Vào chuyên ngành ung thư như giải bài toán khó
Trước đó, năm 2021, Thông cũng xuất sắc là thủ khoa tốt nghiệp đầu ra toàn Trường ĐH Y Dược với điểm số 3,59 sau 6 năm theo học ngành Y Đa khoa.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thông cho hay, trong khi nhiều bạn chọn ngoại khoa hoặc ngành răng hàm mặt vì kinh tế, em chọn ngành ung thư để học tiếp gần 4 năm nữa.
Đây là một trong những chuyên ngành nan giải, có nhiều cơ hội phát triển ở Việt Nam và trên thế giới. Ung thư cũng là loại bệnh ảnh hưởng sâu sắc với nhân dân, là bài toán khó của thế giới nên em quyết định lựa chọn.

Phùng Thế Thông được vinh danh tại lễ tốt nghiệp sáng nay (Ảnh: Ngọc Trang).
Theo nam sinh, thời điểm đó là năm đầu tiên nhà trường mở khóa nội trú, tỷ lệ chọi cao, việc thi tuyển đầu vào rất khắt khe. Do vậy, sau khi thi tuyển, chỉ có 3 người đạt yêu cầu để tiếp tục theo đuổi chuyên ngành bác sĩ nội trú.
Thông cho hay, lúc đầu lựa chọn chuyên ngành này, gia đình em không ủng hộ bởi đây là ngành khó, dễ nhiễm tia phóng xạ hoặc hóa chất khi bệnh nhân trị liệu. Bố khuyên em nên suy nghĩ lại, liệu có nên dành thêm gần 4 năm nữa để theo ngành khó này không.
Thế nhưng từ kinh nghiệm thực tập tại bệnh viện Bạch Mai, những kiến thức thầy cô truyền thụ và đặc biệt câu chuyện của các bệnh nhân chiến đấu “trường kỳ”, dai dẳng nhiều năm với căn bệnh này, khiến em kiên trì với lựa chọn.
“Một lần, em gặp bệnh nhân tầm 12 tuổi ở Cao Bằng (cũ) ở Bệnh viện Bạch Mai đang chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, ánh mắt em thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Bé ở miền núi, gia đình người dân tộc thiểu số. Bố mẹ phát hiện ra bệnh của em khi đã khá muộn. Câu chuyện của bé như bóp nghẹt trái tim.
Em nghĩ, nếu mình giải được bài toán khó ung thư, để giúp những người như em bé trên đây cũng là một thử thách. Đấy là lý do khiến em kiên trì theo đuổi và không hề ân hận”, nam sinh chia sẻ.

Theo nam sinh, theo đuổi ngành ung thư như giải bài toán khó (Ảnh: Ngọc Trang).
Ở viện nhiều hơn ở nhà
Phùng Thế Thông, 1997, quê ở Vĩnh Phúc (cũ), hiện là Phú Thọ. Năm lớp 10, cậu bé được tuyển thẳng vào lớp chuyên sinh, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội).
“Thời điểm này hầu hết các bạn chọn lớp chuyên sinh phần lớn với mục đích vào ngành y. Em cũng nằm trong số đó”, Thông cho hay.
Tính đến nay, mười mấy năm em xa nhà, một mình trọ học ở Hà Nội. Trong suốt thời gian học ở Trường ĐH Y dược, Thông đạt 12/12 kỳ học bổng. “Tiền học bổng của em vừa đủ trang trải học phí”, Thông nói.

Thông và gia đình tại lễ tốt nghiệp (Ảnh: Ngọc Trang).
Theo nam sinh, việc học bác sĩ nội trú rất vất vả. Ngoài giờ trực nguyên ngày/đêm, thời gian chủ yếu chúng em vẫn học tập ở bệnh viện.
Mặc dù rất bận bịu với lịch trực và học tập, ngoài học ở trường và ở bệnh viện, em tham gia câu lạc bộ bóng chuyền, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ…,
Chia sẻ về bí quyết học tập, Thông cho hay, trước hết hãy biết chọn mục tiêu để theo đuổi, cố gắng va vấp và đặc biệt cần học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước, học thêm từ tài liệu từ bạn bè hoặc nước ngoài. Trước khi lên lớp, em thường xem bài thật kỹ, điều gì chưa hiểu sẽ hỏi thầy cô.
Chia sẻ về việc, khi các bạn đã ra trường, em vẫn đang đi học liệu có sốt ruột, nam sinh cho hay, em không thấy tiếc nuối và vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê nếu sau này có cơ hội được học tập.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/thu-khoa-kep-truong-dh-y-duoc-chon-nganh-ung-thu-nhu-giai-bai-toan-kho-20250730163323546.htm
Bình luận (0)