Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Sức trẻ từ Mùa hè xanh

Qua 1 tháng của Chiến dịch Mùa hè xanh 2025 tại các xã Phú Mỡ, Xuân Lãnh, hơn 40 sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh không những giúp người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với công nghệ số mà còn ghi dấu với những công trình “Thắp sáng đường quê”.

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk11/08/2025

Trước đây, khi mặt trời khuất núi, những con đường liên thôn của xã Phú Mỡ gần như chìm trong bóng tối. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với người già, trẻ nhỏ. Nhưng giờ đây, với công trình thanh niên tình nguyện “Thắp sáng đường quê” gồm 20 bóng đèn năng lượng mặt trời, những con đường trong các thôn đã bừng sáng mỗi đêm. Bà Lê Thị Hồng, người dân thôn Kỳ Lộ không giấu được niềm vui: “Từ ngày có đèn, đường sáng, đi đâu cũng an tâm. Mấy đứa nhỏ có học về tối cũng không sợ. Bà con trong thôn vui lắm”.

Chính quyền địa phương đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của công trình. Theo ông La Lan Dỏn, Bí thư Chi bộ thôn Phú Tiến (xã Phú Mỡ), việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng giúp bảo đảm an ninh trật tự vào ban đêm, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Công trình “Thắp sáng đường quê” này là minh chứng sống động cho vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới.

Trẻ em xã Phú Mỡ có được nơi vui chơi từ công trình xây dựng "Khu vui chơi thiếu nhi" của sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

Tương tự, xã Xuân Lãnh cũng vừa tiếp nhận công trình “Thắp sáng đường quê” với 40 bóng điện năng lượng mặt trời. Ông Trần Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lãnh cho hay: “Trước kia, bà con ở đây đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa hay những đêm không trăng. Giờ có ánh đèn, thôn sáng hơn, tình người cũng gần hơn. Chúng tôi cảm ơn các bạn sinh viên đã mang ánh sáng về cho vùng đất này”.

Dưới cái nắng chói chang của mùa hè miền núi, những thanh niên tình nguyện vẫn miệt mài đo đạc, kéo dây, lắp trụ, đặt pin. Không quản gian khó, các bạn sinh viên mang theo không chỉ thiết bị, mà còn cả tinh thần cống hiến của tuổi trẻ. Bạn Phạm Ngọc Quý, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Chỉ huy phó Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2025 của trường cho biết: “Để có được những công trình mang dấu ấn, chúng tôi đã cùng nhau trải qua những ngày tháng không hề dễ dàng. Có những trưa hè nắng cháy da, mồ hôi ướt đẫm màu áo xanh khi đào từng hố đèn, trộn từng mẻ xi măng. Có những cơn mưa rừng bất chợt đổ xuống khiến công việc đang dang dở phải tạm dừng. Có cả những bỡ ngỡ ban đầu khi những đôi tay vốn chỉ quen cầm bút, lướt phím nay phải cầm cuốc, cầm bay, vụng về nhưng quyết tâm. Và có cả những đêm mất ngủ vì nhớ nhà. Nhưng khi thấy bà con vui, chúng tôi quên hết mệt mỏi. Có đi mới thấy những việc nhỏ như lắp đèn thôi, nhưng lại tạo ra thay đổi lớn cho cộng đồng”.

 

Công trình “Thắp sáng đường quê" không chỉ là một phần của Chiến dịch Mùa hè xanh, mà còn thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới. Mỗi bóng đèn được thắp sáng là một niềm hy vọng, là minh chứng cho tinh thần cống hiến không ngại gian khó của tuổi trẻ".

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lương Minh Tùng

Còn theo sinh viên Nguyễn Phú Thành, Phú Mỡ, Xuân Lãnh đã dạy cho những sinh viên vốn chỉ biết đến giảng đường và sách vở những bài học quý giá. Đó là bài học về sự sẻ chia, về tình làng nghĩa xóm, về giá trị của lao động và về việc “cho đi chính là nhận lại”. Các bạn trong đội đã học được cách vượt qua cái tôi của bản thân, học được cách yêu thương và gắn kết với những người ban đầu xa lạ để rồi trở thành một gia đình. Ngày đến với hành trang là sức trẻ, ngày rời đi mang về một trái tim đầy ắp tình người và sự trưởng thành.

Bên cạnh công trình chiếu sáng đầy ý nghĩa, đội sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh còn mở các “Lớp học trẻ thơ”, tổ chức “Ngày hội sáng tạo”, khánh thành các “Khu vui chơi thiếu nhi” và “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, “Nấu ăn cho trẻ em vùng cao”... Đó không chỉ là những công trình trị giá hàng chục triệu đồng, mà còn là lời nhắn nhủ, là tình cảm chân thành nhất mà các bạn sinh viên muốn gửi lại cho thế hệ tương lai.

Công trình“Thắp sáng đường quê” khánh thành tại xã Xuân Lãnh.

Đặc biệt, mỗi ngày, đội hình tình nguyện tích cực tham gia hỗ trợ tại khu hành chính công của xã, góp phần giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công việc và giảm tải cho cán bộ địa phương, mang lại sự thuận tiện hơn cho bà con; hỗ trợ các đơn vị trong công cuộc chuyển đổi số, giúp người dân cài đặt các ứng dụng thiết yếu. Cùng Chương trình “Bình dân học vụ số”, các sinh viên còn tập huấn kiến thức về AI cho cán bộ xã và triển khai mô hình “Phiên chợ không tiền mặt”, góp phần hiện đại hóa đời sống cho người dân nơi đây.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Châu Đình Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Những công trình nhỏ hôm nay sẽ là ký ức lớn trong hành trình trưởng thành của các bạn trẻ. Thông qua hoạt động này, sinh viên không chỉ rèn luyện kỹ năng thực tế mà còn hiểu rõ hơn về trách nhiệm công dân và lòng yêu nước từ những điều bình dị nhất”.

Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202508/suc-tre-tu-mua-he-xanh-b0b0cbc/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Sân khấu chữ V cao 26m rực sáng trong đêm tổng duyệt ‘Tổ quốc trong tim’
Khách quốc tế đến Việt Nam phá vỡ mọi kỷ lục mùa hè
'Phụ kiện yêu nước' mừng đại lễ Quốc khánh thu hút giới trẻ
Gần 600 phụ nữ đồng diễn áo dài, xếp khối hình cờ Tổ quốc tại quảng trường Cách Mạng Tháng Tám

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm