Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ra mắt cuốn nhật ký thứ ba của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ ba”, với một phần nhật ký chưa công bố của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm và những câu chuyện xung quanh liệt sĩ trước khi rời Hà Nội vào chiến trường miền Nam.

Báo Vĩnh LongBáo Vĩnh Long03/08/2025

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ ba”, với một phần nhật ký chưa công bố của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm và những câu chuyện xung quanh liệt sĩ trước khi rời Hà Nội vào chiến trường miền Nam.

20 năm sau khi cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” ra đời, một phần nhật ký của nữ bác sĩ được giới thiệu trong quyển sách mới. Ảnh: NXB Phụ nữ Việt Nam
20 năm sau khi cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” ra đời, một phần nhật ký của nữ bác sĩ được giới thiệu trong quyển sách mới. Ảnh: NXB Phụ nữ Việt Nam

Cuốn sách do tác giả Đặng Kim Trâm biên soạn, bà chính là em gái liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Tác giả Đặng Kim Trâm viết nên cuốn sách dựa trên những trang nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm viết trước khi lên đường vào phục vụ chiến trường miền Nam. Cuốn sách giúp người đọc hiểu hơn về chân dung một Đặng Thùy Trâm với tuổi trẻ, tri thức và tràn đầy lý tưởng sống.

Theo bà Đặng Kim Trâm, cuốn sách “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” được xuất bản lần đầu vào năm 2005, trên cơ sở 2 tập nhật ký của bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm bị thất lạc trong trận càn mà quân Mỹ thu được, sau đó trao trả cho gia đình, do đó gia đình gọi là cuốn thứ nhất và cuốn thứ hai, xuất bản thu gọn vào một cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”.

Cuốn sách xuất bản lần này gọi là cuốn nhật ký thứ ba, nhưng thực ra lại chính là cuốn đầu tiên, được bác sĩ Đặng Thùy Trâm viết trong 2 năm cuối cùng, trước khi đi vào miền Nam. Cuốn nhật ký này, được Đặng Thùy Trâm gửi mẹ là bà Doãn Ngọc Trâm, bà lưu giữ trong suốt mấy chục năm, đến nay gia đình quyết định công bố và gọi là “Cuốn nhật ký thứ ba”.

Ðặng Thùy Trâm sinh năm 1942, lớn lên trong một gia đình trí thức ở Hà Nội. Cuối năm 1966, bác sĩ trẻ Ðặng Thùy Trâm xung phong vào công tác ở chiến trường B. Sau 3 tháng hành quân từ Bắc vào Nam, tháng 3/1967, chị đến Quảng Ngãi, được phân công phụ trách một bệnh xá ở Ðức Phổ, chủ yếu điều trị các thương bệnh binh. Ngày 22/6/1970, trong một chuyến công tác từ vùng núi Ba Tơ về đồng bằng, bác sĩ Ðặng Thùy Trâm bị địch phục kích và hy sinh khi mới 28 tuổi đời, 2 tuổi Ðảng và 3 năm tuổi nghề.

Sách dày 384 trang, gồm 2 phần: “Lớp người lý tưởng” và “Cây cầu bắc qua dòng sông chia cắt”, cùng phần giới thiệu một số thư từ với gia đình, bè bạn của bác sĩ Ðặng Thùy Trâm; hồi ký của bà Doãn Ngọc Trâm- mẹ bác sĩ Ðặng Thùy Trâm; bài viết của tác giả Ðặng Kim Trâm và các em của nữ bác sĩ.

Cuốn sách giúp độc giả hình dung được một góc nhìn rất khác về ước mơ cứu chữa bệnh nhân, lẽ sống làm người, về sứ mệnh của công dân khi đất nước đang bị chia cắt. Để rồi từ đó, cùng rất nhiều thanh niên miền Bắc, không ngại hy sinh gian khổ, Đặng Thùy Trâm quyết tâm dấn thân vào chiến trường miền Nam.

Độc giả không khỏi xúc động khi được tái hiện từng câu chuyện nhỏ nhưng có tính điển hình cho một thế hệ sinh sống tại miền Bắc giai đoạn 1954-1964. Những khó khăn, sướng khổ, những cảnh êm đềm trước ngày hòa bình bị phá vỡ…

Ở đó có những chi tiết làm người ta rưng rưng như cảnh chị gái Thùy Trâm đưa em ăn củ cải và bảo “đây là món tuyệt nhất” nhưng em gái ăn thì chỉ thấy cay xè. Ở đó như một thước phim tua chậm, chân thực và đầy cảm xúc để người đọc thấy được cảnh bắt cá, bắt ốc kiếm thêm cho bữa cơm đạm bạc, cảnh gia đình tri thức phải bóc lạc, quay sợi, thêu khăn… ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập.

Trong quyển sách này, mối tình của bác sĩ Ðặng Thùy Trâm với chiến sĩ M. được kể lại qua nhiều góc nhìn khác nhau, rất thật và rất “đời”. Ðó là mối tình trong sáng, đẹp đẽ của những thanh niên thời chiến, luôn biết đặt trách nhiệm với Tổ quốc, với quê hương lên trên hết, trước hết.

Trong một bài thơ, Đặng Thùy Trâm viết “Và ai có biết chăng ai / Tình thương đã chắp cánh dài cho ta”. Qua những trang nhật ký cho thấy hình ảnh một Đặng Thùy Trâm đầy tính nữ, với sức trẻ, với một trái tim tràn ngập tình yêu dành cho đất nước, gia đình, người thân, bè bạn và tình yêu lứa đôi.

Cô viết: “Mình muốn sống rắn rỏi hơn, đừng ngập chìm trong đau khổ nhớ thương, và vì thế mình đã gấp lại trang sổ nhỏ này. Ghi chép… làm sao lại có thể không ghi những dòng tâm sự của một trái tim! Thì thôi vậy, hãy miệt mài trong học tập, hãy bằng lòng sống trong thương yêu của ba má, trong sự trìu mến của bạn bè. Hãy vui vì niềm vui của tập thể, của tổ của nhóm. Mình đang cười đó thôi, chúng nó đùa vui quanh mình, nghịch ngợm quá chừng, mà cũng dễ thương…”

Tác giả Ðặng Kim Trâm chia sẻ rằng: “Tôi nghĩ cái quý nhất ở chị tôi là tình yêu thương. Dũng cảm, gian khổ thì nhiều người dũng cảm, gian khổ hơn chị tôi. Nhưng cái mà chị đến được với mọi người chính là trái tim ngập tràn yêu thương của chị dành cho mọi người”.

Khép lại quyển “Đặng Thùy Trâm- Cuốn nhật ký thứ ba”, điều còn đọng lại trong lòng độc giả là niềm hy vọng và tình yêu thương. Hai điều quan trọng đó luôn đằm sâu trong trái tim của cô gái trẻ Đặng Thùy Trâm từ thuở thơ bé tới ngày sống giữa trận mạc.

Có một câu nói của bác sĩ Đặng Thùy Trâm mà đến nay vẫn đang truyền cảm hứng cho biết bao người “Đời người phải trải qua giông tố, nhưng không được cúi đầu trước giông tố”. Càng đọc những dòng nhật ký càng trân trọng cuộc sống hòa bình này, yêu cuộc sống này hơn và tin vào tình yêu thương dẫu cuộc đời có trải qua êm đềm hạnh phúc hay ở tận cùng đau thương.

PHƯƠNG THƯ

 

Nguồn: https://baovinhlong.com.vn/van-hoa-giai-tri/202508/ra-mat-cuon-nhat-ky-thu-ba-cua-liet-si-dang-thuy-tram-bb525c6/


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm