Tối 29/6, trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) đã diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Maldives, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2026. Tại giải đấu này Việt Nam nằm ở bảng khá dễ thở khi gặp các đối thủ là Maldives, Guam và UAE (Ảnh: Đỗ Minh Quân).
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cô gái của chúng ta lập tức dâng cao đội hình, tổ chức tấn công dồn dập và liên tục tạo ra hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm về phía khung thành đối phương (Ảnh: Thành Đông).
Ngay phút thứ 7, Ngân Thị Vạn Sự đã lập công, mở tỷ số và khai thông thế trận cho đội chủ nhà (Ảnh: Thành Đông).
Ở phút thứ 11 của trận đấu, Vạn Sự tiếp tục ghi bàn, tỏa sáng với cú đúp ấn tượng, khẳng định sự vượt trội toàn diện của đội chủ nhà (Ảnh: Đỗ Minh Quân).
Một tình huống lộn xộn trong vòng cấm sau quả treo bóng của tuyển thủ Việt Nam khiến hậu vệ Maldives xử lý thiếu dứt khoát, tạo cơ hội để Bích Thùy nhanh chóng ập vào dứt điểm chuẩn xác vào góc khung thành, nâng tỷ số lên 3-0 (Ảnh: Thành Đông).
Phút 40, tuyển nữ Maldives thực hiện điều chỉnh chiến thuật khi rút một tiền vệ ra nghỉ và tung thêm một hậu vệ vào sân. Động thái này cho thấy HLV của họ đang gia cố hàng thủ trong bối cảnh đội nhà gặp quá nhiều khó khăn trước đối thủ vượt trội (Ảnh: Thành Đông).
Trước khi hiệp một khép lại, Mỹ Anh và Minh Chuyên lần lượt tận dụng tốt các cơ hội để ghi thêm hai bàn thắng, đưa tỷ số lên 6-0. Nhờ đó, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp với lợi thế cực kỳ lớn (Ảnh: Đỗ Minh Quân).
Để tăng cường sức mạnh hàng công, mở đầu hiệp hai, HLV Mai Đức Chung đưa bộ đôi tiền đạo Huỳnh Như và Hải Yến vào sân, nhằm tạo thêm sự đột biến và hiệu quả trong các pha tấn công (Ảnh: Đỗ Minh Quân).
Từ quả tạt bên trái, Hải Yến bay người đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng vào góc phải khung thành (Ảnh: Đỗ Minh Quân).
Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục áp đảo về thế trận nhưng chơi với sự bình tĩnh. Thay vì dồn dập tấn công, các học trò HLV Mai Đức Chung giữ nhịp độ vừa phải, ưu tiên kiểm soát bóng và khai thác khoảng trống một cách từ tốn (Ảnh: Thành Đông).
Trần Thị Duyên có một ngày thi đấu đầy nỗ lực (Ảnh: Đỗ Minh Quân).
Trên chấm phạt đền, Huỳnh Như có cơ hội ghi tên mình lên bảng tỷ số nhưng cú sút của cô lại đưa bóng dội cột dọc, bỏ lỡ một cách tiếc nuối. Dù rất nỗ lực, nữ tiền đạo của tuyển nữ Việt Nam vẫn không thể có được bàn thắng trong trận đấu này (Ảnh: Thành Đông).
Xuyên suốt trận đấu, cổ động viên cuồng nhiệt ăn mừng sau mỗi bàn thắng (Ảnh: Thành Đông).
Với kết quả chung cuộc 7-0, đội tuyển nữ Việt Nam đã mở ra cánh cửa đi tiếp, khi ở trận đấu trước đó đối thủ cạnh tranh trực tiếp là UAE đã bị Guam cầm hòa với tỷ số 0-0 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).
Dantri.com.vn
Nguồn:https://dantri.com.vn/the-thao/thi-dau-ap-dao-tuyen-nu-viet-nam-thang-tung-bung-maldives-20250630074106133.htm
Bình luận (0)