Dự chương trình giao lưu có ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh; ông Boviengkham Vongdara, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh; ông Thongly Xixulith, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào cùng đông đảo cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và đoàn viên, thanh niên hai nước.
Tình hữu nghị Việt - Lào "không có kẻ thù nào có thể phá vỡ được"
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết: "Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng của hai dân tộc, chúng ta tự hào về quan hệ mẫu mực hiếm có, vô cùng trong sáng, hết mực thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Đây là tài sản vô giá do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong trực tiếp đặt nền móng; các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân và dân hai nước đã dày công gây dựng, giữ gìn, vun đắp bằng mồ hôi, công sức và xương máu".
Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào phát biểu tại chương trình giao lưu. (Ảnh: Thanh Thảo) |
Ông khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ công lao của các quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào, đồng thời biết ơn sự giúp đỡ to lớn, chí tình chí nghĩa của nhân dân Lào trong cả kháng chiến và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào là minh chứng rõ nét cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.
Theo ông, năm 2025 gắn với nhiều sự kiện trọng đại, hai Hội đã, đang và sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú nhằm củng cố quan hệ Việt - Lào, trong đó giáo dục, tuyên truyền về tình hữu nghị đặc biệt là nhiệm vụ hàng đầu. Chương trình giao lưu lần này vừa là dịp tri ân cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào, vừa hỗ trợ lưu học sinh Lào tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa thanh niên hai nước.
Ông bày tỏ mong muốn thanh niên Việt - Lào không ngừng học tập, rèn luyện, làm chủ tri thức, khoa học công nghệ, song song với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, trân trọng giá trị lịch sử, tiếp bước cha anh xây đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.
Ông Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam phát biểu tại chương trình giao lưu. (Ảnh: Thanh Thảo) |
Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara cho biết, nhân dân Lào luôn phấn khởi khi thấy quan hệ Lào - Việt Nam ngày càng phát triển, trở thành tài sản vô giá, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hòa bình, ổn định, phát triển khu vực. Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự hy sinh của quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam: "Chúng tôi mãi ghi nhớ công ơn và tình cảm tốt đẹp của các đồng chí, đồng thời sẽ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân về sự giúp đỡ quý báu này".
Theo ông, thế hệ trẻ hai nước cần nhận thức sâu sắc rằng quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam được xây dựng bằng máu xương, công sức của nhiều thế hệ. "Chúng tôi sẽ hợp tác với Hội hữu nghị Việt Nam - Lào để tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, giúp thế hệ hôm nay và mai sau hiểu rõ trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam", ông nói.
Ông khẳng định: "Quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam có được từ mồ hôi, xương máu và nước mắt - điều này không kẻ thù nào có thể phá vỡ được".
Tại buổi giao lưu, các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Lào cùng ôn lại những năm tháng "hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa" trên chiến trường, góp phần làm nên thắng lợi của cách mạng mỗi nước.
Thiếu tướng Somphone Keomixay, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Quốc gia Lào, kể lại hai kỷ niệm sâu sắc thời học ở Việt Nam. Ông nhớ mãi lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959 tại trường ở Thái Nguyên: "Khi chúng tôi đang tập trung ở cổng thì Bác bất ngờ đi thuyền từ sông Cầu vào trường. Bác hỏi chúng tôi: "Các cháu có nhớ đất nước, nhớ bố mẹ không?". Chúng tôi im lặng vì sợ trả lời sai. Chỉ khi một học viên người Mông dõng dạc nói: "Chúng cháu nhớ đất nước và nhớ bố mẹ", Bác gật đầu khen, dặn phải nhớ quê hương, cha mẹ và chăm học để mai này xây dựng đất nước. Rồi Bác dặn chúng tôi phải học tập, rèn luyện để trở thành cán bộ xây dựng đất nước. Bác còn dặn nhà trường dạy tốt, đồng thời chăm lo, quản lý học viên chu đáo".
Ông cũng xúc động nhắc lại kỷ niệm năm 1972 ở Hà Nội, khi Mỹ ném bom: "Trong hầm trú ẩn, nhân dân và bộ đội Việt Nam nhường chúng tôi vào trước, còn mình thì vào sau. Sự che chở ấy tôi nhớ mãi, đó là tình cảm ruột thịt giữa hai dân tộc".
Các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện chia sẻ tại chương trình giao lưu. (Ảnh: Thanh Thảo) |
Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, nêu rõ: Liên minh chiến đấu Việt - Lào được hình thành ngay sau Cách mạng Tháng Tám 1945, bắt đầu từ cuộc gặp giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Souphanouvong ngày 4/9/1945 tại Hà Nội để bàn về việc liên minh chiến đấu, cùng chống kẻ thù chung để bảo vệ nền độc lập. Trong kháng chiến, trên đất Lào, đế quốc Mỹ đã ném một khối lượng bom đạn còn nhiều hơn cả ở châu Âu thời Thế chiến II, nhưng chính trong gian khổ ấy, chúng ta đã giành được độc lập, thống nhất - minh chứng sống động cho sức mạnh liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào. Ông mong thế hệ trẻ phát huy thật tốt lời căn dặn của các bậc tiền bối để xứng đáng với lịch sử vẻ vang của hai dân tộc.
Đại tá Lê Quang Huân, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hậu cần, Phó Trưởng ban Ban liên lạc toàn quốc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào nhắc lại hơn 10 năm chiến đấu trên đất bạn và thấm thía bốn chữ "tình" mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith từng nói: tình đồng chí, tình anh em, tình đoàn kết, tình bạn. Ông kể: "Năm 2005, tôi trở lại Salavan (Lào). Một cụ già gần trăm tuổi nhận ra tôi, nghẹn ngào: "Mày có nhớ tao không? Tao đã từng dẫn mày đi khắp bản, cho mày từng nắm cơm, từng chút thức ăn của gia đình tao". Cả bản làng rơi nước mắt. Nhân dân Lào đã cho chúng tôi không chỉ manh áo, nắm cơm, mà cả sự che chở, nuôi dưỡng để hoàn thành nhiệm vụ".
Ông Nguyễn Thế Nghiệp, nguyên Trưởng ban liên lạc cựu chuyên gia Thông tấn xã Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào Thông tấn xã Việt Nam, nhắc lại những năm tháng phóng viên Việt Nam sát cánh cùng đồng nghiệp bạn trong hang núi Phu Khe (Sầm Nưa), "vừa đeo ba lô, vác súng, vừa đi lấy tin từ các trận địa, bệnh viện, trường học trong vùng giải phóng". Dù bom đạn Mỹ rải thảm, cánh sóng Thông tấn từ Phu Khe về Hà Nội và ngược lại chưa từng gián đoạn một phiên. Ông khẳng định: "Giúp bạn tức là tự giúp mình, bởi giúp cách mạng Lào cũng chính là góp phần giữ nước từ xa cho Việt Nam".
Thế hệ trẻ chung tay viết tiếp câu chuyện hữu nghị
Đại diện thế hệ trẻ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy khẳng định, thanh niên hai nước cần tiếp nối truyền thống quý báu, nỗ lực học tập, rèn luyện và phát huy sức trẻ trong kỷ nguyên mới. Ông nhấn mạnh những chương trình hợp tác đa dạng sẽ tiếp tục được triển khai, từ đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực chuyển đổi số, khởi nghiệp, tình nguyện cộng đồng đến bảo vệ môi trường.
Ông Thongly Sisoulith, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, cũng chia sẻ niềm tự hào khi lớp trẻ hai nước được gặp gỡ, giao lưu và chung tay vun đắp cho quan hệ hữu nghị vĩ đại.
Chị Phạm Quỳnh Anh, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, kể lại chuyến tình nguyện gần 10 năm trước tại huyện Xaisomboun (Viêng Chăn). Theo đó, đoàn tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc, hướng dẫn bà con phát triển sinh kế, dạy học, vẽ tranh tường ở trường tiểu học. "Điều đọng lại sâu sắc nhất là tình cảm nồng hậu của bà con Lào. Khi chia tay, được buộc chỉ cầu may ở cổ tay, tôi cảm nhận rõ sự gắn bó chân thành, khó quên", chị nói.
Các sinh viên, thanh niên Lào có thành tích xuất sắc được trao học bổng tại chương trình giao lưu. (Ảnh: Thanh Thảo) |
Chị Maysa Phanthaboouasy, học viên cao học tại Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, TikToker lan tỏa văn hóa Việt - Lào bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ vun đắp tình hữu nghị bằng những việc làm thiết thực: tạo điều kiện để sinh viên hai nước học tập, trải nghiệm văn hóa của nhau; tổ chức tình nguyện hỗ trợ bà con vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa; kêu gọi doanh nghiệp xây dựng trường học, trạm y tế; đồng thời sử dụng mạng xã hội để quảng bá văn hóa, ẩm thực, danh lam thắng cảnh. Một đề xuất khác là mở lớp dạy tiếng Việt và tiếng Lào để thanh niên thuận lợi hơn trong giao lưu, hợp tác.
Anh Choby Vongxay, Trưởng đoàn lưu học sinh Lào trường Đại học Giao thông Vận tải, Trưởng đoàn Văn nghệ của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, cho biết 7 năm học tập ở Việt Nam đã cho anh nhiều trải nghiệm ý nghĩa: "Tôi từng tham gia nhiều hoạt động văn hóa - thể thao, câu lạc bộ tiếng Việt, hiểu hơn về giọng nói, văn hóa của nhau. Tôi mong sắp tới có thêm nhiều chương trình giao lưu để thanh niên hai nước cùng học hỏi, phát triển".
Đại biểu hai nước hát vang ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng". (Ảnh: Thanh Thảo) |
Trong khuôn khổ chương trình, 20 suất học bổng đã được trao tặng cho sinh viên, thanh niên Lào có thành tích xuất sắc tại Việt Nam, tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt - Lào.
Nguồn: https://thoidai.com.vn/tiep-noi-mach-nguon-huu-nghi-thap-sang-khat-vong-thanh-nien-viet-lao-216067.html
Bình luận (0)