Nơi "lũ chồng lũ", có Bộ đội Cụ Hồ tiên phong

Bão số 10 vừa đi qua, những đợt mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão, kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến sông ở Thanh Hóa như Cầu Chày, sông Bưởi, sông Hoạt dâng cao, vượt mức lịch sử năm 2007.

Tình trạng “lũ chồng lũ” với sự khốc liệt khó lường đã đẩy hàng chục nghìn người dân vào cảnh màn trời chiếu đất, đối mặt với nguy cơ sạt lở, cô lập và chia cắt.

Để ứng phó với bão lũ, giảm thiệt hại thấp nhất tài sản tính mạng của nhà nước và người dân, LLVT tỉnh Thanh Hóa đã huy động khẩn cấp hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ cùng gần 4.000 lượt dân quân tự vệ với nhiệm vụ ưu tiên cao nhất là đảm bảo tính mạng người dân. Chỉ trong thời gian ngắn, các lực lượng đã tổ chức sơ tán gần 4.500 hộ với hơn 17.000 nhân khẩu sinh sống trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Sự có mặt kịp thời của những người lính đã biến các điểm sơ tán thành nơi trú chân ấm áp, kịp thời chuyển xuống xuồng và phân phát hơn 5 tấn nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, lương khô, nước uống, áo phao tận tay từng hộ dân.

Bộ đội vượt lũ đưa bệnh nhân Trần Thị Quý về gia đình tại xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa.

Tại vùng ngập lụt xã Kim Tân, hơn 40 cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy Phòng thủ (KVPT) Khu vực 2 - Hà Trung đã vật lộn với lũ dữ trong 4 ngày liền. Giữa dòng nước xiết, hơn 500 người già, trẻ nhỏ, người bệnh được đưa bằng xuồng về các khu sơ tán tập trung. Hình ảnh xúc động nhất là khoảnh khắc các nhân viên vượt lũ đưa bà Trần Thị Quý (sinh năm 1940), bệnh nhân mắc K túi mật, trở về an toàn với gia đình.

Bộ đội hộ đê trong đêm mưa bão.

Trên các tuyến đê xung yếu, cán bộ, chiến sĩ đã trắng đêm hộ đê. Tiếng hiệu lệnh báo động của Trung đoàn 762 vang rền khi 300m tuyến đê cấp 1 sông Mã đoạn qua phường Quảng Phú có nguy cơ sạt trượt, uy hiếp gần 10.000 hộ dân phía nội đê. Giữa trời nhá nhem tối, mưa tạt từng cơn, gió rít liên hồi, hoạt động xử lý sự cố vẫn diễn ra hối hả, không ngừng nghỉ. Tinh thần quyết tâm “còn nước, còn người” đã bảo vệ thành công các tuyến đê trọng yếu.

"Lo việc nước trước, nghĩ việc nhà sau"

Giữa muôn vàn khó khăn, thử thách, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ lại càng được bồi đắp và tỏa sáng bằng những hy sinh thầm lặng. Trong bức thư động viên, tri ân gửi LLVT tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Phạm Văn Sâm đặc biệt nhấn mạnh về 28 quân nhân có gia đình bị ngập sâu, người thân còn đang chống chọi với lũ nhưng vẫn gác lại việc riêng để ở lại đơn vị, trực tiếp ngụp lặn tại các "điểm nóng" cứu dân.

Hành động đó đã thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm với nhân dân, với cộng đồng. Bức thư khẳng định: “Đó là biểu hiện sinh động của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình - “lo việc nước trước, nghĩ việc nhà sau, đặt lợi ích nhân dân, sự an toàn cộng đồng lên trên hết”.

Kịp thời tiếp tế hàng cứu trợ đến dân vùng cô lập chia cắt xã Nông Cống.

Sự hy sinh ấy không chỉ nằm ở những con số mà còn trong những lời nói chân thành, mộc mạc. Thiếu tá QNCN Trịnh Văn Nam, nhân viên lái xuồng, một trong những người tham gia ứng cứu liên tục tại Ban KVPT Khu vực 2 - Hà Trung, chia sẻ: “Chưa tròn một tháng mà tôi đã 2 lần thực hiện nhiệm vụ tại đây. Lũ chồng lũ, khắc phục chưa xong cơn bão này, cơn bão khác lại ập đến... Bà con mất trắng nhà cửa, tài sản, vật nuôi, cây trồng… Chứng kiến cảnh ấy, chúng tôi không thể chần chừ, chỉ biết lao vào giúp dân bằng tất cả khả năng”. Chính những hành động và lời thề “vì dân quên mình” ấy đã củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào Quân đội ta giữa thời bình.

Khi nước lũ rút, LLVT Thanh Hóa lại là lực lượng tiên phong trong công tác khắc phục hậu quả, tái thiết đời sống người dân, giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống. Các đơn vị đã triển khai thành nhiều hướng, tổ chức khắc phục hậu quả lốc xoáy tại xã Hoằng Giang và giúp dân vùng ngập lụt xã Kim Tân.

Bộ đội sửa lại nhà cho bà Nguyễn Thị Mãi tại xã Hoằng Giang do lốc xoáy.

Tại thôn Vĩnh Gia 1, xã Hoằng Giang, cơn lốc xoáy rạng sáng 29-9 đã làm thiệt hại nặng nề, với gần 160 nhà dân tốc mái và đổ sập. Câu chuyện về bà Nguyễn Thị Mãi, năm nay đã gần 90 tuổi, sống một mình trong căn nhà cấp 4 bị gió bão thổi bay hết ngói, trực chờ đổ sập. Nhờ bộ đội đến giúp tu sửa, lợp ngói lại, bà đã xúc động nói trong nước mắt: “Mấy hôm nay tôi phải ở nhờ nhà hàng xóm, bộ đội về đã tu sửa rui mè, lợp ngói lại… Đêm nay tôi được về nhà mình rồi, tôi biết ơn các chú, không có các chú bộ đội tôi không biết bấu víu vào đâu…”. Lời biết ơn mộc mạc ấy là phần thưởng cao quý nhất đối với những người lính LLVT Thanh Hóa hôm nay.

Bên cạnh việc giúp đỡ cho các hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách và hộ đặc biệt khó khăn, các đơn vị còn ưu tiên khắc phục tại các điểm trường học. Tại Trường Tiểu học Yên Nhân 1 (do lũ quét sau bão số 5) và các trường học ở Vạn Thiện, Minh Thọ xã Nông Cống (sau bão số 10), bộ đội đã làm việc không ngừng nghỉ, cả ngày lẫn đêm, tổ chức dọn rửa, sắp xếp lại bàn ghế, đồ dùng dạy học. Hàng trăm khối đất đá, cây rừng, rác thải đã được giải phóng…

Giúp đỡ thầy và trò vùng lũ Yên Nhân nhanh chóng bước vào năm học mới.

Với sự hỗ trợ kịp thời đó, thầy và trò các trường vùng lũ đã bước vào học được ngay sau nhiều ngày gián đoạn do mưa bão và ngập lụt. Cô giáo Trần Thị Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Vạn Thiện xã Nông Cống, xúc động bày tỏ: “Nhờ sự giúp sức của bộ đội mà chỉ sau hai ngày, trường lớp đã sạch sẽ, khang trang… Các anh thực sự là điểm tựa của nhân dân trong thiên tai bão lũ”.

Công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước cũng được đặc biệt chú trọng, nhằm bảo đảm vệ sinh ở khu dân cư, trường học. Khẳng định tình cảm, trách nhiệm thiêng liêng của bộ đội thời bình trước nhân dân, Thượng tá Đỗ Tuấn Anh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 – Tĩnh Gia, cho biết: “Chúng tôi chỉ rút quân khi đã bảo đảm an toàn thực sự cho nhân dân”.

Trong khắc nghiệt của thiên tai, bão lũ, những hành động quả cảm, sẻ chia và đồng hành, không chỉ kịp thời cứu giúp người dân vượt qua hoạn nạn mà còn bồi đắp thêm tình quân dân sâu nặng, tạo lập niềm tin, nhân lên động lực để người dân vùng lũ Thanh Hóa vượt lên, tái thiết đời sống

Bộ đội cắt rừng gùi hàng đến với nhân dân vùng cô lập do lũ quét tại xã Yên Nhân.

Hình ảnh bộ đội dầm mình cứu đê trong đêm bão gió, trắng đêm sơ tán dân đến vị trí an toàn, gùi hàng cứu trợ vượt núi băng rừng đến các điểm chia cắt, cô lập, họ đã nén lại nỗi lo gia đình để lo cho dân trước, kiên cường dựng lại mái nhà, lau từng lớp học, chăm lo từng bữa ăn, nguồn nước chính là minh chứng sống động nhất về tinh thần “vì nhân dân quên mình” của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Tình quân dân ấy đã tạo nên sức mạnh đại đoàn kết, là cội nguồn giúp vùng đất xứ Thanh nói riêng và cả nước nói chung vững vàng vượt qua mọi thử thách của thiên tai, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc.

Bài và ảnh: HOÀNG KHÁNH TRÌNH

Nguồn: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/thanh-hoa-tinh-quan-dan-trong-bao-lu-849072