Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Soạn giả Mộc Tùng - Hơn nửa thế kỷ giữ hồn sân khấu cải lương

Từ những ngày lặn lội theo gánh hát đến khi trở thành soạn giả cải lương, soạn giả Mộc Tùng đã sống trọn đời với nghệ thuật bằng tất cả đam mê và tâm huyết.

Báo Long AnBáo Long An02/08/2025

37_40864876_20250722-145821.jpg

Soạn giả Mộc Tùng lưu giữ những sáng tác được đăng báo của mình cho tới hôm nay

Từ “soạn giả oắt con” đến người viết  kịch bản “vàng”

Hơn 60 năm gắn bó với nghệ thuật cải lương, soạn giả Mộc Tùng nhận mình là người sống bằng tâm hồn nghệ thuật. Cũng chỉ vì yêu nghệ thuật, mê cải lương mà ông ra sức thuyết phục cha mình - một nhà Nho - rằng “xướng ca”  không hề “vô loài”.

“Nghệ thuật, cải lương là cái đẹp, là nét truyền thống của dân tộc, người làm nghệ thuật là người gìn giữ cái đẹp, không thể vì vài “con sâu” mà lại làm “rầu nồi canh”. Tôi nói mãi thì cha tôi cũng đồng ý. Lúc đó, tôi theo đoàn Dạ Lý Hương, sau thì theo đoàn Đồng Ấu Trường Thành” - soạn giả Mộc Tùng kể lại.

Những ngày mới chập chững theo đoàn, ông sẵn sàng làm mọi việc dù có vất vả, nặng nhọc, cốt chỉ để được học nghề. Nhận được sự khích lệ từ người đi trước, Mộc Tùng thử sức viết kịch bản. Tác phẩm đầu tay Đâu là cội rễ được công chúng đón nhận nồng nhiệt, mở lối cho hành trình trở thành soạn giả của ông. “Lúc đó tôi mới hơn 20, còn trẻ mà dáng người thì nhỏ nên các anh chị hay gọi đùa là soạn giả... oắt con” - ông cười, nhớ lại một thời tuổi trẻ đầy kỷ niệm của mình.

Soạn giả Mộc Tùng tự nhận mình là người “có số lưu lạc” bởi từ ngày theo nghề, ông đã sống và sáng tác ở khắp nơi. Ông từng “ăn cơm” của các đoàn Dạ Lý Hương, Đồng Ấu, Thanh Minh - Thanh Nga, Minh Tú - Minh Cảnh, Thái Dương, Thanh Hương, Trường Sơn,... “Lúc đó, mỗi đoàn cải lương đều "nuôi" một soạn giả thường trực. Ông này chỉ việc ăn no rồi viết tuồng. Tôi là cái “ông đó” đó” - ông nói vui.

Những “đứa con tinh thần” của soạn giả Mộc Tùng lần lượt ra đời và đều được giới mộ điệu nhiệt tình đón nhận như Khi mặt trời lên, Cầu mộng đêm trăng, Sương mờ lối cũ (viết chung Yên Hà), Bên dòng sông Trẹm (viết chung Thiếu Hoa),... Đặc biệt, kịch bản Đời phụ anh hùng (viết cùng Hoa Phượng) một thời “làm mưa làm gió” trên nhiều sân khấu: Kiên Giang, Thanh Hương - Hùng Minh, Thanh Minh - Thanh Nga, Thái Dương,...

Đời phụ anh hùng từng “làm mưa làm gió” trên nhiều sân khấu

Khá thân thiết với cố soạn giả Hoa Phượng, với lối sống chan hòa và tâm thế luôn muốn đi tìm cái đẹp cho sân khấu cải lương, ông được cố soạn giả Hoa Phượng quý mến, truyền nghề và gọi là trợ lý. Còn Mộc Tùng tự gọi mình là “học trò Hoa Phượng”.

Là người sáng tác bằng cảm xúc, tâm hồn trên nền “chất liệu” là những điều “mắt thấy, tai nghe” nên các kịch bản của ông đều ẩn chứa những triết lý sống khiến người xem phải ít nhiều suy ngẫm. Những nhân vật được soạn giả Mộc Tùng “sinh ra” hầu hết đều có cá tính riêng, tạo đất diễn cho nghệ sĩ cũng như thu hút khán giả khi biểu diễn. Soạn giả tiết lộ rằng: “Sau khi gặp soạn giả Hoa Phượng, tôi mới học hành đàng hoàng, chứ trước đó tôi chỉ dựa vào các thanh bằng, hỏi, ngã, nặng để viết mà thôi”.

37_64954935_20250722-151025.jpg

Các kịch bản do soạn giả Mộc Tùng viết được biểu diễn ở nhiều sân khấu (Trong ảnh: Tờ quảng cáo một vở do soạn giả Mộc Tùng viết)

Trong sự nghiệp hơn 60 năm gắn bó với nghệ thuật cải lương, soạn giả Mộc Tùng có đến hàng trăm kịch bản cải lương, chặp cải lương ngắn, bài ca cổ được biểu diễn trên sân khấu, thi audio, quay video và phát sóng trên nhiều đài phát thanh, truyền hình khác nhau.

Long An là bến đỗ

Sau nhiều năm đi khắp chốn, cuối cùng, soạn giả Mộc Tùng chọn Long An (tỉnh Tây Ninh hiện nay) làm điểm “dừng chân”. Ông lập gia đình, “đầu quân” về Trung tâm Văn hóa Thông tin và Triển lãm tỉnh Long An (cũ). Ở đây, ông tham gia hoạt động văn nghệ quần chúng và vẫn tiếp tục sáng tác. Vở Lời thề trước miễu được diễn trên sân khấu Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An (nay là Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ) tạo được tiếng vang. Sau đó, Đoàn tiếp tục “đặt hàng” nhiều kịch bản khác từ ông.

Suốt mấy mươi năm gắn bó cùng mảnh đất Long An, soạn giả Mộc Tùng không chỉ viết kịch bản cải lương mà còn phụ trách câu lạc bộ hát bội, câu lạc bộ thơ. Soạn giả tiết lộ: “Thơ chính là tâm hồn tôi”. Ông xem thơ như một cách giãi bày tâm sự, một điểm nhấn nhẹ nhàng trong bức tranh đời mình.

Gắn bó với đất Long An hơn 30 năm, soạn giả Mộc Tùng nói rằng ông nợ mảnh đất này món nợ ân tình. Bài thơ Long An ông viết cách đây đã 10 năm, xin trích ra đây một vài câu thay lời kết và cũng bày tỏ lòng tác giả với mảnh đất này:

Tôi yêu mảnh đất Long An

Như yêu hơi thở bình an mỗi ngày

Mấy mươi năm trên mảnh đất này

Cho ta từng phút, từng giây nghĩa tình./.

Thúy Phương

Nguồn: https://baolongan.vn/soan-gia-moc-tung-hon-nua-the-ky-giu-hon-san-khau-cai-luong-a199903.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya triệu năm tuổi ở Gia Lai
Võ Hạ Trâm mất 6 tuần để hoàn thành dự án âm nhạc ca ngợi Tổ quốc
Quán cà phê Hà Nội rực sắc cờ đỏ sao vàng chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
Những cánh bay trên thao trường A80

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm