Trận chung kết UEFA National League diễn ra rạng sáng 9/6 (giờ Việt Nam) giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Bồ Đào Nha diễn ra kịch tính đến bất ngờ. Đối đầu với một La Roja sở hữu một loạt gương mặt trẻ sáng giá như Yamal, Nico William... ĐT Bồ Đào Nha vẫn để một Ronaldo đã bước vào tuổi 40 làm đội trưởng. Lãnh trách nhiệm lớn trong một trận chung kết có thể cuối cùng trong sự nghiệp của bản thân, CR7 chắc chắn hiểu áp lực đè lên vai mình lớn đến thế nào.

Cùng lứa với Ronaldo, không ít cầu thủ đã “giã từ vũ khí” nhường lại sân khấu cho thế hệ sau nhưng CR7 vẫn chọn tiếp tục thi đấu. Khát khao chinh phục vẫn cháy bỏng như ngày nào nhưng thời gian đã bắt kịp cựu tiền đạo Real. Không còn có thể bứt tốc hay những pha bật cao thần kỳ như trước, dẫu vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn kiên trì với những bước chạy trên sân.
Có lẽ việc được dẫn dắt bởi một thủ lĩnh tinh thần như Ronaldo khiến ĐT Bồ Đào Nha đã thể hiện một tinh thần chiến đấu bền bỉ đến thế trước một ĐT Tây Ban Nhà – nhà đương kim vô địch Euro. Selecao châu Âu bị dẫn trước hai lần và cả hai lần họ đều có bàn gỡ hoà trong đó chính Ronaldo lập đại công khi ghi bàn gỡ hoà 2-2 để thắp lại hy vọng cho ĐT Bồ Đào Nha.

Khi hai hiệp phụ kết thúc với tỷ số hoà 2-2 buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Ronaldo khi đó đã được thay ra vẫn đứng đó, máy quay bắt được khoảnh khắc siêu sao 40 tuổi nhắm mắt quay mặt đi khi các đồng đội thực hiện các loạt sút định mệnh. Có lẽ ở thời khắc đó, Ronaldo cũng hiểu vinh quang chiến thắng hay nỗi buồn thất bại đang chỉ được quyết định trong một khoảnh khắc. Khi bản thân đã không còn có thể thi đấu trên sân, toàn bộ hy vọng của ngôi sao 40 tuổi dồn cả vào những “đàn em”.

Kịch tính của trận chung kết được đẩy lên tột cùng khi trong 3 loạt sút đầu tiên cả hai đội đều thực hiện thành công. Chỉ đến loạt sút thứ 4 khi tiền đạo kỳ cựu Alvaro Morata của ĐT Tây Ban Nha sút hỏng người ta mới thấy khuôn mặt Ronaldo giãn ra đôi chút. Và cuối cùng khi Ruben Neves thực hiện thành công cú đá cuối cùng cho ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo gục xuống, bờ vai rung nhẹ. Chiến binh sân cỏ tuổi 40 khóc nghẹn ngào khi những đồng đội đã giúp anh lần thứ 2 vô địch sân chơi National League. Đây cũng có thể là lần cuối cùng Ronaldo có được hạnh phúc khi đoạt một danh hiệu cùng ĐT Bồ Đào Nha.
Chiến thắng này có phần may mắn nhưng điều đó dường như xứng đáng với những gì mà Ronaldo đã cống hiến trong màu áo Selecao châu Âu và cả giải đấu này. Với chức vô địch lần này, Ronaldo tiếp tục trở thành cái tên vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha cũng như góp tên mình trong danh sách những huyền thoại của làng túc cầu thế giới.
Nguồn: https://cand.com.vn/the-thao/ronaldo-va-giot-nuoc-mat-tuoi-40-i770991/
Bình luận (0)