Trận thắng 2-1 trước Hà Nội FC ở vòng mở màn V-League năm nay không chỉ đánh dấu màn tái xuất ấn tượng của HLV Lê Huỳnh Đức dưới màu áo đội bóng ngành công an. Nó còn trở thành kỷ niệm khó quên với hậu vệ Lê Quang Hùng – người vừa bước sang tuổi 34 trong ngày thi đấu thăng hoa.
Trong trận cầu nóng bỏng trên sân Thống Nhất, Quang Hùng là một trong những gương mặt nổi bật của CLB Công an TP HCM. Chính anh là người thực hiện quả tạt chuẩn xác ngay phút thứ 2, giúp Tiến Linh đánh đầu mở tỉ số, tạo đà cho chiến thắng trước đương kim á quân V-League.
Không chỉ để lại dấu ấn trong bàn thắng sớm, cầu thủ kỳ cựu còn cho thấy bản lĩnh và sự máu lửa trong những pha tranh chấp quyết liệt với các chân sút Hà Nội.
Không chỉ để lại dấu ấn trong bàn thắng sớm, cầu thủ kỳ cựu còn cho thấy bản lĩnh và sự máu lửa trong những pha tranh chấp quyết liệt với các chân sút Hà Nội.
Những phút cuối trận, hậu vệ quê Nam Định (cũ) nhiều lần phải nén đau vì bị chuột rút nhưng vẫn kiên cường bám trụ trên sân
Kết thúc trận đấu, Quang Hùng không giấu được sự xúc động khi góp dấu ấn trong chiến thắng của CLB Công an TP HCM.
Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức đặc biệt khen Lê Quang Hùng: "Khi còn ở CLB Becamex Bình Dương, tôi đã muốn Quang Hùng ở lại với mình. Dù đã lớn tuổi nhưng ở vị trí hậu vệ cánh phải, Quang Hùng vẫn là lựa chọn xuất sắc. Cậu ấy luôn thi đấu hơn 100%, thậm chí 200% sức".
Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam còn nhận được tình cảm lớn từ các CĐV khi được các CĐV tặng bánh kem chúc mừng trong ngày sinh nhật.
Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được và Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM tặng hoa chúc mừng cầu thủ Lê Quang Hùng. (Ảnh: FBNV)
Nguồn: https://nld.com.vn/sinh-nhat-dang-nho-cua-le-quang-hung-196250817102223987.htm
Bình luận (0)