Hai lần dẫn trước, CLB Công an Hà Nội vẫn tuột chiến thắng trước Buriram
CLB Công an Hà Nội đã hòa 2-2 trước Buriram United trong trận chung kết lượt đi cúp C1 Đông Nam Á. Với kết quả này, hai đội sẽ phải quyết chiến trên đất Thái Lan trong trận lượt về vào ngày 21/5 để tranh chức vô địch. Luật bàn thắng sân khách không được áp dụng ở giải đấu này.

Tờ Siam Sport nói về CLB Công an Hà Nội với sự thận trọng nhất định (Ảnh: Mạnh Quân).
Trước thềm trận tái đấu của hai đội, tờ Siam Sport cho rằng CLB Công an Hà Nội hoàn toàn có thể đánh bại Buriram United để giành ngôi vô địch ngay trên đất Thái Lan.
Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan khen ngợi CLB Công an Hà Nội: "Các đội bóng ở Việt Nam, Malaysia hay Indonesia đều muốn thách thức các CLB đến từ Thái Lan, nơi từ lâu đã được mệnh danh là "ông vua bóng đá Đông Nam Á.
Thật tiếc khi Johor Darul Ta'zim ở giải vô địch Malaysia vắng mặt ở giải cúp C1 Đông Nam Á nếu không giải đấu chắc chắn sẽ còn sôi động hơn gấp bội.
Trận chung kết giữa CLB Công An Hà Nội và Buriram United vẫn cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của giải đấu này. Bằng chứng là khán đài sân Hàng Đẫy (sức chứa 15.000 chỗ ngồi) đã được lấp đầy, không khác gì khi đội tuyển quốc gia thi đấu.
Tỷ số 2-2 mà Buriram giành được trên đất Việt Nam có thể xem là "chấp nhận được" bởi họ vẫn còn trận lượt về tại sân nhà Chang Arena vào ngày 21/5.
Đúng như dự đoán, đội chủ nhà Công an Hà Nội sử dụng lối đá rát, không ngần ngại va chạm để áp đặt lối chơi lên Buriram ngay từ những giây đầu tiên. Và thực tế, điều này đã phát huy hiệu quả rõ rệt khi đội bóng xứ chùa Vàng bị pressing (gây sức ép) và đánh mất nhịp độ vốn có.
Rất hiếm khi Buriram rơi vào thế bị động như vậy. Trận gặp CLB Công an Hà Nội là một trong số ít lần họ không được chơi theo cách sở trường, bởi lợi thế sân nhà rõ rệt của đại diện Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần phải dành lời khen cho HLV Mano Polking, người đã xây dựng chiến thuật gần như vô hiệu hóa nhà vô địch Thái Lan.
Bộ tứ cầu thủ Brazil gồm Hugo Gomes, Vitor, Leao Arthur và Alan Grafite, kết hợp cùng dàn tuyển thủ quốc gia Việt Nam như Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Quang Hải, đã giúp đội hình của Công an Hà Nội trở nên hoàn thiện vượt bậc.

CLB Công an Hà Nội cần tiếp tục phát huy lối chơi như trận lượt đi với Buriram United (Ảnh: Minh Quân).
Vì thế, không có gì bất ngờ khi đại diện Việt Nam nắm thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa Thai-League và V-League bắt đầu lộ rõ sau phút thứ 60, khi đội chủ nhà không còn giữ được áp lực như đầu trận, trong khi Buriram dần lấy lại thế trận và gỡ hòa ở phút 79, thậm chí còn tạo ra thêm nhiều tình huống sóng gió sau đó.
Nhà vô địch V-League 2023 đã bung toàn lực ngay từ đầu trận, nhưng không thể nới rộng cách biệt và điều đó khiến họ phải trả giá. Cần phải khen ngợi sự kỷ luật và cách Buriram đối mặt với sức ép từ cả khán đài lẫn các đợt pressing dồn dập của CLB Công an Hà Nội. Họ bình tĩnh triển khai bóng, biết khi nào cần tăng tốc, khi nào cần làm chậm lại nhịp độ.
Đó chính là sự khác biệt đến từ "kinh nghiệm". Buriram từng chinh chiến ở đấu trường AFC Champions League, đụng độ nhiều CLB hàng đầu châu lục và ở các giải quốc nội họ cũng đã trải qua không ít bài kiểm tra khắc nghiệt. Nhưng ở mọi trận đấu, Buriram đều vượt qua một cách vững vàng.
Vì thế, trận hòa 2-2 trên sân khách không hề là kết quả bất lợi với họ. Nếu không chủ quan trong trận lượt về, chiếc cúp C1 Đông Nam Á hoàn toàn có thể trở thành danh hiệu thứ hai của họ ở mùa giải 2024/25. HLV Osmar Loss và các học trò hiểu rất rõ mình cần phải làm gì tại Chang Arena".
Tờ Siam Sport thừa nhận lo lắng cho CLB Buriram vì gặp bất lợi: "Tuy nhiên, vẫn còn một yếu tố khiến Buriram phải bận tâm, đó là trận chung kết cúp quốc gia Thái Lan gặp Muangthong United vào ngày 24/5, tức chỉ ba ngày sau khi chạm trán CLB Công an Hà Nội.
Đội bóng 10 lần vô địch Thai-League phải cân nhắc xem có nên tung đội hình mạnh nhất ở trận lượt về hay không, bởi "trận chiến vì danh dự" ở sân Thammasat đang chờ đợi phía trước và đối thủ lại là kỳ phùng địch thủ của họ suốt nhiều năm qua.
"Có thể thua bất cứ ai, nhưng không được thua Muangthong", đó là câu nói bất hủ vẫn in đậm trong tâm trí người hâm mộ Buriram, phần nào cho thấy sự thù địch của giữa hai CLB.
Nếu có thể gạt bỏ nỗi lo đó, cơ hội để Buriram vô địch cúp C1 Đông Nam Á 2024/25 sẽ sáng sủa hơn nhiều. CLB Công an Hà Nội có thể sở hữu nhiều ngoại binh chất lượng, dàn tuyển thủ quốc gia và một HLV như Polking, người rất am hiểu bóng đá Thái Lan.
Nhưng nhìn chung, họ vẫn bị đánh giá thấp hơn Buriram ở hầu hết mọi khía cạnh khi bước vào trận lượt về tại Chang Arena. Do đó, trận hòa 2-2 vừa qua hoàn toàn không phải kết quả tệ với Buriram. Mọi thứ giờ phụ thuộc vào họ. Đoàn quân HLV Osmar Loss sẽ xoay xở ra sao để giành chiếc cúp thứ hai trong mùa giải 2024/25?".
Xem trận Chung kết giữa Công an Hà Nội và Buriram tại giải đấu Shopee Cup trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại fptplay.vn
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/bao-thai-lan-du-doan-bat-ngo-ve-clb-cong-an-ha-noi-o-chung-ket-luot-ve-20250516194626416.htm
Bình luận (0)