Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

NSƯT Đăng Dương muốn kéo dài niềm vui đại thắng trong lòng khán giả

(Dân trí) - NSƯT Đăng Dương chia sẻ lý do "tam ca nhạc đỏ" Trọng Tấn, Đăng Dương và Việt Hoàn không tái hợp đúng dịp 30/4, đồng thời khẳng định đêm nhạc sắp tới sẽ là "món quà kéo dài niềm tự hào dân tộc".

Báo Dân tríBáo Dân trí21/05/2025

Gần 3 thập kỷ gắn bó, từng rong ruổi khắp cả nước với những ca khúc cách mạng, "tam ca nhạc đỏ" - Trọng Tấn, Đăng Dương và Việt Hoàn - sẽ tái hợp trong live concert Đất nước trọn niềm vui.

NSƯT Đăng Dương muốn kéo dài niềm vui đại thắng trong lòng khán giả - 1

Từ trái sang: Việt Hoàn, Đăng Dương, Trọng Tấn tại buổi tập luyện live concert "Đất nước trọn niềm vui", ngày 20/5 (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí tại buổi tập luyện chuẩn bị cho đêm nhạc, NSƯT Đăng Dương cho biết, việc chọn thời điểm tổ chức live concert Đất nước trọn niềm vui vào cuối tháng 5 không phải là điều ngẫu nhiên, mà là quyết định có tính toán nhằm kéo dài dư âm của ngày đại thắng, như một món quà tri ân gửi đến khán giả sau dịp 30/4.

"Khoảng thời gian tháng 4, chúng tôi đều có lịch trình dày đặc, biểu diễn ở các tỉnh thành từ Bắc đến Nam, nhất là tại các sự kiện trọng đại kỷ niệm 30/4. Việc tổ chức một live concert chung vào đúng dịp đó là điều không khả thi.

Sau khi bàn bạc cùng Ban tổ chức, chúng tôi thống nhất chọn thời điểm cuối tháng 5, khi không khí của ngày đại thắng vẫn còn đọng lại, để gửi đến khán giả một đêm nhạc đầy cảm xúc - như một món quà kéo dài niềm vui và lòng tự hào dân tộc", Đăng Dương nói.

Anh bộc bạch rằng, ngay buổi tập đầu tiên với dàn nhạc, 3 anh em đã cảm nhận được không khí đầy khí thế và hạnh phúc.

Anh chia sẻ thêm: "Cảm giác như được sống lại thời hoàng kim, khi chúng tôi cùng nhau đứng trên sân khấu, hòa giọng trong những bản hùng ca quen thuộc. Tôi tin rằng khi chương trình hoàn thiện, khán giả sẽ được thưởng thức một đêm nghệ thuật đúng nghĩa, chỉn chu và sâu sắc".

Khi được hỏi về ca khúc có thể xem là "khởi đầu" cho hành trình gắn bó của "tam ca nhạc đỏ", Đăng Dương không ngần ngại nhắc ngay đến Đường chúng ta đi Việt Nam quê hương tôi - 2 ca khúc từng mang Giải Vàng cho cả 3 tại một Liên hoan ca nhạc toàn quốc dành cho các trường nghệ thuật chuyên nghiệp sau năm 1998.

"Chắc chắn chúng tôi rất nhớ! Đó là thời điểm ba anh em cùng tham gia liên hoan, cùng đoạt giải Vàng với hai ca khúc ấy, và sau đó được kết hợp thành một nhóm hát để làm mới bài Đường chúng ta đi", Đăng Dương kể.

Trước đó, ca khúc Đường chúng ta đi từng được NSND Doãn Tần thể hiện thành công dưới hình thức đơn ca. Khi tam ca thể hiện lại theo phong cách mới, bản thu âm đã nhanh chóng phát sóng rộng rãi và nhận được sự yêu mến đặc biệt của khán giả cả nước. Từ khoảnh khắc ấy, một "tam ca nhạc đỏ" chính thức ra đời, mở ra hành trình nghệ thuật dài hơn 2 thập kỷ gắn bó.

NSƯT Đăng Dương muốn kéo dài niềm vui đại thắng trong lòng khán giả - 2

Dù mỗi người đều có dấu ấn sự nghiệp riêng, khi kết hợp cùng nhau, Trọng Tấn - Đăng Dương và Việt Hoàn luôn làm nên những màn trình diễn thăng hoa (Ảnh: Ban tổ chức).

Không chỉ là bạn diễn ăn ý trên sân khấu, ngoài đời, Đăng Dương, Trọng Tấn và Việt Hoàn còn là những người bạn thân thiết, gắn bó gần 3 thập kỷ.

"Khi không đứng trên sân khấu, 3 anh em vẫn giữ nếp sống giản dị, mộc mạc, gần gũi với mọi người. Không ai trong nhóm nghĩ mình là ngôi sao hay nghệ sĩ lớn, chúng tôi chỉ coi mình là những người nghệ sĩ bình thường, hát dòng nhạc cách mạng với tất cả sự tôn trọng dành cho khán giả", Đăng Dương tâm sự.

Theo anh, chính vì theo đuổi dòng nhạc chính thống nên cả 3 luôn tự nhắc nhở nhau sống đúng mực, tránh xa thị phi, không phát ngôn thiếu chuẩn mực, giữ gìn hình ảnh không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả dòng nhạc mà họ đang đại diện.

"Chúng tôi và cả gia đình mỗi người đều yêu quý nhau. Dù không cùng huyết thống, nhưng tình cảm thì gắn bó không khác gì người thân ruột thịt", nam ca sĩ nói.

Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn là 3 giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng, quê hương Việt Nam. Họ được NSND Quang Thọ, khi đó là thầy của cả 3 nghệ sĩ ghép thành một nhóm vào năm 1998 sau cuộc thi Tiếng hát sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc.

Tam ca chính thức ra mắt khán giả trong chương trình kỷ niệm 10 năm cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Sau màn biểu diễn gây ấn tượng, họ được mời sang Triều Tiên biểu diễn ca khúc Đường chúng ta đi - một bước ngoặt khẳng định vị trí của bộ 3 trong dòng nhạc chính thống.

Từ đó đến nay, Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn đã cùng nhau đứng trên hàng trăm sân khấu lớn nhỏ trong nước và quốc tế. Họ từng tổ chức 2 liveshow riêng vào các năm 2018 và 2020. Tuy nhiên, vài năm gần đây, mỗi người đều theo đuổi các dự án cá nhân nên ít có dịp biểu diễn cùng nhau.

Live concert Đất nước trọn niềm vui diễn ra tối 24/5 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội. Đây là đêm nhạc đặc biệt hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại buổi họp báo giới thiệu live concert, nhạc sĩ Sơn Thạch, Giám đốc âm nhạc của chương trình chia sẻ: "Khán giả sẽ cảm nhận được âm nhạc nguyên bản, giống như khi các cụ hát trên đài phát thanh năm xưa, từ âm sắc cho đến tinh thần.

Đây là đêm nhạc mang tính truyền tải lịch sử bằng cảm xúc, nơi từng giai điệu không chỉ vang lên để thưởng thức mà còn để nhắc nhớ, để tri ân và để gìn giữ ký ức một thời oanh liệt".

NSƯT Đăng Dương muốn kéo dài niềm vui đại thắng trong lòng khán giả - 3

Nhạc sĩ Sơn Thạch (đeo kính), Giám đốc âm nhạc của chương trình, chăm chút tiết mục cùng 3 nghệ sĩ (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo nhạc sĩ Sơn Thạch, liveshow được dàn dựng như một "cuộc hành quân" bằng âm nhạc. Ba ca sĩ chính cùng khách mời Anh Thơ sẽ đưa khán giả đi dọc đường Trường Sơn từ Bắc vào Nam, qua những cung bậc cảm xúc của các chiến sĩ và hậu phương trong suốt hành trình kháng chiến.

Các nghệ sĩ sẽ trình diễn loạt ca khúc cách mạng kinh điển đã đi sâu vào tâm trí nhiều thế hệ khán giả như: Hành khúc ngày và đêm (Phan Huỳnh Điểu), Đường chúng ta đi (Huy Du), Cùng hành quân giữa mùa xuân (Cẩm La) và Tình ca (Hoàng Việt)...

Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/nsut-dang-duong-muon-keo-dai-niem-vui-dai-thang-trong-long-khan-gia-20250521105028276.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Hà Giang - vẻ đẹp níu chân người
Bãi biển 'vô cực' đẹp như tranh vẽ ở miền Trung, nổi rần rần trên mạng xã hội
 Đi theo bóng mặt trời
Đến Sapa đắm chìm trong thế giới hoa hồng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm