Nhà báo đến Trường Sa không chỉ để biết, để hiểu hơn về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là chiếc cầu nối kể cho khán, thính giả ở đất liền về cuộc sống của quân và dân nơi đầu sóng, ngọn gió. Được một lần đến Trường Sa là mong ước của nhiều nhà báo. Với tôi, 4 lần đến Trường Sa, đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào lớn lao mà còn là những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời làm báo.
Mỗi chuyến đi là một lần thử thách bản thân
Tôi may mắn được 4 lần tham gia các đoàn công tác ở Trường Sa vào các năm 2013, 2014, 2015 và đầu năm 2024. Tuy vậy, hồi hộp vẫn là cảm giác khó tả khi được cơ quan cử đi công tác ở Trường Sa. Bởi lẽ, đa số những chuyến đi Trường Sa đều vào mỗi dịp cuối năm, sóng to, gió lớn, thời gian dài ngày trên biển. Chuyến đi Trường Sa đầu năm 2024 cũng đã 10 năm kể từ lần gần nhất tôi đến với quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Mặc dù đã có kinh nghiệm 3 lần trước, thế nhưng tôi vẫn có những lo lắng nhất định.
Tiếng còi tàu quen thuộc tại quân cảng Cam Ranh lại vang lên, sau khi khẩn trương chuyển tin, hình ảnh về lễ xuất phát về cho kịp phát sóng, chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi để dành sức chống chọi với sóng to, gió lớn. Mùa biển cuối năm, gió mùa Đông Bắc thổi mạnh khiến con tàu HQ 571 - một trong những tàu hiện đại nhất của hải quân Việt Nam vẫn chông chênh giữa biển. Mỗi chuyến công tác đến với Trường Sa, mỗi phóng viên cần chuẩn bị cho mình một sức khỏe tốt để không “say sóng”.
Cảm xúc không thể nào quên đó là nhìn thấy điểm đảo đầu tiên sau 2 ngày 1 đêm con tàu HQ 571 lầm lũi vượt sóng gió để đưa đoàn công tác đến với Trường Sa. Năm nay, chúng tôi đi về tuyến đảo phía Bắc của quần đảo Trường Sa, điểm đảo chúng tôi đặt chân đến là xã đảo Song Tử Tây.
Trong khi cán bộ, chiến sĩ và những phóng viên lần đầu tiên công tác tại Trường Sa vui mừng vì chuẩn bị được lên điểm đảo đầu tiên thì cán bộ thuyền viên tàu HQ 571 và lãnh đạo đoàn công tác Lữ đoàn 146, Quân chủng Hải quân lại rất lo lắng. Các anh lo cũng phải, bởi những cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm hiểu rằng, trong điều kiện sóng to, gió lớn để vào đảo Song Tử Tây mùa này là vô cùng khó khăn.
Tác nghiệp ở Trường Sa
Dù được khuyến cáo cho thiết bị vào túi chống thấm nước, song, nhóm phóng viên chúng tôi vẫn cố gắng ghi hình để gửi đến khán giả truyền hình. Ấy vậy mà một sự cố không may xảy ra. Chiếc xuồng thứ 2 chuyển phóng viên từ tàu hải quân ra đảo, do nhóm này đa số anh em các báo, đài khu vực miền núi phía Bắc, chưa có kinh nghiệm đi biển và do quá tập trung tác nghiệp nên đã đứng dồn về hướng mũi xuồng. Kết quả là chiếc xuống bị chúi mũi về phía trước, nước tràn vào, làm hư hỏng toàn bộ các thiết bị. Nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận vào chuyến xuồng thứ 3 nên may mắn an toàn.
Những lúc này, mới thấy được sự đoàn kết của anh em phóng viên báo chí. Thế là cả nhóm phóng viên cùng ngồi lại, họp bàn và lên kế hoạch tác nghiệp. Những anh em may mắn không đi ở chuyến xuồng thứ 2 đã hỗ trợ nhiệt tình cho các phóng viên báo, đài khu vực miền núi phía Bắc, để anh em có tin tức, phóng sự phát sóng ở địa phương mình. Chúng tôi rất vui vì đã hỗ trợ nhiều đồng nghiệp ở các đài truyền hình ở các tỉnh phía Bắc như: Sơn La, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên... Phóng viên Đỗ Tuấn Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên tâm sự: Đa số thiết bị hư hỏng của anh là do cá nhân tự trang bị. Sự cố trong chuyến hành trình đến với Trường Sa lần này có lẽ là đáng nhớ nhất đối với anh trong đời làm báo. Và hơn hết, tình cảm, sự sẻ chia là điều đọng lại trong anh sau chuyến tác nghiệp đầy ý nghĩa này.
Đối với nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, ngoài việc hỗ trợ các anh em các báo, đài khu vực phía Bắc, chúng tôi còn tranh thủ tìm những chiến sĩ quê Ninh Thuận để ghi hình, phỏng vấn. Hạnh phúc và xúc động khó tả khi chúng tôi gặp đồng hương Ninh Thuận trên quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Thật may mắn, trong chuyến đi này, chúng tôi gặp được nhiều tân binh và cả những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa. Chiến sĩ Châu Văn Kiệt quê ở xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải cho biết: Đây là năm đầu tiên Kiệt đón Tết ở đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa. Tình cảm của đồng đội, của đồng bào từ đất liền giúp em yên tâm và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tổ quốc giao cho. Kiệt nhờ chúng tôi gửi lời chúc Tết về gia đình và đồng bào ở đất liền thông qua những hình ảnh, những lời tâm sự trong loạt phóng sự truyền hình phát sóng trong dịp Tết vừa qua.
Kinh nghiệm tác nghiệp ở biển đảo
Theo lãnh đạo Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cho biết: Mỗi năm đơn vị đưa hơn 300 phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí tác nghiệp ở quần đảo Trường Sa. Mỗi chuyến công tác, Lữ đoàn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho đội ngũ phóng viên. Kinh nghiệm để đi biển tốt trong mùa sóng to, gió lớn đó là lực lượng phóng viên, nhà báo cần trang bị cho mình những thiết bị nhỏ gọn, vật dụng cá nhân thật tối giản, khi lên xuống tàu phải tuân thủ mệnh lệnh của đoàn công tác và đặc biệt là giờ giấc sinh hoạt phải tuân thủ theo môi trường quân đội trong suốt hành trình trên biển.
Sau nhiều lần công tác ở Trường Sa, bản thân tôi cũng rút ra nhiều kinh nghiệm cho mình trong quá trình tác nghiệp. Đầu tiên là phải bình tĩnh trước khi di chuyển từ tàu lớn xuống ca nô để lên đảo và hành trình ngược lại từ đảo, qua ca nô để về tàu hải quân, bởi sự bình tĩnh sẽ giúp phóng viên lựa chọn đúng điểm nhấp nhô của con sóng để di chuyển. Đồng thời, trước mỗi chuyến đi cần chuẩn bị cho mình tâm lý thật vững vàng và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, trở ngại.
Trường Sa luôn hiện diện sâu lắng trong trái tim mỗi phóng viên, nhà báo để họ luôn cảm thấy có trách nhiệm làm tốt hơn công việc của mình, trân trọng hơn với nghề mà mình đã chọn. Với những người làm báo, được vượt sóng gió đến Trường Sa để tác nghiệp, được ngắm nhìn và đặt chân lên những hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào. Chuyến đi không chỉ là một trải nghiệm mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ công dân của các nhà báo để nhân dân cả nước tin tưởng, yên tâm với những cột mốc chủ quyền của Tổ quốc; để mỗi cán cán bộ, chiến sĩ và mỗi người dân trên đảo hiểu rằng đồng bào cả nước luôn hướng về Trường Sa, tất cả vì Trường Sa thân yêu. Dù khí hậu khắc nghiệt,điều kiện khó khăn nhưng vẻ đẹp biển đảo quê hương, câu chuyện của những người lính đảo, quá trình tác nghiệp nơi đây đã để lại với những người làm báo nói chung và cá nhân tôi nói riêng nhiều kỷ niệm khó quên trong cuộc đời.
Minh Tuấn
Nguồn: https://baoninhthuan.com.vn/news/153613p1c30/truong-sa-trong-toi.htm
Bình luận (0)