Tác giả: Bùi Tuyết (Bạc Liêu)
Thiết bị chụp: iPhone 14 Pro Max
Đề tài: Cuộc sống
Chiều muộn, mưa vừa dứt, mặt đường vẫn còn đọng nước. Giữa con phố lớn, chiếc xe mua phế liệu cũ kỹ nặng nề những thùng giấy, những món đồng nát ướt sũng được đẩy bởi hai dáng người nhỏ thó. Một phụ nữ trung niên cúi gầm, gò lưng đẩy xe, bên cạnh là bé gái chừng 7 - 8 tuổi tay vẫn níu lấy thành xe, chân trần lội nước, tấm áo mưa mỏng manh dính chặt vào người.
Không lời than thở, họ lặng lẽ tiến về phía trước. Mỗi bước chân là một nỗ lực để nối tiếp ngày mưu sinh. Giữa phố phường đang dần khô ráo sau cơn mưa nặng hạt, hình ảnh hai mẹ con nhọc nhằn gợi lên nỗi chạnh lòng nhưng cũng chứa đựng một sức sống lặng lẽ. Nhìn hình ảnh này trong tôi bỗng dâng lên niềm xúc cảm, bởi cuộc sống của mỗi người chưa bao giờ dễ dàng, nhất là khi ai cũng đang cố gắng mưu sinh và vượt qua những khó khăn của riêng mình.
Không phải ai cũng có lựa chọn dễ dàng trong cuộc sống. Như hai mẹ con này, giữa chênh vênh mưa nắng, họ vẫn đi tiếp, bởi họ biết rằng phía trước có thể là một bữa cơm ấm, một ngày mai đỡ nhọc nhằn hơn, hay đơn giản chỉ là thêm một đoạn đường cuộc sống sẽ được vượt qua bằng chính sức lao động của mình.
Đây là mục dành cho những người đam mê chụp ảnh giao lưu, học hỏi kỹ thuật nhiếp ảnh và chia sẻ những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa về cuộc sống thông qua bức ảnh. Báo Bạc Liêu mong nhận được sự ủng hộ của bạn đọc gần xa. Tác phẩm cộng tác xin gửi về địa chỉ email: huuthobaobl@gmail.com (tác phẩm chọn đăng sẽ được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành).
Nguồn: https://www.baobaclieu.vn/khoanh-khac-cuoc-song/sau-con-mua-101045.html
Bình luận (0)