Trưởng ấp Kế Mỹ, xã Mỹ Lộc - Bùi Văn Thắng là người có uy tín tại địa phương, trong các cuộc vận động đều được người dân tin tưởng, ủng hộ
Trước khi đảm nhận vai trò Trưởng ấp, ông Thắng từng là Phó Trưởng Công an xã Trường Bình (nay là xã Mỹ Lộc và xã Cần Giuộc). Với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành Công an, ông nắm chắc địa bàn, hiểu rõ tình hình dân cư. Khi về làm Trưởng ấp Kế Mỹ từ năm 2020, ông tiếp tục phát huy thế mạnh đó để gần dân, sát dân và làm tốt vai trò cầu nối giữa người dân và chính quyền. Hơn 5 năm qua, ông Thắng luôn gắn bó, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trên địa bàn.
Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, ông Thắng bắt tay rà soát điều kiện sinh hoạt, nắm bắt tình hình an sinh xã hội địa phương. Với tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, ông vận động người dân hiến đất, đóng góp kinh phí xây dựng 7 tuyến đường giao thông nông thôn, tổng chiều dài khoảng 15km. Đến nay, 100% tuyến đường chính của ấp đã được bêtông hóa, nhựa hóa, giúp việc đi lại, giao thương thuận lợi hơn rất nhiều.
Không dừng lại ở đó, ông Thắng còn tiên phong trong công tác vận động xã hội hóa gắn đèn năng lượng mặt trời trên 10 tuyến đường với 258 bóng đèn, tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Những con đường sáng, sạch, đẹp giờ đây đã trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết và chung sức xây dựng nông thôn mới của người dân ấp Kế Mỹ.
Hiện ấp Kế Mỹ có 778 hộ với 3.158 nhân khẩu. Ông Thắng nắm rõ hoàn cảnh từng hộ. Mỗi năm, ông vận động xã hội hóa hơn 750 phần quà gửi đến các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ, tết, ngày hội đại đoàn kết,... Tết Trung thu hàng năm, ông tổ chức vui chơi, trao lồng đèn, bánh kẹo cho các em thiếu nhi tại trụ sở ấp. Nhờ sự chăm lo thiết thực ấy, trong 5 năm qua, ấp đã giảm được 10 hộ nghèo.
Tuyến đường khu dân cư kiểu mẫu dài hơn 1km được ông Bùi Văn Thắng vận động trồng hơn 2.000 cây bông trang, 200 cây bông giấy, tạo cảnh quan
Trụ sở ấp Kế Mỹ trước đây đơn sơ, nhỏ, hẹp. Ông Thắng vận động xã hội hóa xây dựng hàng rào, lát gạch, lắp mái che, trang bị máy lạnh, ti vi, bàn ghế và trồng hoa, kiểng xung quanh. Ông Thắng nói: “Trụ sở ấp là nơi phục vụ người dân, mỗi dịp lễ, ngày hội đều tổ chức tại đây nên phải khang trang, sạch đẹp để người dân cảm thấy gắn bó. Vào mỗi đêm giao thừa, chúng tôi tổ chức tiệc tất niên ngay tại trụ sở”.
Ông Thắng chia sẻ: “Ngày trước, làm công an phải cứng rắn, nguyên tắc để giữ gìn an ninh, trật tự. Giờ là trưởng ấp thì phải mềm dẻo, chủ yếu là vận động, thuyết phục để người dân đồng thuận”. Và chính nhờ cách làm dân vận khéo léo, linh hoạt, trong mọi cuộc vận động, ông luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao từ người dân.
Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc - Bạch Phạm Minh Huy nhận xét: “Ông Bùi Văn Thắng rất có trách nhiệm với công việc. Với cách làm gần dân, hiểu dân và vì dân, ông khơi dậy được tinh thần đoàn kết, huy động sức dân tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới. Từ hiến đất, góp công làm đường đến giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan, người dân ấp Kế Mỹ đều tin tưởng và nhiệt tình hưởng ứng mỗi khi ông Thắng đứng ra vận động”./.
Khánh Duy
Nguồn: https://baolongan.vn/truong-ap-tan-tam-trong-cong-viec-a198310.html
Bình luận (0)