Đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Hồ Chí Minh) dài hơn 300m được thay “áo mới” khi hình ảnh của lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tái hiện qua nét vẽ sống động của các họa sĩ.
Báo Công an Nhân dân•06/08/2025
Hình ảnh các khối diễu binh, xe quân sự, máy bay, pháo binh nối tiếp nhau như một bản trường ca về hình ảnh khiến người đi đường phải dừng lại để ghi lại những khoảnh khắc đẹp...
Qua nét vẽ, các tác phẩm như một câu chuyện kể về một thời quá khứ hào hùng. Đi qua một lượt bức bích họa, một bản trường ca về hình ảnh được tái hiện đã khơi gợi lòng tự hào dân tộc, của người dân thành phố, khơi gợi niềm tin yêu về một đất nước hòa bình, phát triển.
Một số hình ảnh phóng viên ghi lại:
Bức bích họa dài hơn 300m bên hông Thảo Cầm Viên tái hiện lại lễ diễu binh diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Một người lớn tuổi bắc ghế ngồi ngắm những hình ảnh hào hùng được vẽ trên bức tường.
Mỗi một khoảnh khắc trong lễ diễu binh, diễu hành đều được tái hiện lại.
Hình ảnh các đoàn quân trùng trùng điệp điệp khơi dậy niềm tự hào dân tộc của người dân thành phố.
Hình ảnh cán bộ chiến sĩ nữ CSGT được tái hiện trong tấm bích họa.
Có được cuộc sống thanh bình phát triển như ngày nay, Tổ quốc phải trải qua các cuộc kháng chiến gian khổ để giành được độc lập.
Hình ảnh sống động về lực lượng Công an và quân đội được khắc họa.
Bình luận (0)