Bằng khát vọng và ý chí vươn lên, nhiều người không ngừng nỗ lực, vượt qua nghịch cảnh, vun đắp cuộc sống hạnh phúc bằng tình yêu thương vô bờ bến.
Chuyện gia đình ông Trần Thái (tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) đã khiến nhiều người cảm động và truyền cảm hứng cho những nạn nhân chất độc da cam.
 |
Những năm kháng chiến chống Mỹ, ông Trần Thái từng vào sinh ra tử khắp chiến trường Khe Sanh, Tây Nguyên. Trở về với cơ thể lành lặn, nhưng ông lại bị nhiễm chất độc hóa học. |
 |
Hai người con của ông Thái bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Trong đó, cô con út Trần Thị Thanh Thúy (SN 1986) bị di chứng nặng nhất, nên vợ chồng ông luôn đồng hành cùng con trong gần 40 năm qua. |
 |
Ông Trần Thái - bà Nguyễn Thị Liễu đã đi qua hành trình gian khó và bỏ lại đằng sau nỗi đau da cam. |
 |
Vợ bị bệnh đông máu nên ông Thái là trụ cột trong gia đình. Năm nay gần 80 tuổi, ông vẫn tích cực chăn nuôi, chăm sóc vườn tược để lo cho vợ con.
 |
Chị dâu Nguyễn Thị Việt thương yêu, chăm sóc em chồng như ruột thịt khiến người thân, xóm giềng ai cũng mến phục. |
|
 |
Hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng người lính già là một gia đình đề huề, con cái hiếu thuận, các cháu chăm ngoan. |
(thực hiện)
Nguồn: https://baodaklak.vn/phong-su-ky-su/202508/chuyen-nguoi-linh-gia-vuot-noi-dau-da-cam-ea71d90/
Bình luận (0)