Dư luận Tây Ban Nha chấn động khi truyền thông đưa tin về việc một người đàn ông Đức có tên Christian Steffen (53 tuổi) và vợ - Melissa Ann (48 tuổi) - bị cáo buộc bắt ép 3 người con của họ phải sống trong tình trạng biệt lập hoàn toàn suốt gần 4 năm qua.
Christian Steffen đã thuê một căn biệt thự nằm ở thành phố Oviedo (Tây Ban Nha) kể từ tháng 10/2021. Đầu tháng 5 này, cảnh sát địa phương đã đột kích vào ngôi nhà và phát hiện điều kiện sống khủng khiếp trong nơi ở của gia đình nhà Steffen.
Không gian sống không được dọn dẹp vệ sinh nên rất bẩn thỉu. Những đứa trẻ rất yếu kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội, vẫn phải dùng bỉm và luôn phải đeo 3 lớp khẩu trang y tế chồng lên nhau.

Hai đứa trẻ nhà Steffen ngỡ ngàng khi được đưa ra khỏi nhà (Ảnh: Telegraph).
Để che giấu cuộc sống bất thường của gia đình, vợ chồng Steffen đã dùng một căn phòng chuyên để chứa bỉm đã qua sử dụng của những đứa trẻ. Theo điều tra ban đầu, cảnh sát cho biết vợ chồng Steffen sống trong nỗi ám ảnh cực độ về khả năng bị nhiễm bệnh. Họ sử dụng tới 5 máy lọc không khí trong nhà, các máy này được bật cả ngày.
Ông Steffen là người duy nhất trong gia đình được phép bước ra mở cửa chính của căn nhà, để nhận các loại đồ đặt mua từ một siêu thị tại địa phương.
Khi được cảnh sát đưa ra khỏi nhà, những đứa trẻ rất ngạc nhiên. Trong gần 4 năm qua, phòng khách của căn nhà được biến thành phòng học, những đứa trẻ tự học tại nhà dưới sự hướng dẫn của người cha.
Christian Steffen đã tốt nghiệp Đại học Hamburg (Đức) năm 2003, có bằng tiến sĩ triết học và bằng sư phạm. Năm 2005, ông đã xuất bản một cuốn sách về triết học. Ông Steffen từng làm chuyên viên tuyển dụng cho nhiều công ty tại Đức, rồi chuyển sang làm lao động tự do từ tháng 4/2015.
Cảnh sát tại Tây Ban Nha bắt đầu điều tra về gia đình Steffen, sau khi nhận được phản ánh từ hàng xóm của ông này. Họ nhận thấy tình trạng bất thường khi lượng hàng hóa, thực phẩm được giao tới nhà Steffen rất nhiều so với nhu cầu của một người, nhưng họ không bao giờ thấy có ai bước ra khỏi cửa nhà.
Đại diện lực lượng cảnh sát điều tra - ông Francisco Javier Lozano - cho biết đang có rất nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh vợ chồng nhà Steffen: "Điều gì đã khiến họ rơi vào tình trạng này? Điều gì khiến họ chuyển đến thành phố Oviedo và lựa chọn cách sống như vậy?".
Bà Marta del Arca, đại diện cơ quan phụ trách vấn đề phúc lợi tại địa phương, cho hay Tổng cục Trẻ em và Gia đình đã nhận quyền giám hộ 3 đứa trẻ.
Vợ chồng Steffen hiện bị điều tra về các tội bạo hành gia đình, ngược đãi tâm lý và bỏ bê con nhỏ. Cả hai đã bị tạm giam trong quá trình điều tra.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/su-that-chan-dong-ve-3-dua-tre-duoc-cha-la-tien-si-triet-hoc-cho-hoc-o-nha-20250509135738173.htm
Bình luận (0)