Vượt qua ranh giới vô hình
“Nỗi khổ đau chỉ làm cho chiến thắng trở nên ngọt ngào hơn. Nó giống như cách PSG chịu đựng ở Champions League kể từ khi giới chủ Qatar tiếp quản CLB vào năm 2011”, đó là những dòng viết xuất hiện trên tờ Guardian ngay sau khi PSG thắng 5-0 trước Inter Milan trong trận chung kết trên sân Allianz Arena (Munich, Đức) sáng 1/6.
13 năm qua (tính tới năm 2024) là 13 nỗi đau khổ khác nhau mà PSG từng phải gánh chịu ở Champions League. Số tiền những ông chủ Qatar chi ra có thể “rải đến đỉnh Everest” nhưng thành công cứ mãi lẩn trốn “gã nhà giàu thành Paris”. Họ khao khát danh hiệu Champions League tới mức từng “đặt cược” vào đôi chân triệu đô của Messi.

PSG đã vượt qua ranh giới vô hình ám ảnh họ trong cả thập kỷ qua để trở thành nhà vua của bóng đá châu Âu (Ảnh: Getty).
Nghịch lý ở chỗ, khi sự kỳ vọng bị kéo xuống mức thấp nhất, PSG lại gặt hái được thành công rực rỡ nhất. Đã có nhiều cánh cửa khép lại nhưng đội bóng thủ đô nước Pháp nhanh chóng mở ra nhiều cánh cửa mới.
Chưa đầy một năm trước, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và dàn cộng sự đã tìm mọi cách để níu chân Mbappe. Chỉ vài tháng trước, PSG còn lo ngay ngáy về nguy cơ bị loại khỏi vòng bảng sau khi nằm ngoài Top 24 ở thời điểm giai đoạn này còn ba vòng. Thế nhưng, bằng một cách thần kỳ nào đó, tới tối 31/5 vừa qua, thầy trò HLV Luis Enrique đã ưỡn ngực đầy tự hào giương cao chiếc cúp vô địch Champions League trên thảm cỏ Allianz Arena.
Có một điều khá đau đớn với Mbappe. Cầu thủ này sinh ra, lớn lên ở Paris và từng cống hiến 7 năm thanh xuân cho PSG. Chỉ tới mùa hè năm ngoái, Mbappe mới nhất quyết chuyển tới Real Madrid với tham vọng săn chức vô địch Champions League. Thế nhưng, có lẽ anh cũng không thể ngờ rằng chiếc cúp năm nay lại về Paris, còn Real Madrid bị loại ngay từ vòng tứ kết.
Câu chuyện về thành công của PSG ở Champions League có thể sẽ được kể lại rất nhiều bởi nó chứa đựng nghịch lý thú vị. Khi PSG càng chi nhiều tiền, mua về những ngôi sao lớn, họ lại càng xa thành công. Tuy nhiên, sau khi những ngôi sao như Neymar, Messi, Mbappe đều lần lượt ra đi, PSG trở thành đội bóng “tầm thường” và phải dựa vào những cầu thủ trẻ, họ lại có được vinh quang.
Có một thực tế rằng PSG “không ngôi sao” lại trở thành phiên bản nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Họ có sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sự gắn kết và ý chí chiến đấu cao ngút trời. Đó là điều mà thời kỳ trước đây, họ không có thể có được. Vì lý do đó, nhiều người tin rằng nếu như PSG chưa chắc vô địch nếu Mbappe còn ở lại.

Sự ra đi của Mbappe vô tình trở thành động lực thúc đẩy toàn đội PSG vươn lên giành chức vô địch Champions League (Ảnh: Goal.
Đoàn quân của HLV Luis Enrique đã trở thành “nhà vua” theo cách không thể thuyết phục hơn. Họ lần lượt loại bỏ 3 đội bóng Anh là Liverpool, Arsenal, Aston Villa, trước khi "hủy diệt" đội bóng khó chịu bậc nhất Champions League mùa này là Inter Milan tới 5 bàn không gỡ.
Chứng kiến Inter vỡ vụn, không thể cản nổi PSG, bất cứ ai cũng hiểu được sức mạnh của thầy trò HLV Luis Enrique. Họ đã trình diễn thứ bóng đá hoa mỹ, pressing (gây áp lực) bóp nghẹt đối thủ. Nó giống như bản hùng ca với đầy sức sống mãnh liệt.
Những bông hoa nở rộ giữa đêm tối
“Anh ấy không chỉ tệ mà còn làm tôi đau”, câu nói ấy được giới truyền thông Pháp gán cho Messi khi nhận xét về Vitinha. Quay trở lại thời điểm tháng 2/2023, Vitinha đã nhanh chóng phủ nhận đã xảy ra bất kỳ vụ ẩu đả nào với Messi trên sân tập.

Vitinha từng có hiềm khích với Messi trong quá khứ. Giờ đây, anh trở thành nhạc trưởng tài hoa, góp công lớn giúp PSG vô địch Champions League (Ảnh: Getty).
Ở thời điểm ấy, ngôi sao người Bồ Đào Nha mới 23 tuổi. Tên của anh vẫn lẩn khuất trong dàn sao của CLB như Neymar, Messi hay Mbappe. Thậm chí, nếu ai đó không theo dõi PSG, họ có thể ngay lập tức sẽ đưa cái tên Vitinha “ra khỏi bộ nhớ”.
Chỉ tới khi được đặt vào trung tâm của tập thể “không ngôi sao”, Vitinha mới vươn lên với tốc độ khủng khiếp. Không phải ngẫu nhiên, PSG quyết định bán đi cầu thủ đánh chặn hàng đầu châu Âu là Manuel Ugarte cho Man Utd. Đơn giản, họ đã có định hướng rõ ràng xung quanh nhạc trưởng Vitinha.
Trong tập thể gắn kết, khả năng điều phối bóng siêu hạng của Vitinha càng có cơ hội phát huy. Có lẽ, tình huống kiến tạo vừa tầm, chính xác tới từng milimet để Desire Doue mới thấy chân trái của Vitinha “dễ bảo” tới chừng nào. Theo thống kê, ngôi sao người Bồ Đào Nha thực hiện nhiều đường chuyền hơn bất kỳ cầu thủ nào (1392 đường chuyền) và đứng thứ hai về quãng đường di chuyển, chỉ sau đúng người đồng đội Joao Neves.
Câu chuyện của Vitinha giống như nhiều ngôi sao khác của PSG. Họ là những bông hoa nở rộ giữa đêm tối. Họ từng không nhận được kỳ vọng (hoặc thất bại ở đâu đó) nhưng đã vươn lên mạnh mẽ để trở thành người hùng trong bầu trời u tối.
Người hâm mộ sẽ thấy câu chuyện này ở Ousmane Dembele, người từng bị xem là kẻ bỏ đi nhưng đã tìm thấy ánh sáng rực rỡ ở PSG. Đó là HLV Luis Enrique, người từng trải qua cả thập kỷ “mất hút” khỏi đỉnh cao, trước khi khiến tất cả phải nhắc tới mình. Đó là Fabian Ruiz, người mất nhiều năm để chiến đấu với sự “tầm thường”.
Những cái tên ở trên vừa là nòng cốt, vừa là động lực thúc đẩy những cầu thủ trẻ của PSG bật chế độ hủy diệt. Desire Doue là cái tên được nhắc tới rất nhiều sau trận chung kết Champions League. Cái tên ấy đã khiến nhiều người quên sạch ký ức về Kylian Mbappe.

Desire Doue là hiện thân cho thế hệ trẻ tài năng của PSG (Ảnh: Goal).
Tờ Guardian đánh giá Desire Doue sở hữu kỹ thuật của Neymar và sự tinh tế của Lamine Yamal. Tiền đạo trẻ người Pháp là thương vụ tiêu biểu cho thấy PSG đã gieo hạt giống từ bóng đá trẻ, sau quá nhiều năm dùng tiền mua danh hiệu.
Mới chỉ cách đây 1 năm, PSG vừa chi tới 50 triệu euro để mua Desire Doue (khi ấy mới 18 tuổi) từ Rennes. Đó là thương vụ chơi lớn của gã nhà giàu thành Paris khi chấp nhận đánh cược với tuổi trẻ của Desire Doue. Thời ở Rennes, Desire Doue mới chỉ là cầu thủ tiềm năng ở Ligue 1 và chưa gây ra nhiều dấu ấn ở quốc tế. Còn giờ đây, anh đang chạy quá nhanh so với tuổi 19.
Ngoài Desire Doue, PSG còn nhiều trường hợp “cây nhà lá vườn” như Warren Zaïre-Emery, Presnel Kimpembe, Bradley Barcola, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye Yoram Zague… hay họ tích cực thu gom nhiều ngôi sao trẻ từ khắp nơi trên thế giới như Lucas Beraldo, Naoufel El Hannach, Willian Pacho...
Những điều trên cho thấy cách làm bóng đá của PSG đã thay đổi. Thay vì vung ra số tiền lớn để mua ngôi sao lớn, giới chủ Qatar đã đầu tư vào các cầu thủ trẻ, để xây dựng nền móng cho kỷ nguyên thống trị mới của PSG.
Thực tế, cách làm này không mới, Real Madrid đã thành công với cách xây dựng mô hình như vậy. Một vị Giám đốc thể thao của CLB lớn ở châu Âu nhận xét: “PSG đã có ý thức thay đổi cách tiếp cận trên thị trường chuyển nhượng cách đây vài năm. CLB cảm thấy rằng không thể kết nối. Tham vọng của PSG là thống trị thị trường Pháp để có thể chiêu mộ những ngôi sao trẻ xuất sắc nhất Ligue 1 và đồng thời họ cũng đẩy mạnh chiêu mộ cầu thủ trẻ trên toàn cầu”.
Vẫn có những bản hợp đồng thất bại của PSG như Kolo Muani hay phần nào đó là Manuel Ugarte nhưng nhìn chung, con tàu PSG vẫn đi đúng hướng. Độ tuổi trung bình của PSG trong trận chung kết Champions League chỉ vào khoảng 25 tuổi, kém Inter tới 5 tuổi.
Điều đó có nghĩa rằng, đội bóng thành Paris vẫn có tương lai xán lạn ở phía trước khi nhiều ngôi sao của CLB còn chưa vươn tới đỉnh cao.
Những bông hoa ở Paris sẽ tiếp tục nở rộ để vươn tới đỉnh cao mới. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của tương lai. Còn hiện tại, họ hãy cứ đắm chìm trong những bữa tiệc không hồi kết để ăn mừng chiến tích vĩ đại của CLB Thành phố Paris cũng sẽ có nhiều đêm không ngủ để chung vui cùng thầy trò HLV Luis Enrique.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/psg-vo-dich-champions-league-nghich-ly-mbappe-va-doi-bong-ky-la-20250602011404870.htm
Bình luận (0)