Nhiều năm qua, vợ chồng chị Trần Thị Thanh Mỹ (40 tuổi, ở thôn 9, xã Hòa Phú) sống trong căn nhà gỗ cũ được mẹ để lại trước khi mất. Qua thời gian, mái tôn gỉ sét, vách ván bị bung, gãy do mối mọt, mỗi trận mưa lớn nước tạt vào khắp nơi. Những hôm gió mạnh, chị phải thức cả đêm để canh chừng, sợ nhà đổ lúc nào không hay.
Vợ chồng chị Trần Thị Thanh Mỹ (thôn 9, xã Hòa Phú) hạnh phúc khi có căn nhà mới khang trang. |
Gia đình chị Mỹ thuộc diện cận nghèo, chị buôn bán rau ngoài chợ, chồng chị không có nghề nghiệp, ai thuê gì làm nấy, thu nhập bấp bênh, trong khi 4 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Cuộc sống khó khăn, vợ chồng chị Mỹ chưa một lần dám nghĩ đến việc xây dựng ngôi nhà mới.
May mắn là năm 2024, gia đình chị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Buôn Ma Thuột (cũ) hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà. Vợ chồng chị mạnh dạn vay thêm ngân hàng, nhờ người thân giúp đỡ để dựng nên mái ấm mới.
“Trước kia, mỗi lần nhìn các con ôm sách ngồi học trong góc nhà ẩm thấp, tôi chỉ biết thở dài. Bây giờ có nhà rồi, tôi cũng yên tâm buôn bán. Mừng nhất là các con có được nơi ở đàng hoàng để yên tâm học hành”, chị Mỹ bày tỏ.
Chồng bỏ đi khi 3 người con còn nhỏ dại, bà Phạm Thị Hòa (52 tuổi, ở thôn 8, xã Ea Kar) phải một mình gồng gánh suốt mấy chục năm qua. Cả nhà sống trong căn nhà ván xiêu vẹo, tường mục vách nát. Nguồn sống của gia đình chủ yếu phụ thuộc vào 2 sào đất trồng hoa màu và công việc làm thuê. “Nhà tôi trước kia dột nát lắm, trời mưa là nước xối từ mái xuống nền, phải lấy nồi, lấy thau ra hứng. Nhiều khi đang ăn cơm mà nước tạt ướt cả mâm cơm”, bà Hòa tâm sự. Giấc mơ về một mái ấm kiên cố tưởng chừng đã khép lại với người phụ nữ này.
Thế nhưng, năm 2024, nhờ sự vào cuộc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ea Kar (cũ) hỗ trợ 40 triệu đồng và Hội Chữ thập đỏ huyện Ea Kar (cũ) hỗ trợ 30 triệu đồng, cùng sự giúp sức của bà con lối xóm, căn nhà mới vững chãi đã được dựng lên. Bà Hòa chia sẻ: “Được các cấp chính quyền và đoàn thể địa phương hỗ trợ xây nhà, tôi mừng lắm. Ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là động lực để mẹ con tôi nỗ lực làm ăn. Tôi cũng đã làm đơn xin thoát nghèo để nhường lại sự hỗ trợ cho người khó khăn hơn”.
Đại diện chính quyền địa phương và đơn vị hỗ trợ đến thăm ngôi nhà mới của hộ anh Y Von Niê (buôn M’Ar, xã Ea Kar). Ảnh: Nguyễn Sơn |
Niềm vui “an cư” cũng hiện rõ trong ánh mắt vợ chồng anh Y Von Niê (38 tuổi, ở buôn M’Ar, xã Ea Kar) trong ngày bước chân vào căn nhà mới khang trang được bàn giao đúng dịp lễ 30/4 – 1/5 vừa qua. Trước đó, cả gia đình anh chỉ sống trong căn chòi nhỏ với mái tôn, vách tạm. Công việc làm thuê thất thường, con trai lại bị khuyết tật bẩm sinh, cuộc sống vốn đã chật vật nên ước mơ về một ngôi nhà vững chãi với anh chỉ là điều xa vời. Được Công an tỉnh Đắk Lắk (cũ) cùng chính quyền địa phương hỗ trợ 80 triệu đồng, vợ chồng anh đã có thể dựng nên một mái ấm thực sự cho con. Nhìn quanh căn nhà mới còn thơm mùi sơn, anh Y Von không giấu nổi xúc động: “Tôi luôn nghĩ chắc cả đời mình cũng không có nổi một căn nhà đàng hoàng, vậy mà giờ lại được ở trong nhà mới đúng vào dịp lễ lớn của đất nước. Với vợ chồng tôi, đây thật sự là món quà vô cùng quý giá”.
Mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh là một hành trình riêng đầy gian khó nhưng điểm chung lớn nhất là họ đều nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng. Chính sự chung tay ấy đã làm thay đổi cuộc đời họ. Không còn thấp thỏm trong những đêm mưa hay lo lắng khi tường nứt mái dột, các hộ nghèo giờ đây đã có thể an tâm làm ăn, nuôi dạy con cái và vững tin vào một tương lai tươi sáng hơn.
Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202507/thap-sang-niem-tin-tu-nhung-ngoi-nha-moi-74300f9/
Bình luận (0)