Những lớp học đặc biệt
Đến đảo Song Tử Tây, đi dọc con đường bê tông rợp bóng bàng vuông, phong ba, chúng tôi chợt nghe tiếng thầy và trò nơi lớp học trên đảo đang tập lời bài hát Tiến quân ca. Tiếng hát của thầy và trò hòa cùng tiếng sóng biển ngân nga. Lớp học ấy do thầy giáo Lê Thanh Chiến (xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh) đứng lớp. Trên bàn giảng dạy của thầy Chiến có đầy đủ sách vở của HS từ lớp 1 đến lớp 5, thậm chí có cả đồ chơi dành cho HS mẫu giáo. Thầy Chiến chia sẻ: “Trường học ở đây rất đặc biệt, bao gồm tất cả lớp ở bậc tiểu học và mẫu giáo. Ngày đầu ra đây dạy học, phải dạy cùng lúc cho HS các lứa tuổi khiến tôi gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Nhưng dần dần cũng quen, tôi đã biết cách điều chỉnh việc dạy và học để HS tiếp thu bài, đảm bảo chương trình học tập”.
Thầy giáo Lưu Quốc Thịnh dạy học cho học sinh. |
Tại các đảo: Trường Sa, Sinh Tồn, Đá Tây..., ở mỗi đảo, trường học được Đảng, Nhà nước và tỉnh Khánh Hòa đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp với đầy đủ đồ dùng, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học của thầy, trò nơi đảo xa; sân trường rộng rãi với hệ thống cây xanh rợp bóng mát, khu vui chơi, học thể chất với đầy đủ dụng cụ như: Cầu trượt, thú nhún, bập bênh, xích đu... Mỗi trường chỉ có 2 thầy đảm nhận 2 cấp học mầm non và tiểu học, thay phiên nhau dạy học. Thầy giáo Lưu Quốc Thịnh - Trường Tiểu học Đá Tây (quê ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh) cho biết: “Dạy học trên đảo tuy điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi luôn cố gắng khắc phục, giúp HS tiếp thu kiến thức tốt nhất, để khi vào đất liền, các em vẫn theo kịp chương trình đào tạo”.
Việc dạy và học trên đảo Trường Sa là một hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa. Những thầy giáo nơi đầu sóng ngọn gió không chỉ là những người truyền đạt kiến thức mà còn góp sức gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Họ đã và đang nỗ lực không ngừng để mang lại cho HS những kiến thức vững chắc, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng cho thế hệ trẻ.
Tự hào được dạy học ở Trường Sa
Ngày còn học đại học, thầy giáo Lê Thanh Chiến luôn mơ ước một lần được đặt chân đến vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Khi đang giảng dạy tại Trường Tiểu học và THCS Cam Lập, thầy Chiến đã viết đơn xin tình nguyện ra dạy học ở Trường Sa và thật may mắn được trúng tuyển, thỏa được niềm mong ước. "Những năm tháng sinh sống, công tác ở Trường Sa thực sự là kỷ niệm hết sức ý nghĩa trong đời mà không phải ai cũng có được. Vì vậy, tôi luôn dành tình cảm thương yêu và ra sức truyền dạy kiến thức tốt nhất cho HS trên đảo”, thầy Chiến chia sẻ.
Thầy giáo Lê Thanh Chiến tận tình dạy học cho học sinh. |
Mang trong mình tình yêu biển, đảo Trường Sa, thầy giáo Trương Hồng Lĩnh (xã Xuân Đồng, huyện Diên Khánh) đã tình nguyện ra dạy học tại Trường Tiểu học Sinh Tồn từ năm 2023. Thầy Lĩnh chia sẻ: “Trước đây, tôi dạy học ở Trường Tiểu học Diên Xuân. Khi tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng giáo viên ra Trường Sa, tôi đăng ký và trúng tuyển. Được ra đây dạy học là một vinh dự lớn, qua đây giúp tôi được học tập, rèn luyện kỹ năng, kiến thức, bản lĩnh, sức khỏe. Đặc biệt, với sức trẻ, tôi cũng mong muốn đóng góp công sức để truyền dạy kiến thức cho HS nơi đảo xa, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Dù biết việc dạy học ở Trường Sa có nhiều khó khăn, khác biệt so với ở đất liền, nhưng thầy Lưu Quốc Thịnh vẫn chọn ra đảo Đá Tây dạy học. Những năm tháng sinh sống và dạy học ở đây, chính tình cảm của quân, dân và học sinh ở đảo như lời động viên để thầy vượt qua mọi khó khăn, an tâm công tác, cống hiến vì những mầm xanh tương lai của Trường Sa. “Tôi đã có nhiều năm dạy học ở các thôn đảo tại xã Vạn Thạnh (Vạn Ninh). Tuy nhiên, ra Trường Sa khác biệt hơn nhiều. Thế nhưng, ở đây tình quân, dân sống rất đoàn kết, mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau. Những lúc có giông bão, bộ đội, nhân dân trên đảo luôn có mặt giúp chúng tôi chằng chống trường lớp; chia sẻ những bó rau xanh. Đó là những tình cảm rất trân trọng và đầy xúc động. Những ngày dạy học ở Trường Sa chắc chắn sẽ là những kỷ niệm đẹp trong hành trình làm nghề giáo của tôi”, thầy Thịnh chia sẻ.
Học sinh đảo Đá Tây được các thầy giáo dạy múa, hát để tham gia giao lưu văn nghệ. |
Trước giờ lên tàu trở về đất liền, chúng tôi được các HS ở đảo Trường Sa hát tặng ca khúc "Quê em ở Trường Sa": “Quê em ở Trường Sa/Những đảo chìm đảo nổi/Quê em có biển trời/Bốn mùa xanh bao la/Sinh ra ở Trường Sa/Em là con của biển...”. Lời bài hát xao xuyến ấy khiến mọi người càng cảm nhận sâu sắc hơn về sự kiên cường của những con người nơi đầu sóng ngọn gió.
VĂN GIANG
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202505/day-hoco-truong-sa-299635c/
Bình luận (0)