![]() |
Màu áo xanh tuổi trẻ hòa lẫn cùng các lực lượng chức năng khẩn trương chống lũ. |
Cơn bão số 11 đã gây thiệt hại nặng cho phường Vạn Xuân, khiến hơn 600 hộ dân chịu ảnh hưởng. Nhà cửa, tài sản, vật nuôi và hoa màu của người dân bị ngập sâu trong nước, nhiều hộ rơi vào cảnh trắng tay chỉ sau một đêm.
Ngay khi nước lũ bắt đầu dâng cao, hơn 100 đoàn viên, thanh niên phường Vạn Xuân đã có mặt tại các điểm xung yếu, kịp thời hỗ trợ lực lượng chức năng đắp đê, hỗ trợ bà con di chuyển đồ đạc, tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.
Với tinh thần “còn cứu được thứ gì cho dân, dù là nhỏ nhất, cũng là rất quý giá”, các bạn trẻ không quản ngại mưa gió, ngâm mình trong nước lạnh để hỗ trợ từng gia đình.
Anh Đồng Văn Thành, Bí thư Đoàn phường Vạn Xuân, chia sẻ: Nhiều đoàn viên, thanh niên trong đội nhà cũng bị ngập, mất điện, nước, nhưng khi thấy bà con cần vẫn sẵn sàng lên đường. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, ai cũng chỉ mong góp chút sức mình để giúp dân bớt thiệt hại, vượt qua hoạn nạn.
Tại phường Phan Đình Phùng, hầu hết các tuyến đường bị chia cắt, giao thông tê liệt, không điện, không mạng di động. Hàng nghìn hộ dân bị cô lập, thiếu lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm. Lực lượng đoàn viên, thanh niên của phường đã nhanh chóng tổ chức thành nhiều nhóm nhỏ với 3 điểm chốt chính, trên 150 đoàn viên, thanh niên túc trực 24/24 sẵn sàng dầm mưa, ngâm mình trong nước xông pha đến các "điểm nóng" để ứng cứu và hỗ trợ người dân.
Với tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", các bạn trẻ đã đảm nhận nhiều công việc quan trọng như vận chuyển hàng hóa, đóng gói đồ cứu trợ, tiếp tế nhu yếu phẩm và tham gia nấu những bữa cơm "không đồng" chuyển tới người dân. Những suất cơm nóng hổi, những chai nước sạch đã được các đoàn viên, thanh niên đội mưa, lội nước trao tận tay bà con đang bị mắc kẹt giữa vùng lũ.
![]() |
Không quản mưa lũ, lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực hỗ trợ người dân. |
Cùng với đó, Đoàn phường Phan Đình Phùng còn chủ động tiếp nhận các đoàn từ thiện từ khắp nơi đổ về; tổ chức phân loại, sắp xếp và phân phối hợp lý các loại hàng cứu trợ đến đúng điểm dân cư đang cần gấp.
Khi nước lũ bắt đầu rút, lực lượng đoàn viên, thanh niên lại tiếp tục "chia lửa" với người dân khắc phục hậu quả. Họ đến từng hộ dân để hỗ trợ dọn dẹp bùn đất, lau chùi nhà cửa, phơi khô chăn màn, kê lại đồ đạc...
Chia sẻ về các hoạt động hỗ trợ trong đợt mưa lũ vừa qua, chị Vũ Dương Bảo Châu, Phó Bí thư Đoàn phường Phan Đình Phùng, cho biết: Chúng tôi xác định rõ, trong thiên tai, mỗi phút chậm trễ có thể khiến người dân mất thêm tài sản, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Điều khiến tôi xúc động nhất là tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của tuổi trẻ. Có bạn từ sáng đến tối lội nước, vận chuyển hàng cứu trợ, nấu cơm rồi lại tiếp tục đi trao tận tay từng hộ.
Không ai bảo ai, tất cả đều làm việc bằng cái tâm, bằng trái tim. Dù gia đình của rất nhiều bạn trẻ cũng đang chịu ảnh hưởng từ mưa lũ, thậm chí nhà mình cũng bị ngập, nhưng tất cả đều nỗ lực với mong muốn góp một phần công sức để bà con vượt qua hoạn nạn.
Sự hiện diện của lực lượng đoàn viên, thanh niên tại các vùng lũ không chỉ mang lại giá trị thiết thực bằng những hành động cụ thể, mà còn trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn đối với người dân đang oằn mình gánh chịu thiên tai.
Trong lúc hoạn nạn, hình ảnh những bạn trẻ khoác áo xanh tình nguyện, không ngần ngại bùn đất, ngâm mình trong nước để chuyển từng bao gạo, suất cơm, chai nước... đến tay người dân đã thực sự chạm đến trái tim của nhiều người.
Chính tinh thần tình nguyện, trái tim nhân ái và sức trẻ không ngại khó đã làm nên hình ảnh đẹp về một thế hệ thanh niên sống có trách nhiệm, luôn sẵn sàng “có mặt khi Tổ quốc cần”.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202510/phat-huy-tinh-than-dau-can-thanh-nien-co-e386ce6/
Bình luận (0)