Bà Lee luôn thu hút sự chú ý mỗi lần xuất hiện, bởi bà có vẻ ngoài trẻ trung và nguồn năng lượng dồi dào. Nhiều người không thể tin rằng bà đã bước sang tuổi 93.
Bà Lee, sinh năm 1932. Từ lâu, bà đã thu hút sự chú ý khi tham gia những sự kiện giao lưu với các sinh viên của Đại học Gachon. Trước phong thái trẻ trung, vui vẻ của bà, các sinh viên không tin nổi nữ hiệu trưởng đã ở tuổi “xưa nay hiếm”.

Bà Lee Gil-ya là hiệu trưởng Đại học Gachon (Hàn Quốc) (Ảnh: SCMP).
Trước sự quan tâm lớn mà truyền thông và công chúng dành cho mình, mới đây, bà Lee đã nhận trả lời phỏng vấn để chia sẻ bí quyết để trẻ lâu. Bà cho biết bản thân chỉ làm những điều rất bình thường như uống đủ nước mỗi ngày, không sử dụng các loại chất kích thích, bao gồm cả cà phê. Ngoài ra, trong phòng làm việc và không gian sống của bản thân, bà Lee luôn dùng máy tạo độ ẩm.
Để tỉnh táo trong công việc, bà thường uống trà. "Tôi đặc biệt không uống rượu hay hút thuốc, luôn giữ lối sống điều độ, luôn chăm sóc da theo hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa da liễu", nữ hiệu trưởng cho hay. Ngoài ra, bà cũng luôn tránh để bản thân rơi vào trạng thái căng thẳng.
Ngoại hình trẻ trung cùng năng lượng sống tích cực khiến bà Lee Gil-ya trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho nhiều thanh niên Hàn Quốc.
Khi còn nhỏ, bà Lee đã ước mơ trở thành bác sĩ. Bà từng tốt nghiệp Trường Y thuộc Đại học Quốc gia Seoul. Sau đó, bà đi du học tại Nhật và Mỹ.
Năm 1958, bà về nước và mở phòng khám riêng. Được biết tới như một trong những nữ bác sĩ đầu tiên của Hàn Quốc, bà Lee còn nổi tiếng là người điều trị cho bệnh nhân bằng sự tận tâm và tấm lòng yêu thương hiếm thấy.
Vào mùa đông, bà luôn chú ý làm ấm ống nghe trước khi sử dụng trong lúc thăm khám, nhằm giúp bệnh nhân không bị giật mình bởi thiết bị kim loại lạnh ngắt chạm vào người.

Bà Lee Gil-ya thời trẻ (Ảnh: SCMP).
Bà cũng luôn nhắc nhở các y bác sĩ hợp tác với bà tại bệnh viện về việc đối xử với bệnh nhân bằng tấm lòng yêu thương, hành nghề bằng trái tim đầy nhiệt huyết.
Năm 1978, bà thành lập bệnh viện tư, rồi mở Trường Y Gachon. Sau đó, bà đã sáp nhập một số trường để thành lập nên Đại học Gachon như hiện nay. Bà đã giữ vai trò hiệu trưởng của trường kể từ năm 2012.
Bà Lee rất tích cực tiến hành các hoạt động thiện nguyện. Bà đã tổ chức phẫu thuật tim miễn phí cho gần 500 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, tiến hành tầm soát ung thư tử cung cho nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Trong cuộc đời mình, bà Lee không kết hôn và không sinh con. Bà cho biết luôn coi các bệnh nhân và sinh viên mà bà tiếp xúc trong quá trình công tác chính là người thân của mình.
Trước những chia sẻ mới nhất của bà Lee về bí quyết giữ gìn sự trẻ trung, nhiều cư dân mạng Hàn Quốc đã thể hiện sự ngưỡng mộ đối với sự nghiệp và phong cách sống của bà.
Một cư dân mạng bình luận: "Có lẽ vì bà ấy sống hết mình cho những điều tốt đẹp, không toan tính gì nhiều cho bản thân, nên mới trẻ trung cả diện mạo và tinh thần như vậy".
Một cư dân mạng khác bày tỏ sự thán phục: “Điều đáng chú ý ở bà Lee đâu chỉ là vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi? Bà ấy sinh ra trong một giai đoạn mà phụ nữ thường phải sớm lập gia đình.
Vậy nhưng vượt lên những định kiến thường thấy, bà ấy đã lựa chọn theo đuổi con đường học vấn, mở bệnh viện, rồi mở trường học, dành cả sự nghiệp cho việc chữa bệnh và quản lý giáo dục. Đó mới là thành tựu đáng kể nhất của bà".
Bà Lee Gil-ya chia sẻ cảm xúc trong Ngày Nhà giáo hồi năm ngoái (Video: GBS).
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/nu-hieu-truong-93-tuoi-gay-sot-vi-ngoai-hinh-tre-trung-dang-kinh-ngac-20250629204330506.htm
Bình luận (0)