Theo thông tin từ Daily Mail, dù là người làm trong ngành du lịch và từng nhiều lần đến Ai Cập, Penny - nữ travel blogger - cho biết cô "không thể chờ thêm một phút nào để rời khỏi Ai Cập" sau kỳ nghỉ đầy rắc rối và thất vọng.
Trên Instagram, Penny đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô rời khỏi Ai Cập, đồng thời kể lại chi tiết những trải nghiệm tồi tệ mà cô gặp phải, từ khi vừa đặt chân đến cho tới tận lúc rời đi.
Penny cho biết cô đã từng nhiều lần đến Ai Cập, nhưng mỗi lần quay lại, mọi thứ lại tệ hơn lần trước. Theo cô, điều khiến bản thân mệt mỏi nhất chính là sự lừa lọc, chèo kéo và văn hóa moi tiền du khách tràn lan ở đất nước này.

Penny gặp nhiều người bán hàng chèo kéo, ép giá tại Ai Cập (Ảnh: Chụp màn hình).
"Không có gì được thể hiện sự phục vụ chân thành, từ hướng dẫn viên đến nhân viên khách sạn, tất cả đều nhắm đến việc lấy thêm tiền, dù chúng tôi đã trả trước đầy đủ", cô chia sẻ.
Trải nghiệm tồi tệ với Penny bắt đầu ngay từ sân bay. Ngay khi đặt chân đến đây, cô bị lừa bởi một tài xế Uber (xe công nghệ - PV) giả và sau đó lại tiếp tục bị "chặt chém" bởi một tài xế Uber thật.
Không chỉ vậy, cô còn cho biết bản thân bị mắc kẹt trong một lăng mộ ở Ai Cập vì bị đòi tiền boa. Cô cho biết một người địa phương đã đứng chắn cửa, chờ du khách boa mới cho đi.
"Ra đường, tôi bị vây quanh bởi những người bán quà lưu niệm, tượng... Khi khách hàng từ chối, họ quay sang tức giận. Áp lực liên tục và mệt mỏi vô cùng", Penny nhớ lại.

Penny và bạn bè cũng gặp rắc rối tại sân bay (Ảnh: Chụp màn hình).
Một trải nghiệm đáng thất vọng khác Penny gặp phải là khi cô đặt một chuyến du thuyền sang trọng trên sông Nile, nhưng lại bị đưa lên một con tàu cũ kỹ, dơ bẩn, do một cậu bé 12 tuổi cầm lái.
Cô còn cho biết mình bị hướng dẫn viên dắt vào một cửa hàng và giữ chân lại trong đó để ép mua sắm đến tận hai lần trong chuyến đi. Thậm chí, khi chuẩn bị rời khỏi Ai Cập, Penny và bạn bè còn bị kiểm tra hành lý liên tục, bị yêu cầu thông tin cá nhân hoặc tiền thì mới được trả lại túi xách.
Cuối cùng, dù được thông báo có thể vào phòng chờ sân bay miễn phí, Penny và bạn bè vẫn bị buộc phải trả 175 euro (khoảng 5,3 triệu đồng) mới được vào phòng chờ
Ngoài những bất tiện về tiền bạc, Penny đặc biệt nhấn mạnh "Ai Cập không dành cho phụ nữ yếu tim". Cô cho biết nhiều người đàn ông ở đất nước này đã nhìn chằm chằm và nói những lời không hay khi cô đi qua, ngay cả khi cô đang đi cùng bốn người bạn là nam giới.
"Tôi không hiểu họ mong muốn điều gì, nhưng những ánh mắt và lời lẽ đó khiến tôi thực sự khó chịu", Penny chia sẻ.
Penny thẳng thắn chia sẻ, nếu bạn không ngại bị nhìn chằm chằm, bị huýt sáo, bị xin tiền không lý do, không cần không gian riêng tư, lại có nhiều tiền thì Ai Cập có thể phù hợp với bạn. "Còn nếu không, hãy lên máy bay và quay về", cô nói.

Ai Cập là một trong những đất nước sở hữu nền văn hóa đặc sắc, ấn tượng trên thế giới (Ảnh: Pyramid).
Bài đăng của Penny đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người từng đến Ai Cập bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc, cho biết họ cũng rơi vào tình cảnh tương tự và gặp những tình huống khiến bản thân thấy mất an toàn hoặc không được tôn trọng.
Tuy nhiên, cũng có không ít người đưa ra góc nhìn ngược lại, cho biết họ đã có những kỳ nghỉ tuyệt vời tại Ai Cập và cảm thấy thất vọng khi hình ảnh đất nước này bị tô vẽ quá tiêu cực.
Có ý kiến cũng cho rằng mỗi điểm đến đều có mặt sáng và mặt tối. Đất nước Ai Cập có thể hỗn loạn, nhưng văn hóa, di sản và cảnh quan thực sự đáng giá.
Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/nu-du-khach-he-lo-trai-nghiem-bi-chat-chem-lua-dao-tai-ai-cap-20250625160550849.htm
Bình luận (0)