội 300km có biển mây, thác nước, khách rộn ràng reo vui
Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm