Chị Hường sinh ra và lớn lên ở ấp Rạch Nhum, xã Khánh Bình Ðông, huyện Trần Văn Thời. Cha chị từng tham gia công tác ở địa phương, ông luôn nỗ lực, tạo mọi điều kiện cho các con học hành, có việc làm ổn định.
Riêng chị Hường từ nhỏ đã ước mong trở thành nhân viên y tế để chăm sóc, điều trị bệnh cứu người. Từ đó, chị luôn nỗ lực thực hiện ước mơ, tích cực học tập nâng cao trình độ, từ học trung cấp điều dưỡng (năm 2005), rồi lên cử nhân điều dưỡng (năm 2018).
20 năm công tác trong ngành, ở vị trí nào, chị Hường cũng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Không chỉ vậy, chị Hường còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của bệnh viện, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp mới, hướng dẫn sinh viên thực tập với thái độ thân thiện, cởi mở.
Chị Cẩm Hường tận tình chăm sóc bệnh nhân.
Cử nhân Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng phòng Ðiều dưỡng và Công tác xã hội, cho biết: "Năm 2024, Nguyễn Cẩm Hường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy, phối hợp với Khoa Nội bố trí hoàn thành Ðơn nguyên Cấp cứu đầu năm 2025, đi vào hoạt động. Tích cực học tập nâng cao tay nghề, được Phòng đề xuất chấm thi tay nghề điều dưỡng toàn bệnh viện".
Bên cạnh đó, điều dưỡng Hường tích cực cùng với lãnh đạo Phòng tham gia xây dựng quy trình chuyên môn kỹ thuật, tham gia các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công việc hằng ngày. Tham gia tiếp nhận, tư vấn giáo dục sức khoẻ cho bệnh nhân và thân nhân tận tình, niềm nở, đạt hiệu quả cao, được nhiều người khen ngợi.
Gần 20 năm gắn bó với nghề, chị Hường không chỉ giỏi chuyên môn mà còn luôn tận tâm, hết lòng với từng người bệnh. Là điều dưỡng tại bệnh viện chuyên về y học cổ truyền, chị thuần thục các quy trình chăm sóc, am hiểu về châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt - những phương pháp điều trị đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và chính xác cao. Chị luôn nhẹ nhàng, cẩn thận trong từng thao tác, mang đến sự an tâm và tin tưởng cho bệnh nhân, đặc biệt là những người lớn tuổi, người có bệnh mãn tính.
Niềm vui lớn nhất mỗi ngày của chị là nhìn thấy bệnh nhân khoẻ hơn, mỉm cười khi xuất viện. "Chăm sóc bằng cái tâm, chữa trị bằng sự yêu thương - đó là phương châm sống và làm việc mà tôi luôn gìn giữ, để nghề điều dưỡng không chỉ là công việc, mà là sứ mệnh", chị Hường chia sẻ./.
Loan Phương
Nguồn: https://baocamau.vn/nu-dieu-duong-gioi-nghe-tan-tam-a39450.html
Bình luận (0)