
Phụ huynh kiểm tra từng trang nội dung tố cáo để gửi lên cơ quan công an (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Hàng trăm phụ huynh tại thành phố (TP) Thủ Đức, TPHCM và các vùng lân cận đang rơi vào tình cảnh hoang mang, lo lắng khi Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu đột ngột đóng cửa. Điều đáng nói, nhiều người đã đóng hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng học phí và nay nguy cơ mất trắng số tiền này là rất lớn.
Chị T.T.L. (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) không giấu được sự thất vọng và lo lắng khi chia sẻ về tình cảnh của gia đình. Tin tưởng vào trung tâm, chị đã cho con theo học tại Úc Châu (cơ sở Lê Văn Việt) từ năm 2021 đến nay.
Vừa qua, chị tiếp tục đóng hơn 108 triệu đồng cho khóa học dài hạn 30 tháng của mỗi bé (lớp 2, 6, 10).
"Vậy mà bé lớp 10 học nhiều nhất cũng chỉ được 9 tháng, bé nhỏ nhất thì vừa mới nhập học. Đến nay, trung tâm đột ngột đóng cửa, không một lời giải thích", chị L. nghẹn ngào.
Sự việc này không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn ảnh hưởng đến việc học tập của các con chị.
"Tôi rất sốc vì số tiền quá lớn. Giờ để các con tiếp tục học ở một trung tâm khác là rất khó khăn cho gia đình. Có lẽ tôi phải cho cả ba bé nghỉ học", người mẹ 3 con buồn bã nói và bày tỏ mong muốn chính quyền can thiệp để giúp các phụ huynh lấy lại tiền.
Chị cũng nghẹn ngào chia sẻ, để có được khoản tiền đóng học phí, gia đình chị đã phải chắt chiu, thậm chí vay mượn người thân.
Việc đóng học phí với mong muốn con có một lộ trình học tập lâu dài nay đã tan vỡ. Các con chị, đặc biệt là bé lớp 6 và lớp 10, cũng rất buồn khi biết chuyện trung tâm đóng cửa.
"Bé lớp 6 nói với tôi là con tạm nghỉ để ba mẹ đỡ tốn tiền", chị L. kể.
Cùng chung tâm trạng, chị Nguyễn Thị Xuân Vân (phường Tân Phú, TP Thủ Đức) bế con nhỏ đến trước trung tâm với ánh mắt đầy lo âu. Chị Vân cho biết chị đã đóng 72 triệu đồng cho khóa học 35 tháng của 2 con (8 tuổi và 10 tuổi), nhưng các bé mới chỉ học được 4 và 7 tháng.
"Tôi rất buồn, mất ngủ cả đêm. Con đang học thì tự nhiên phải nghỉ học. Bé hỏi mẹ là có được đi học nữa không", chị Vân chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Xuân Vân (phường Tân Phú, TP Thủ Đức) bế con nhỏ đến trước Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu để nghe ngóng tin tức (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Chị Vân đang ở nhà chăm sóc 3 con, chồng làm công nhân với đồng lương ít ỏi. Mọi khoản dành dụm của hai vợ chồng đều dồn vào việc học của con với mong muốn sau này lớn lên đỡ vất vả như ba mẹ. Vậy nên, việc Trung tâm Úc Châu đột ngột đóng cửa khiến chị thấy vô cùng bất an.
Chị Phạm Thị Trang (phường Tân Phú, TP Thủ Đức), người đang tổng hợp danh sách các phụ huynh tại cơ sở Lê Văn Việt, cho biết đã có hơn 400 người lên tiếng là phụ huynh của trung tâm, trong đó gần 300 người đã nộp đầy đủ hồ sơ, hóa đơn để tố cáo trung tâm lên cơ quan chức năng. Chị Trang dự báo con số thực tế có thể lớn hơn rất nhiều do nhiều người chưa nắm được thông tin.
"Chỉ riêng một buổi sáng thôi đã có đến 30-40 phụ huynh mới liên lạc với tôi để hỏi thủ tục, gửi hồ sơ. Vì thế, tôi nghĩ số lượng phụ huynh bị hại còn lớn hơn", chị Trang nói.
Chị Trang cũng chia sẻ có những gia đình có 3 con cùng theo học tại trung tâm nên số tiền đóng học phí rất lớn. Ai cũng khó khăn, cũng đáng thương. Trong đó, chị Trang nhớ nhất trường hợp một phụ huynh đã phải vay mượn ngân hàng hơn 40 triệu đồng cho con theo học, nhưng bé mới chỉ dự thính được 2 tuần, chưa kịp vào lớp chính thức thì trung tâm đã đóng cửa.
Tại chi nhánh Úc Châu cơ sở Kha Vạn Cân, TP Thủ Đức, anh Đỗ Vũ Huy (phường Linh Tây) cho biết anh đang đại diện cho khoảng 320 phụ huynh đã đóng tổng cộng hơn 11 tỷ đồng học phí. Các phụ huynh này đã tiến hành nộp đơn trình báo sự việc lên Công an phường Linh Tây và đã được tiếp nhận.

Chị Vũ Thị Luyến có con học tại cơ sở phường Dĩ An, Bình Dương chạy lên TPHCM để nghe ngóng thông tin vụ việc (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Không chỉ phụ huynh ở TPHCM chịu ảnh hưởng, chị Vũ Thị Luyến (phường Dĩ An, TP Bình Dương) đã phải chạy từ Bình Dương sang TPHCM để tìm hiểu thông tin.
Theo đại diện những hội phụ huynh có con theo học ở hệ thống Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu, tổng số học phí mà hàng trăm phụ huynh tại 2 cơ sở ở TPHCM đóng tính tới hiện tại là hơn 16 tỷ đồng.
Hiện, Công an phường Linh Tây và Công an phường Tăng Nhơn Phú B tiếp nhận các đơn của phụ huynh liên quan đến việc ngừng hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu và Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu 1.
Sở GD&ĐT TPHCM cũng đang phối hợp với cơ quan công an để theo dõi, giải quyết vụ việc.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/vu-trung-tam-tieng-anh-dot-ngot-dong-cua-hon-300-nguoi-san-sang-to-cao-20250521094305072.htm
Bình luận (0)