"Al Nassr mà không có Ronaldo thì thực sự chơi như lên đồng", một CĐV bày tỏ sau khi chứng kiến Al Nassr đánh bại Al Okhdood với tỷ số đậm đà 9-0 ở vòng 31 Saudi Pro League diễn ra vào rạng sáng 13/5 (giờ Việt Nam).
Đội khách tạo ra thế trận vượt trội khi kiểm soát bóng tới 76%, dứt điểm 25 lần với 15 cú trúng đích, trong khi đội chủ nhà chỉ có 4 pha dứt điểm và 1 trong số đó trúng đích.

Sadio Mane tỏa sáng với 4 bàn thắng trong chiến thắng 9-0 của Al Nassr (Ảnh: Getty).
Ngay trong hiệp 1, Al Nassr đã dẫn trước đối thủ 4-0. Phút 16, Yahya mở tỷ số cho đội khách với một pha dứt điểm chính xác. Chỉ 4 phút sau, Yahya tiếp tục có một pha kiến tạo để Duran nâng tỷ số lên 2-0.
Đến phút 27, Brozovic ghi bàn thứ ba cho Al Nassr với một cú sút trái phá, và trước khi hiệp một kết thúc, Mane khép lại bữa tiệc bàn thắng khi ghi bàn ở phút 45+6.
Đầu hiệp hai, Al Okhdood đá thiếu người khi thủ thành Paulo Vitor nhận thẻ đỏ trực tiếp. Nhờ đó, Al Nassr tiếp tục áp đảo và ghi thêm 5 bàn, gồm 3 bàn của Sadio Mane và 2 bàn còn lại do Duran cùng Mohammed Maran lập công. Sadio Mane cũng lần đầu tiên có cú poker (ghi 4 bàn) đầu tiên ở giải Saudi Pro League.
Chung cuộc, Al Nassr giành chiến thắng vang dội 9-0, giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Saudi Pro League nhưng không còn cơ hội vô địch khi kém ngôi đầu của Al Ittihad 11 điểm khi chỉ còn 3 vòng đấu phía trước. Chiến thắng 9-0 cũng là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử của Al Nassr.
Nhờ màn trình diễn tuyệt vời này, nhiều người hâm mộ cho rằng sự có mặt của Ronaldo là nguyên nhân kìm hãm đội bóng của HLV Stefano Pioli.
"Chiến thắng lớn nhất của chúng tôi trong mùa giải này và Ronaldo không thi đấu. Anh ấy khiến chúng tôi tệ hơn. Hãy loại CR7 khỏi Al Nassr của tôi", một CĐV tuyên bố.
Người thứ hai cho biết: "Al Nassr thắng 9-0 mà không có Ronaldo. Điều đó đã nói lên rất nhiều điều", trong khi một CĐV khác bày tỏ: "Rõ ràng là Bồ Đào Nha và Al Nassr chơi tốt hơn khi không có Ronaldo... thật đáng xấu hổ cho anh ấy!".
Nhiều CĐV cũng đào xới lại phát biểu của HLV Ole Gunnar Solskjaer rằng việc đưa Ronaldo trở lại Man Utd là một sai lầm, coi đó là bằng chứng thêm cho thấy sự sa sút của tiền đạo này - và tác động phá hoại mà nó có thể gây ra cho một đội bóng - đã rất rõ ràng trong một thời gian.
"Ole Solskjaer thừa nhận trong một chương trình trên Stick to Football rằng ông hối hận vì đã ký hợp đồng với Ronaldo. Gã đó phá hoại các đội bóng và không muốn thừa nhận rằng thời kỳ hoàng kim của mình đã qua. Al Nassr vừa giành chiến thắng 9-0. Họ chơi rất tốt khi không có anh ấy và dễ dàng giành chiến thắng trong mọi trận đấu mà không có anh ấy", một CĐV khẳng định.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/al-nassr-thang-9-0-trong-ngay-ronaldo-khong-ra-san-cdv-phan-ung-bat-ngo-20250513080645543.htm
Bình luận (0)