
Chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động diễn ra tại Di tích Quốc gia Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt - nơi từng giam giữ nhiều chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Trong phần nghi thức, đoàn viên, hội viên, thanh niên đồng thanh hô vang khẩu hiệu “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thể hiện quyết tâm sống, học tập và rèn luyện xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Sau đó, các đại biểu trẻ đã tham quan khu di tích, lắng nghe những câu chuyện lịch sử, qua đó trân trọng giá trị của hòa bình và độc lập.
.jpg)
Đây cũng là dịp để thanh niên khẳng định và quyết tâm nỗ lực hơn nữa trong học tập, rèn luyện kỹ năng, làm chủ khoa học công nghệ, tích cực xây dựng cộng đồng, bảo vệ môi trường và phát huy tinh thần sáng tạo. Đồng thời, coi lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” như lời nhắc nhở thường xuyên về tình yêu đất nước, hun đúc bản lĩnh và khát vọng vươn lên, góp phần cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên hội nhập, phát triển.
Nguồn: https://baolamdong.vn/tuoi-tre-lam-dong-tri-an-va-tiep-buoc-tai-le-chao-co-toi-yeu-to-quoc-toi-387608.html
Bình luận (0)