Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

"Tam ca nhạc đỏ" mặc áo lính, hát ngợi ca đất nước

(Dân trí) - Tối 31/5 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), 3 giọng ca vàng của dòng nhạc cách mạng: Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn đã có màn kết hợp ấn tượng trong chương trình "Đất nước trọn niềm vui".

Báo Dân tríBáo Dân trí01/06/2025

Việt Hoàn xúc động nhớ ký ức những lá thư… “báo tử”

Khi những giai điệu đầu tiên của liên khúc Đường chúng ta điCùng hành quân đi giữa mùa xuân vang lên, mở màn đêm diễn Đất nước trọn niềm vui, khán phòng như nín lặng rồi bừng lên trong xúc động.

Dưới ánh đèn sân khấu, "tam ca nhạc đỏ" Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn xuất hiện trong bộ vest đen lịch lãm, đứng trước lá cờ Tổ quốc rực đỏ sau lưng, mang đến một không gian tràn đầy tinh thần dân tộc.

Tam ca nhạc đỏ mặc áo lính, hát ngợi ca đất nước - 1

Từ trái sang: Việt Hoàn, Đăng Dương và Trọng Tấn thể hiện rất nhiều ca khúc quen thuộc, nhưng được phối khí mới hoàn toàn (Ảnh: Ban tổ chức).

Đó là màn mở đầu của “cuộc hành quân bằng âm nhạc”, như cách đạo diễn âm nhạc Sơn Thạch mô tả, một hành trình từ Bắc vào Nam, từ chiến khu đến thành phố, từ hào hùng đến lãng mạn.

Tiếp nối chương trình, các ca khúc như: Ta ra trận hôm nay, Đường Trường Sơn xe anh qua,... nối tiếp nhau vang lên, đầy khí thế và phấn chấn, như tiếng gọi hào sảng của những người ra trận năm nào.

Sau khi khơi dậy trong lòng khán giả những cảm xúc sâu sắc với các ca khúc bất hủ, "tam ca nhạc đỏ" đã thay đổi trang phục, bước ra sân khấu trong bộ quần áo lính.

Không khí trở nên xúc động hơn nữa khi 3 ca sĩ thể hiện những bản hùng ca về Thủ đô trong bom đạn, như ca khúc Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, Hà Nội những đêm không ngủ…

Tam ca nhạc đỏ mặc áo lính, hát ngợi ca đất nước - 2

Nam ca sĩ Trọng Tấn cùng Anh Thơ thể hiện liên khúc "Tình trong lá thiếp" và "Câu hò bên bờ Hiền Lương" (Ảnh: Ban tổ chức).

Trọng Tấn chia sẻ rằng, khoác trên mình bộ áo lính để hát những ca khúc này là một trải nghiệm đặc biệt, khiến anh cảm nhận sâu sắc hơn về lịch sử hào hùng và niềm tự hào của một thế hệ đã cống hiến cho hòa bình hôm nay.

Trong hành trình đáng tự hào của quân và dân Việt Nam, không thể thiếu những khúc ca chất chứa tâm sự hậu phương, nơi những người mẹ, người vợ, người yêu ngày đêm ngóng trông.

Điệp khúc tình yêu, một ca khúc hiếm khi được tam ca thể hiện, nay trở thành điểm nhấn xúc động của hành trình “tiến quân bằng âm nhạc” với phần phối khí mới của nhạc sĩ Sơn Thạch. Giọng hát hòa quyện của ca sĩ Trọng Tấn, Đăng Dương và Việt Hoàn đã thành công trong việc khắc họa lại câu chuyện tình yêu và sự mong ngóng, đợi chờ giữa thời chiến.

Tam ca nhạc đỏ mặc áo lính, hát ngợi ca đất nước - 3

Ca sĩ Đăng Dương cho biết, "tam ca nhạc đỏ" đã diễn chung nhiều chương trình, nhưng đây mới liveshow thứ 3 mà 3 ca sĩ gạo cội cùng tổ chức (Ảnh: Ban tổ chức).

Với Trọng Tấn, ngày 30/4 không chỉ là mốc son của đất nước, mà còn là thời khắc mở ra cuộc đời anh. Anh sinh năm 1976, một năm sau khi bố anh - người lính đặc công, trở về từ chiến trường sau ngày thống nhất.

“Nếu không có ngày 30/4 năm ấy, sẽ không có tôi hôm nay”, Trọng Tấn xúc động nói. Với nam ca sĩ, Mùa xuân đầu tiên không chỉ là một bài hát về hòa bình, mà còn là mùa xuân đầu tiên trong cuộc đời.

Khác với Trọng Tấn, Việt Hoàn thì lưu giữ những “mảnh ghép” ký ức cụ thể hơn. Tuổi thơ của anh gắn với hình ảnh những người lính trẻ lên đường ngay bên cạnh nhà mình, nhiều người chỉ mới 17 tuổi. Anh từng chứng kiến những cuộc chia tay thấm đẫm nước mắt, từng tận mắt thấy giấy báo tử gửi về trong lặng lẽ.

“Nhà tôi có hầm tránh bom. Tôi còn nhớ có lần đang ăn cơm, còi báo động vang lên, cả nhà vội chui xuống hầm. Những ký ức ấy chưa từng phai nhạt trong tôi”, Việt Hoàn nghẹn ngào chia sẻ. Được đứng trên sân khấu hôm nay, được hát cho những người từng sống và đi qua năm tháng ấy, là một điều mà Việt Hoàn gọi bằng hai chữ “thiêng liêng”.

Tam ca nhạc đỏ mặc áo lính, hát ngợi ca đất nước - 4

Việt Hoàn xúc động nhớ ký ức những lá thư… “báo tử” (Ảnh: Ban tổ chức).

Khán giả trở thành “tốp ca” của đêm nhạc

Sự góp mặt của ca sĩ Anh Thơ trong đêm nhạc cũng là một nét chấm phá ấn tượng. Trong phần trình diễn Cô gái mở đường, nữ ca sĩ đã chủ động tháo tai nghe in-ear để hòa giọng trực tiếp với khán giả, tạo nên một khoảnh khắc gần gũi và sống động.

Với chất giọng dân gian đặc trưng, Anh Thơ như một sợi dây mềm mại, bay bổng, nối quá khứ với hiện tại, giữa âm hưởng quê hương và tinh thần chiến đấu của phụ nữ thời chiến.

Tam ca nhạc đỏ mặc áo lính, hát ngợi ca đất nước - 5

Nữ ca sĩ Anh Thơ - khách mời đặc biệt của đêm nhạc, biểu diễn ca khúc "Mẹ yêu con" vô cùng mềm mại, xúc động (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh đó, NSND Quang Thọ - người thầy đã dìu dắt cả 3 nam nghệ sĩ trong những ngày đầu sự nghiệp, và cũng chính là người đã “gợi ý” kết hợp tam ca với nhau, đã xuất hiện dưới khán đài như một lời động viên ý nghĩa dành cho học trò của mình.

Ca sĩ Đăng Dương chia sẻ: “Dù chúng tôi hát với nhau trong nhiều chương trình, nhưng lần nào đứng cạnh nhau cảm xúc vẫn nguyên vẹn, giống như được sống lại với lý tưởng và tình yêu dành cho âm nhạc cách mạng”.

Không khí đêm nhạc không chỉ đọng lại trên sân khấu, mà còn lan tỏa đến từng hàng ghế khán giả. Trong tiết mục Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, khi cả khán phòng đồng loạt hòa giọng hát theo, Trọng Tấn đã không giấu được niềm vui và xúc động.

“Tôi xin cảm ơn tốp ca của chúng ta ngày hôm nay. Khi hát karaoke, tôi luôn thua khán giả của mình”, Trọng Tấn nhìn về phía khán giả, chia sẻ hóm hỉnh.

Tam ca nhạc đỏ mặc áo lính, hát ngợi ca đất nước - 6

Trọng Tấn cho biết, bất cứ khi nào hát những bài hát về quê hương, đất nước, anh đều hồi hộp như lần đầu biểu diễn (Ảnh: Ban tổ chức).

Là một cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, Ông Nguyễn Bá Vị (62 tuổi, Hà Nội) chia sẻ rằng, đây là lần hiếm hoi ông rơi nước mắt trong một chương trình ca nhạc.

“Tuy đêm nhạc bị lùi lại vì sự kiện đau buồn của cả nước, nhưng tôi vẫn chờ đợi. Và hôm nay, tôi thực sự mãn nguyện. Các nghệ sĩ không chỉ hát, mà họ kể lại quá khứ bằng âm nhạc, bằng cả trái tim. Tôi hiếm khi khóc, nhưng đã rơi nước mắt trong đêm nhạc hôm nay”, ông Vị bộc bạch.

Sau 29 tiết mục của tam ca, chương trình khép lại bằng ca khúc Đất nước trọn niềm vui, bản hùng ca chiến thắng, với màu cờ Giải phóng tràn ngập khắp khán phòng.

Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/tam-ca-nhac-do-mac-ao-linh-hat-ngoi-ca-tinh-yeu-20250601092200749.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Khám phá rừng nguyên sinh Phú Quốc
Ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao
Mãn nhãn pháo hoa đỉnh cao tại đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) dài nhất trong lịch sử

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm