Quá bất ngờ, đặc nhiệm Israel có thể đột kích vào pháo đài ngầm của Iran
Thành công của chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" một phần đến từ các đơn vị đặc nhiệm thâm nhập thành công vào lãnh thổ Iran và chỉ điểm các mục tiêu quan trọng trước khi không kích diễn ra.
Báo Khoa học và Đời sống•06/07/2025
Tờ Times of Israel của Israel đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ám chỉ rằng, lực lượng biệt kích Israel đã tiến vào pháo đài ngầm sau cuộc không kích của máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ vào cơ sở hạt nhân Fordow của Iran.
Đây là lần đầu tiên Mỹ và Israel công khai tiết lộ rằng trong cuộc chiến tranh Israel-Iran, lực lượng đặc nhiệm Israel đã xâm nhập sâu vào lãnh thổ Iran, tham gia các trận đánh và thậm chí còn xâm nhập vào pháo đài ngầm của cơ sở hạt nhân Fordow.
Mô hình tổ chức lực lượng vũ trang Iran, bao gồm 3 nhánh, gồm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) có hơn 300.000 quân được tổ chức thành 27 sư đoàn, nhánh thứ hai là quân đội Iran (AJA) có 350.000 quân được tổ chức thành bốn đơn vị cấp quân đoàn, bốn sư đoàn thiết giáp, sáu sư đoàn bộ binh độc lập, hai sư đoàn đặc nhiệm, một sư đoàn biệt kích và một lữ đoàn dù.
Nhánh thứ ba là lực lượng dân quân Iran Basij (do IRGC chỉ huy), có khoảng 450.000 dân quân, để đảm bảo an ninh nội bộ, cũng như một số lượng lớn cảnh sát, an ninh nội bộ, tình báo và nhân viên an ninh.
Có thể khẳng định rằng, lực lượng đặc nhiệm Israel đã xâm nhập vào lãnh thổ Iran thực hiện các hoạt động ám sát, phá hoại, tấn công vào các mục tiêu quan trọng... Có thể nói rằng, họ đã chiến đấu ở môi trường, đã vào “khó có thể thoát ra”, gần như không có cơ hội sống sót.Theo thông tin từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV News, Tướng Zamir, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, thừa nhận lực lượng biệt kích Israel đã xâm nhập sâu vào lãnh thổ Iran, tấn công các bệ phóng tên lửa đạn đạo, phòng không và các mục tiêu khác của Iran.
Lực lượng an ninh và dân quân Iran, đã bảo vệ các trận địa tên lửa của Iran và tìm thấy tên lửa chống tăng Spike do Israel sản xuất bị bỏ lại. Biệt kích Israel đã sử dụng nhiều tên lửa chống tăng điều khiển bằng vệ tinh, để tấn công các vị trí tên lửa phòng không tầm xa và các trạm radar của Iran, ngay khi chiến tranh bắt đầu.
Theo các phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin, vào ngày 13 tháng 6 (ngày chiến dịch Am KaLavi (Sư tử trỗi dậy)” của Israel bắt đầu), ít nhất hai máy bay vận tải C-130 của Không quân Israel đã được phát hiện bay ở độ cao cực thấp, qua sa mạc ở tỉnh Suweida, miền nam Syria.
Rất có thể đây là lực lượng đặc nhiệm Israel xâm nhập vào lãnh thổ Iran. Một số lượng lớn lính biệt kích Israel, đã bay trên máy bay vận tải C-130 và xâm nhập vào Iran ở độ cao cực thấp, để thực hiện các cuộc đột kích đặc biệt.
Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Tướng Zamir đã thừa nhận rằng, lực lượng biệt kích Israel đã hoạt động ở Iran, "nhờ vào hành động chung của Không quân và lực lượng tấn công mặt đất", và cho biết "những lực lượng này đang hoạt động bí mật sâu trong lãnh thổ Iran".
Truyền thông Iran đưa tin rằng, trong cuộc chiến Iran-Israel kéo dài 12 ngày (từ ngày 12/6 đến ngày 24/6), lực lượng an ninh Iran đã bắt giữ khoảng 700 công dân nước này và họ đã phát hiện ra lực lượng biệt kích Israel, đang tiến hành các hoạt động bí mật tại Iran. Đồng thời lực lượng an ninh Iran, đã truy tìm biệt kích Israel trên khắp đất nước
IRGC và lực lượng dân quân Basij đã triển khai lực lượng phòng thủ mạnh mẽ tại khu vực người Kurd và trên biên giới giữa Iran với Pakistan, Iraq và Azerbaijan. Chuẩn tướng Karami, chỉ huy lực lượng bộ binh của IRGC, đã chỉ huy một cuộc truy lùng quy mô lớn tại các tỉnh Kermanshah, Isfahan, Khuzestan, Fars, Lorestan và Tehran của Iran.
Tuy nhiên, cho đến khi chiến tranh Iran-Israel kết thúc, Iran vẫn chưa công khai tiêu diệt, hoặc bắt giữ bất kỳ thành viên nào của lực lượng biệt kích Israel. Sau 12 ngày chiến đấu, rất có thể không có ai trong lực lượng biệt kích Israel bị bắt và tiêu diệt. Trên thực tế, họ không bị lực lượng an ninh và dân quân Iran phát hiện.
Iran cho rằng các khu vực bộ lạc ở Iran, đặc biệt là người Kurd, đang bí mật giúp đỡ và hỗ trợ các hành động của Israel. Iran luôn tin rằng Israel đang sử dụng người Kurd và các khu vực bộ lạc thiểu số khác ở Iran, để xâm nhập vào nội địa Iran.
Lãnh đạo Iran tin rằng, các nhóm đối lập người Kurd ở Iran, với sự hỗ trợ của Israel, đã hỗ trợ Israel tiến hành các hoạt động bí mật vào Iran thông qua khu vực người Kurd ở Iraq; đồng thời giúp Israel tuồn vũ khí vào Iran.
Đặc biệt, biên giới phía tây của Iran là khu vực người Kurd, nơi có lực lượng dân quân người Kurd đông đảo. Đây cũng là một kênh quan trọng để Israel tiến vào Iran. Nơi đây, biệt kích Israel có thể di chuyển tự do vào và ra khỏi Iran và trốn thoát an toàn mọi lúc. Họ hẳn đã được bảo vệ và hỗ trợ bởi một số lượng lớn người Ba Tư, người Kurd và người Turkmen.
Trong những ngày gần đây, Iran đã phát hiện chỉ ở riêng Tehran, đã có khoảng 10.000 UAV FPV. Sự xâm nhập của Israel vào Iran không còn là vấn đề của một vài điệp viên nữa mà là cả một hệ thống. Tại Iran, Israel đã phát triển một lực lượng chân rết ở địa phương, ước tính có ít nhất vài nghìn người.
Nếu không có chân rết như vậy, thì ở một quốc gia như Iran, nơi lực lượng dân quân Basij và cảnh sát có mặt ở hầu hết mọi làng mạc và thị trấn, ngay cả khi lực lượng đặc nhiệm Israel có “ba đầu và sáu cánh tay”, họ cũng không thể sống sót được một ngày. (nguồn ảnh IRNA, Al Jazeera, Times of Israel, Sohu).
Bình luận (0)