Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Trả về

(VHQN) - Trả suối về lại đầu nguồn Trả mưa về lại chiều buồn mênh mông Trả con đò nhỏ về sông Để nghe gió hát bềnh bồng tóc rơi

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam14/06/2025

Trả mây về lại cho trời
Ru miền nắng hạ chơi vơi đêm gầy
Trả em giọt nhớ đong đầy
Chạm nhành phượng thắm. Mai này chia xa

Trả chuyến tàu. Cuối sân ga
Mắt người nhỏ lệ giọt sa vương mềm
Trả trăng rơi vỡ bên thềm
Hoa cau rụng trắng. Sương đêm hoang mờ

Trả người lại mấy dòng thơ
Để nghe sóng vỗ. Bên bờ thời gian.

Nguồn: https://baoquangnam.vn/tra-ve-3156706.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Bản làng trên đỉnh núi ở Yên Bái: Mây phủ bồng bềnh, đẹp như tiên cảnh
Bản làng ẩn mình trong thung lũng ở Thanh Hóa hút du khách tới trải nghiệm
 Thành phố Hồ Chí Minh ẩm thực kể chuyện phố phường
Việt Nam - Ba Lan vẽ nên 'bản giao hưởng ánh sáng' trên bầu trời Đà Nẵng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm