Với chiêu trò đánh vào tâm lý nạn nhân sẽ nhận được các ưu đãi, được chăm sóc chu đáo, được tham gia các sự kiện đẳng cấp cùng cộng đồng Vietcombank Priority, nhất là giảm được 10% học phí cho con khi thanh toán qua tài khoản…
Người suýt trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo này là anh P.H.S. Trao đổi với chúng tôi, anh S. cho biết, trước đó ngày 28-6 anh nhận được tin nhắn với đường link liên kết để đăng ký thẻ trên môi trường mạng. Tuy nhiên, do bận việc nên anh chưa thể thực hiện thì một ngày sau, có số điện thoại đầu 024… gọi vào máy tự nhận là nhân viên chăm sóc khách hàng của hệ thống Vietcombank, đã rất “nhiệt tình” hướng dẫn thủ tục làm thẻ.
“Nghĩ là nhân viên Vietcombank tư vấn nhiệt tình đang lấy thông tin về thẻ để hỗ trợ nâng cấp thẻ cho khách hàng. Tôi không chút do dự, tôi cung cấp toàn bộ thông tin về thẻ cho đối tượng mạo danh nhân viên Vietcombank qua điện thoại. Đối tượng mạo danh còn hỏi thu nhập cố định phải trên 50 triệu đồng mới đủ điều kiện mở tài khoản. Sau cuộc thu thập thông tin nhanh về tình hình thu nhập, tài chính, đối tượng mạo danh chốt điều kiện để “nâng cấp” thẻ phải có số dư trong tài khoản tối thiểu là 250 triệu đồng. Do tài khoản không đủ số dư theo quy định, là ngày chủ nhật nên tôi hẹn hôm sau thứ hai sẽ lên ngân hàng nạp tiền vào tài khoản cá nhân cho đủ số dư 250 triệu đồng theo quy định để có thể mở hạn mức thẻ tối đa 500 triệu đồng. Với chiêu trò lừa của đối tượng khiến tôi “mất cảnh giác”, vì nghĩ bản thân mình nạp tiền vào chính tài khoản thẻ của mình đang quản lý khó có thể bị mất, tôi không nghĩ nhớ tới mình đã tiết lộ toàn thông tin quan trọng về tài khoản cho đối tượng”, anh P.H.S nói.
Minh Duy
Nguồn: https://baobinhduong.vn/suyt-mat-hang-tram-trieu-dong-voi-chieu-lua-nang-cap-khach-hang-than-thuoc-a349511.html
Bình luận (0)