Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cho sự chân thành, nhận niềm hạnh phúc

Tuổi đời cách nhau nửa thế kỷ nhưng họ gặp nhau ở tấm lòng biết nghĩ cho cộng đồng, trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm ý nghĩa, thiết thực của họ đã giúp những mảnh đời cơ cực thấy được ánh sáng hạnh phúc.

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng12/07/2025

Mái nhà của bệnh nhân

Hơn 2 năm nay, khu nhà trọ miễn phí Thiện Tâm nằm ngay sát Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) đã trở thành nơi lưu trú quen thuộc, miễn phí của hàng trăm bệnh nhân ung thư. 3 tháng trước, khi đưa con lên TPHCM hóa trị, chị Trần Khánh Hà, ngụ tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) lên mạng tìm nhà trọ và thấy thông tin về khu nhà trọ miễn phí Thiện Tâm nên liên hệ xin tá túc.

Theo chị Hà, khi nói về hoàn cảnh và mở lời nhờ ở trọ, chị Hà nhận được sự đồng ý ngay. Không chỉ được ở miễn phí, mẹ con chị Hà còn nhận được các suất ăn 0 đồng trong ngày. Với chị Hà, khu nhà trọ giúp gắn kết chị cùng các gia đình khác và nơi đây đã mang đến ánh sáng, niềm tin và hy vọng cho nhiều mảnh đời đang đối mặt với khó khăn của bệnh tật.

Nói về cơ duyên thành lập khu nhà trọ này, ông Nguyễn Đăng Hoàng (chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm, TPHCM) chia sẻ, hơn 38 năm gắn với công tác thiện nguyện, chứng kiến nhiều bệnh nhân ung thư khốn khổ vì bệnh tật, thiếu chi phí ăn, điều trị, không có nơi tá túc nên ông xây dựng nhà trọ này. Ngoài lo chỗ ở cho bệnh nhân, ông Hoàng và các cộng sự còn tính đến những suất ăn miễn phí. Vậy là đều đặn, cứ 2 giờ sáng, ông Hoàng và người nhà bệnh nhân dậy để nấu những phần cháo nóng, trong ngày thì nấu các suất cơm tặng bệnh nhân và gia đình.

Ông Hoàng cũng sắm 3 chiếc xe gắn máy với xăng luôn được đổ đầy để có phương tiện đưa bệnh nhi đi bệnh viện khám, vô thuốc. “Khi thành lập nhà trọ tôi chỉ mong ước tạo ra một mái nhà ấm áp cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Từ ngày đi vào hoạt động, khu nhà trọ nhận được sự chung tay của rất nhiều người để có thể duy trì hoạt động như hiện nay, chứ một mình tôi thì không lo toan nổi”, ông Hoàng chia sẻ. Thời gian qua, ngôi nhà chung ấy đã cưu mang rất nhiều trẻ em và thân nhân không may mắc phải căn bệnh quái ác. Và ông Hoàng luôn là người ông hiền hậu của những đứa trẻ từng sinh sống trong căn nhà hạnh phúc này.

Ngoài vận hành nhà trọ Thiện Tâm, ông Hoàng còn là bếp chính ở điểm phục vụ cơm chay 0 đồng phục vụ hàng ngàn suất ăn cho lao động nghèo (ở phường Bình Thạnh). Ở tuổi 74 với gần 40 năm làm công việc thiện nguyện, ông Hoàng và cộng sự đã trao hơn 300 trường học, hàng ngàn cây cầu bê tông, hàng ngàn xe đạp, học bổng… đến các trường hợp khó khăn trên khắp các tỉnh thành.

Khi người trẻ dành hết tâm sức cho cộng đồng

Cách ông Hoàng gần 50 tuổi đời, anh Phan Trung Hải, đoàn viên Khu phố 28, phường Phú Thuận (TPHCM) cũng dành hết tâm sức cho hoạt động cộng đồng và trẻ em cơ nhỡ, hoàn cảnh khó khăn. Anh Hải là 1 trong 444 gương tiêu biểu vinh dự được tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025 diễn ra tại TPHCM vào tháng 5 vừa qua.

phantrunghai.jpg
Anh Phan Trung Hải trao hỗ trợ phương tiện sinh kế để thanh niên khởi nghiệp

7 năm trước, anh Hải tình nguyện làm chủ nhiệm lớp học tình thương phường Phú Mỹ (nay là phường Phú Thuận). Từ ngày đứng lớp học tình thương, anh nhận ra đam mê và thế mạnh của mình lại chính là giáo dục dù trước đó anh học về giao thông. Vậy là anh quyết định thi và học sư phạm để có phương pháp dạy các em tốt hơn. “Tôi thầm cảm ơn các em bởi chính thời gian đứng lớp cùng các em, tôi nhận ra việc học là quan trọng, thấy được giá trị cuộc sống có ý nghĩa ra sao”, anh Hải tâm sự.

Năm 2019, khi được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Hải chưa hiểu hết giá trị của mình khi trở thành đoàn viên thanh niên. Nhưng càng gắn bó với các hoạt động cộng đồng tại địa phương, được sự dìu dắt của các anh chị đi trước, anh Hải dần nhận ra mục tiêu, lý tưởng sống. Nhất là thấy những đứa trẻ nghèo biết đọc, biết viết, thấy sự cực nhọc của các em khi mưu sinh, anh Hải nghĩ ngoài dạy kỹ năng sống cho các em còn cần hỗ trợ các em học nghề, khởi nghiệp. Vậy là anh Hải kết nối để thanh thiếu niên được học nghề cắt tóc, sửa xe, cơ khí…, giúp nhiều thanh niên khởi nghiệp bằng xe bán cà phê mang đi, xe bán bánh mì, bánh giò… Cùng với đó, hàng ngàn phần quà tặng trẻ khó khăn dịp lễ tết cũng được anh Hải thực hiện bằng cả tấm lòng.

Trò chuyện với anh Hải mới thấy hết sự nhiệt huyết của một người trẻ dành cho công tác cộng đồng, nhất là chăm lo trẻ yếu thế. Chính tình yêu dành cho thiếu nhi yếu thế nên khi làm nghiên cứu khoa học tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Hải đã chọn ngay đề tài “Làm sao hỗ trợ trẻ em yếu thế được phát triển toàn diện hơn nữa”. “Lúc sinh thời, Bác Hồ đã dành rất nhiều tình yêu thương và đặc biệt quan tâm đến thiếu nhi. Học tập Bác, bản thân tôi cố gắng cần cù, siêng năng để hoàn thiện bản thân và dành một chút gì đó tâm sức mình hỗ trợ cộng đồng xung quanh. Nhất là trong giai đoạn phát triển mới, tôi hiểu mình càng phải tích cực, năng động để có nhiều đóng góp thiết thực hơn cho địa phương và thanh thiếu nhi”, anh Hải bày tỏ.

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/cho-su-chan-thanh-nhan-niem-hanh-phuc-post803471.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hình ảnh ruộng bậc thang ở Phú Thọ dốc thoai thoải, sáng đẹp tựa gương soi trước vụ cấy
Nhà máy Z121 sẵn sàng cho đêm Chung kết Pháo hoa Quốc tế
Tạp chí du lịch danh tiếng ca ngợi hang Sơn Đoòng 'kỳ vĩ nhất hành tinh'
 Hang động huyền bí hấp dẫn khách Tây, được ví như 'động Phong Nha' ở Thanh Hóa

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm