Ra đời năm 1994, bộ phim lấy bối cảnh một làng quê miền Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, xoay quanh hai nhân vật chính là ông Bạch Vân (NS Hồng Sơn), một người cha có con trai hy sinh ngoài mặt trận và cô Bình (NSƯT Lê Vy), người phụ nữ có chồng đi chiến đấu xa, rồi cũng mãi mãi không trở về. Trong sự cô đơn, họ tìm đến nhau, vượt qua những định kiến khắc nghiệt của làng xã để cùng bước vào một cuộc sống mới.

Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân chia sẻ, hình ảnh cây bạch đàn trong phim chính là ẩn dụ cho những con người âm thầm, lặng lẽ cống hiến cho đất nước, như chính ông Bạch Vân và cô Bình. “Cây bạch đàn sống được ở nơi khô cằn, ít ai để ý, nhưng nó bền bỉ, dẻo dai như những người dân hậu phương không tên tuổi, không hào quang, nhưng không thể thiếu trong cuộc chiến”, ông nói.

Một trong những chi tiết hậu trường xúc động được hai đạo diễn tiết lộ là việc NSƯT Lê Vy đã mang thai trong quá trình quay phim nhưng không nói với đoàn. Dù có cảnh vác đất nặng nhọc, chị vẫn kiên quyết tự mình thực hiện thay vì nhờ diễn viên đóng thế. “Chúng tôi chỉ biết sau đó, và vô cùng cảm phục. Đó là một trong những vai diễn thăng hoa nhất của Lê Vy, đầy nội lực và tinh tế...”, đạo diễn Phạm Nhuệ Giang chia sẻ.

Bộ phim không chỉ gây ấn tượng bởi kịch bản sâu sắc và bối cảnh chân thực mà còn bởi sự hóa thân xuất sắc của dàn diễn viên. Vai Bình giúp Lê Vy đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam, còn nhân vật Bạch Vân của Hồng Sơn được đánh giá là một trong những hình tượng người nông dân giàu chiều sâu nội tâm nhất trên màn ảnh Việt.
Sau hơn ba thập kỷ, Cây bạch đàn vô danh vẫn khiến khán giả xúc động không chỉ bởi câu chuyện trong phim, mà còn vì những ký ức và tình cảm phía sau máy quay, nơi nghệ thuật, tâm huyết và những hy sinh lặng thầm cùng hội tụ để tạo nên một tác phẩm để đời.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/chuyen-hau-ky-xuc-dong-ve-phim-cay-bach-dan-vo-danh-post802477.html
Bình luận (0)