Butch là một trong bảy chú chó con bị bọ chét bám đầy, bị chủ vứt bỏ và được bà Heike Pirngruber giải cứu - Ảnh: HEIKE PIRNGRUBER
Theo Good News Network, chú chó chăn bò Úc tên Butch này được một người phụ nữ giải cứu, cưu mang và sau đó cùng bà đi qua hàng chục quốc gia. Người giải cứu Butch từng thừa nhận bà "chưa bao giờ thích chó".
"Mối duyên" với chú chó hoang
Heike Pirngruber từng làm cho ZDF - đài truyền hình lớn của nước Đức - sau đó quyết định lên đường sống cuộc đời du mục cách đây 12 năm. Kể từ đó, bà đã đi qua hơn 104 quốc gia trên tất cả các châu lục có người sinh sống.
Tháng 3-2020, bà chu du khắp châu Mỹ bằng lừa, rồi nghỉ ngơi tại một túp lều nhỏ bên bãi biển ở Baja, California năm sau đó.
Trong các chuyến đi, bà từng nhiều lần bị chó rượt. Sự thiếu thiện cảm với loài chó dần trở thành ác cảm.
Một đêm nọ khi bà đang nướng gà, một chú chó hoang tên Max - hiền lành và ngoan ngoãn - đã đến cửa lều.
Người bạn của Pirngruber, Ronny, đã thuyết phục bà cho Max ở lại. Hôm sau, Max quay lại cùng hai "người bạn" nữa.
Trong khoảng thời gian sống tại túp lều ấy, ba chú chó hoang đã dần xoa dịu nỗi sợ chó trong bà, dẫn đến một trải nghiệm "thay đổi cuộc đời" không lâu sau đó.
Butch là một trong bảy chú chó con bị bọ chét bám đầy bị chủ vứt bỏ. Dù biết rằng việc đi du lịch với chó sẽ kéo theo nhiều vấn đề và trách nhiệm, nhưng khi nhìn Butch, bà Pirngruber thật sự muốn gắn bó với nó.
"Ngay khoảnh khắc đầu tiên ôm Butch bé nhỏ trong tay, tôi biết rằng nó là của tôi", Pirngruber kể. "Nó là người bạn thân nhất của tôi. Tôi thương Butch hết mực", người phụ nữ ở Heidelberg nói.
Heike Pirngruber và chú chó Butch cùng nhau du lịch qua hàng chục quốc gia - Ảnh: HEIKE PIRNGRUBER
Cả hai đã cùng nhau ngắm những khung cảnh đẹp lãng mạn ở nhiều nơi - Ảnh: HEIKE PIRNGRUBER
Người và chó chu du khắp thế giới
Với tình bạn ấy, cả hai đã cùng nhau trải qua ba năm ở châu Mỹ - đi bộ qua các bang của Hoa Kỳ, lái xe máy ở Arizona và miền trung Mexico, chèo xuồng ở New York và Vermont, rồi dùng xe tuk-tuk để di chuyển khắp Chile và Argentina.
Với chiếc tuk-tuk, Butch và chủ đã rong ruổi hàng ngàn dặm qua Nam Mỹ, cả trên đường lớn lẫn đường đất.
"Sau đó chúng tôi bay đến Madrid, Tây Ban Nha và tôi về thăm nhà - mới là lần thứ ba trong vòng 12 năm", bà kể lại.
Vào tháng 11-2024, sau bốn tháng ở Đức, hai người bạn lại tiếp tục hành trình về phía đông qua châu Âu, bắt đầu đi bộ qua Tây Ban Nha, sau đó đến Andorra, Pháp, Ý rồi đi tàu sang Hy Lạp.
Dù không có kế hoạch cụ thể từ trước, cả hai đang hướng đến Albania và phần còn lại của bán đảo Balkan, trước khi tiếp tục sang Thổ Nhĩ Kỳ và cuối cùng là Ấn Độ hoặc Mông Cổ.
"Hằng ngày tôi chọn nơi mình sẽ đi. Có những lúc tôi muốn tránh xa cuộc sống hiện đại và chỉ muốn ở một mình. Nhưng cũng có khi tôi ngồi ở một quảng trường, tìm cách kết nối với người khác - trực tiếp hoặc qua điện thoại", bà nói.
"Tôi không phải là người thích lên kế hoạch, và đó là điều khiến hành trình trở nên thú vị. Tôi chỉ mang theo những vật dụng thiết yếu, hành lý siêu nhẹ, máy quay, bộ sơ cứu, và thuốc men của Butch để phòng bọ ve".
"99% người tôi gặp đều tử tế. Tôi đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ tuyệt vời, dù vẫn có vài trải nghiệm tồi tệ và khoảnh khắc khó khăn khi là phụ nữ đi du lịch một mình. Nhìn chung, thế giới này vẫn là một nơi an toàn khi khám phá".
Nguồn: https://tuoitre.vn/chu-cho-hoang-du-lich-qua-hang-chuc-quoc-gia-20250528232928034.htm
Bình luận (0)