Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Từ chuyện thượng úy Lê Hoàng Hiệp 'bị hâm mộ': Tôn nghiêm cho quân đội, phẩm giá cho mình

Hình ảnh thượng úy Hiệp chật vật di chuyển trong vòng vây của hàng trăm người hâm mộ khiến nhiều người ngẫm về văn hóa thần tượng méo mó.

Báo Tuổi TrẻBáo Tuổi Trẻ07/06/2025

thượng úy Lê Hoàng Hiệp - Ảnh 1.

Nhiều hình ảnh, clip cho thấy thượng úy Lê Hoàng Hiệp bị vây kín khi xuất hiện ở ga tàu hỏa - Ảnh: Chụp màn hình

Những ngày qua, các chiến sĩ thuộc một số cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng đi tàu hỏa ra Hà Nội để làm nhiệm vụ A80. Trong số đó có thượng úy Lê Hoàng Hiệp, người được gọi là "nam thần quân đội" sau một clip xuống xe gây sốt vào dịp lễ 30-4 vừa qua.

Hôm 6-6, khi thượng úy Lê Hoàng Hiệp cùng các đồng đội đến Hà Nội thì sự việc bùng lên thành một "cơn bão truyền thông". Nhiều hình ảnh, clip viral qua mạng xã hội cho thấy hàng trăm khán giả tìm đến toa tàu để tiếp cận, chụp ảnh, xin chữ ký anh Hiệp.

Vì người dân tụ tập quá đông, quân đội phải cử người mở lối đi để các chiến sĩ có thể di chuyển ra khỏi ga Hà Nội, tránh làm ảnh hưởng đến lịch trình.

Từ chuyện thượng úy Lê Hoàng Hiệp: Quân nhân không phải thần tượng giải trí

Hình ảnh thượng úy Lê Hoàng Hiệp trong vòng vây của hàng trăm "người hâm mộ" lâu nay vẫn gây tranh cãi, nhưng có lẽ thời điểm hiện tại chính là đỉnh điểm.

Hình ảnh đám đông vây chật cứng quanh quân nhân Hiệp không khác gì hình ảnh thường thấy của các thần tượng K-pop nổi tiếng khi họ đến sân bay, hay một số "anh trai" nhạc Việt được hâm mộ thời gian qua.

Khi anh Hiệp không đang trong một sự kiện giao lưu, truyền thông mà chỉ đang trên đường làm nhiệm vụ của quân đội, nhiều người vẫn tìm mọi cách tiếp cận anh để quay clip, chụp ảnh để đăng lên mạng.

Có clip cho thấy một cô gái còn theo anh Hiệp lên tận trên tàu để tặng quà, gây tranh cãi vì sự cuồng nhiệt thái quá.

"Người ta là quân nhân, không phải idol. Người ta không khó chịu cũng không có nghĩa người ta thích việc mọi người đeo bám như vậy. Trên mạng xã hội, chúng ta đã bao lần dặn nhau đừng tặng quà nữa, ảnh hưởng đến công việc của họ, mà vẫn đi theo tặng cho bằng được. Xấu hổ lắm trời ạ!" - một khán giả viết trên Threads.

Nhiều người nhắc đến clip gây sốt dịp 30-4 khi anh Hiệp bước xuống xe tạo ra sự hâm mộ thời gian qua.

Từ chuyện thượng úy Lê Hoàng Hiệp 'bị hâm mộ': Tôn nghiêm cho quân đội, phẩm giá cho mình - Ảnh 3.

Clip gây sốt dịp 30-4 khi thượng úy Lê Hoàng Hiệp bước xuống xe - Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip đó không hề có lỗi. Sự méo mó nằm ở cách người ta bỗng dưng trở nên quá cuồng nhiệt và "săn đuổi" anh theo đúng nghĩa đen.

Sự méo mó nằm ở tâm lý "biến tất cả mọi người thành thần tượng" chỉ vì người đó đẹp, khí chất, gây sốt... của một bộ phận người dân.

Trong khi đó, bất cứ ai muốn theo đuổi giấc mơ thần tượng và danh tiếng thì hầu như sẽ chọn những lĩnh vực có thể tiếp cận số đông công chúng như diễn viên, ca sĩ... thay vì chọn làm quân nhân - một công việc đầy kỷ luật, nghiêm cẩn và thiên về lối sống kín tiếng.

Tôn nghiêm cho quân đội, phẩm giá cho mình

Để so sánh với những thần tượng K-pop thực sự, có thể nhìn sang BTS - nhóm nhạc đang có 5 thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc. Vào ngày 10 và 11-6 tới, 4 trong số 5 thành viên này sẽ xuất ngũ.

Hôm nay (7-6), công ty quản lý của BTS là Bighit Music thông báo sẽ không có sự kiện đặc biệt nào được tổ chức vào ngày họ xuất ngũ. "Mỗi địa điểm đều có không gian hạn chế, và việc tụ tập đông người có thể gây ra rủi ro về an toàn" - công ty viết, đề nghị người hâm mộ hợp tác trong việc không đến trực tiếp đón thần tượng.

Trước đó có thông tin 4 thành viên BTS sẽ gửi lời chào đến công chúng thông qua truyền thông ở địa điểm khác ngoài doanh trại quân đội. Dù là sự trở lại của các thần tượng quốc dân đi chăng nữa, sự tôn nghiêm của quân đội và an toàn của mọi người vẫn là trên hết.

Trở lại với câu chuyện của thượng úy Lê Hoàng Hiệp, sự hâm mộ méo mó không chỉ gây ảnh hưởng đến quá trình làm nhiệm vụ của các chiến sĩ, mà còn khiến cư dân mạng đặt câu hỏi về "phẩm giá" của những người chen chúc, xô đẩy để đến gần một quân nhân.

Khái niệm này không quá to tát mà đến từ những hành động nhỏ, cử chỉ nhỏ.

Một khán giả viết trên Threads: "Tôi quý mến tác phong của đồng chí Hiệp, nhưng tôi chỉ theo dõi các hoạt động trên mạng. Dịp 30-4, tôi chỉ nhìn các chiến sĩ từ xa rồi vẫy tay chào chứ không dám lại gần làm phiền.

Nhiều bạn trẻ và một số người lớn tuổi hành xử như fan cuồng khi tiếp xúc anh Hiệp, cứ xáp lại gần, nhìn thấy thực sự rất ngại".

MI LY

Nguồn: https://tuoitre.vn/tu-chuyen-thuong-uy-le-hoang-hiep-bi-ham-mo-ton-nghiem-cho-quan-doi-pham-gia-cho-minh-20250607105128211.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cây cầu gỗ ven biển Thanh Hoá gây sốt nhờ góc ngắm hoàng hôn đẹp như ở Phú Quốc
Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô
Mùa hội rừng ở Cúc Phương
Khám phá tour ẩm thực Hải Phòng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm