Hoạt động diễu hành trên đường phố chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước của Trường Mầm non Bé Ngoan.
Từ các chương trình tại trường học như “Tuần lễ Chiến binh nhí” đến việc nhiều gia đình chủ động đưa con đi tham quan bảo tàng, chụp ảnh lưu niệm trong trang phục bộ đội hay áo cờ đỏ sao vàng... tất cả đã góp phần khơi dậy trong tâm hồn trẻ thơ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức về lịch sử từ những điều gần gũi.
Trong niềm hân hoan của cả nước hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 * 30/4/2025), Trường Mầm non Bé Ngoan (TP Việt Trì) đã tổ chức “Tuần lễ "Chiến binh nhí” với nhiều hoạt động trải nghiệm sôi nổi, giúp các em nhỏ thêm yêu quê hương, tự hào về truyền thống dân tộc.
Ngay từ sáng sớm ngày đầu tiên của tuần lễ, các bé Trường Mầm non Bé Ngoan đã khoác lên mình trang phục áo lính, đầu đội mũ tai bèo, vai đeo ba lô, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng đã trở thành những “chiến binh nhí” đáng yêu. Những bước chân nhỏ bé tung tăng trên phố là biểu tượng cho thế hệ tương lai của đất nước những của búp măng non đang lớn lên trong hòa bình, được học tập, vui chơi dưới bầu trời tự do.
Các bé Trường Mầm non Bé Ngoan đã có một chuyến tham quan đầy bổ ích tại Bảo tàng Hùng Vương, TP Việt Trì
Bên cạnh hoạt động diễu hành, các em học sinh của trường cũng đã có chuyến tham quan Bảo tàng Hùng Vương, TP. Việt Trì. Tại đây, các em được lắng nghe những câu chuyện hào hùng về cội nguồn dân tộc, tận mắt quan sát những hiện vật quý giá và cảm nhận được niềm tự hào dân tộc từ chính những trải nghiệm gần gũi và sinh động.
Cô Vũ Thanh Nga - Chủ cơ sở giáo dục Mầm Non Bé Ngoan, TP Việt Trì nhấn mạnh: “Thông qua Tuần lễ chiến binh nhí, chúng tôi mong muốn các con hiểu ý nghĩa lịch sử ngày 30/4 - 1/5, từ đó nuôi dưỡng lòng biết ơn và tự hào dân tộc. Đây cũng là cơ hội rèn luyện kỷ luật, tinh thần tập thể, đồng thời giúp phụ huynh thấy rõ sự tự tin, năng động của trẻ. Với chúng tôi, giáo dục không chỉ trong sách vở, mà còn nằm ở từng bước chân trẻ thơ khám phá cuộc sống”.
Các “mầm non tương lai” được các bậc phụ huynh diện các trang phục kiểu hải quân chụp ảnh tại Bảo tàng Hùng Vương, TP Việt Trì.
Tinh thần hướng về lịch sử, tri ân thế hệ cha ông không chỉ thể hiện qua các hoạt động trong trường học mà còn được nhiều gia đình quan tâm. Trong dịp này, nhiều phụ huynh cũng đưa con em mình đi chụp ảnh lưu niệm với trang phục truyền thống hoặc quân phục, như một cách để giáo dục con trẻ về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
Chị Dương Thu Thủy (TP Việt Trì) cho biết: “Tôi đã chuẩn bị và chụp cho bé nhà tôi một bộ ảnh trong trang phục chú bộ đội và áo cờ đỏ sao vàng. Con còn nhỏ, có thể chưa hiểu hết ý nghĩa lịch sử sâu xa nhưng tôi tin những hình ảnh đầu đời này sẽ gieo vào con những cảm xúc đầu tiên về lòng tự hào dân tộc. Sau này lớn lên, con sẽ nhớ rằng mình đã từng có một tuổi thơ đầy ý nghĩa, được sống trong hòa bình và tự do”.
Chụp ảnh cho con gái bên cạnh chiếc máy bay và xe tăng trưng bày trong khuôn viên Bảo tàng Hùng Vương, chị Thanh Nhàn (TP Việt Trì) chia sẻ: “Tôi muốn giáo dục cho con mình hiểu rằng cuộc sống hôm nay là kết quả của bao gian khổ từ những năm tháng cha ông đi qua nên tôi lựa chọn Bảo tàng Hùng Vương là nơi lưu giữ khoảnh khắc cho con. Tôi tin rằng những hoạt động như thế này sẽ gieo hạt mầm yêu nước vào tâm hồn con trẻ. Để mai này, các con sẽ không quên mình là người Việt Nam, con cháu của một dân tộc anh hùng”.
Các em nhỏ được các bậc phụ huynh ghi lại những khoảnh khắc giàu cảm xúc, đầy tự hào hưởng ứng ngày 30/4-1/5.
Với nhiều gia đình, những bức hình giản dị ấy không chỉ là kỷ niệm mà còn mang trong mình thông điệp thiêng liêng, tình yêu Tổ quốc bắt đầu từ những điều gần gũi nhất. Những tấm ảnh bé mặc áo lính, giơ cao lá cờ, hay đứng nghiêm chào Tổ quốc... đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước trong cộng đồng. Những hoạt động trải nghiệm tuy nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn trong việc bồi đắp tình yêu quê hương cho các em.
Thế hệ trẻ hôm nay, dù mới chỉ là những em nhỏ ở bậc mầm non, cũng đã và đang được gieo mầm yêu nước từ những trải nghiệm đầu đời đầy cảm xúc. Đó chính là cách mà lịch sử tiếp tục được gìn giữ, viết tiếp bằng những trái tim trong sáng, những bước chân vững chãi của tương lai.
Bảo Thoa
Nguồn: https://baophutho.vn/tuoi-tho-yeu-nuoc-231576.htm
Bình luận (0)