Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chuyện tình yêu của người lính "đoàn tàu không số"

Ông Lê Đình Kiến, 80 năm tuổi Đảng từng là chàng thanh niên quê vùng biển Nam Ô. Ông là công nhân cơ khí hỏa xa, sớm thoát ly tham gia cách mạng Tổng khởi nghĩa năm 1945, rồi đi bộ đội trường kỳ kháng chiến.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng08/05/2025

Ông Lê Đình Kiến (ngồi) cùng vợ (bên trái).
Ông Lê Đình Kiến (ngồi) cùng vợ (bên trái).

Năm 1954 ông tập kết ra Bắc, nên duyên với bà ở vùng quê Nghệ An rồi cùng ra Bắc công tác. Mười năm sau, năm 1964, ông nhận nhiệm vụ bí mật theo “đoàn tàu không số” vào lại miền Nam chiến đấu. Ngày ông đi vào Nam, bà đang mang thai người con trai út. Khi xe vào Nam chạy ngang qua nhà ở Hải Phòng, cô con gái đầu chạy theo xe gọi “cha ơi”, nhưng ông không dám chào con vì sợ lộ thân phận. Bước chân lên “đoàn tàu không số”, ông không mang theo bất cứ vật gì có liên quan đến quá khứ của mình, từ phong thư cho đến bộ quân phục. Ông trở thành một ngư dân đánh cá miền Nam như bao ngư dân khác.

Vượt biển vào Nam, ông là 1 trong 22 cán bộ lãnh đạo hoạt động tại bến Vũng Rô. Hơn 10 năm trời hoạt động trong Nam, có những năm đài điện báo bị đánh sập, mọi liên lạc với Trung ương bị cắt đứt, gia đình cứ ngỡ ông đã hy sinh. Bà ở Bắc mòn mỏi nuôi con, mờ mịt đợi tin ông, mừng mừng tủi tủi khi ngày đất nước thống nhất ông trở về sum họp cùng bà.

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam, chúng tôi về ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm trên đường Trường Chinh (phường An Khê, quận Thanh Khê) thăm ông bà. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng rợp màu xanh cây lá, đón chúng tôi là cụ bà năm nay đã 95 tuổi và cụ ông năm nay đã bước qua tuổi 100, cùng anh con trai thứ. Cụ bà khen chúng tôi mặc áo dài đẹp quá, bà vào nhà sau và chỉ ít phút sau đã xuất hiện rạng rỡ trong chiếc áo dài đỏ. Tôi bắt đầu kính nể nguồn sống mạnh mẽ toát ra từ bà cụ 95 tuổi. Trò chuyện cùng gia đình, chúng tôi càng cảm phục hơn tình yêu và sự dâng hiến tuổi xuân hạnh phúc riêng của ông bà cho đất nước, tình cảm ông bà dành cho nhau 70 năm qua vẫn vẹn nguyên, tròn đầy như những gì ông bà đã tận hiến cho quê hương.

Cầu mong ông bà luôn mạnh khỏe, để chúng tôi cùng con cháu luôn được nhìn ánh mắt tinh anh của ông, để được ngắm nét tươi tắn của bà, để được nghe kể nhiều hơn nữa về cuộc đời ông bà, một cuộc đời thật ý nghĩa, trọn vẹn từng giây phút, không dễ gì có được.

KHÁNH NGA
Viết tặng ông Lê Đình Kiến, đảng viên 80 năm tuổi Đảng.

Nguồn: https://baodanang.vn/xa-hoi/202505/chuyen-tinh-yeu-cua-nguoi-linh-doan-tau-khong-so-4006164/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Những quán bún phở Hà Nội
Ngắm non xanh nước biếc Cao Bằng
Cận cảnh con đường đi bộ xuyên biển 'thoắt ẩn thoắt hiện' tại Bình Định
Tp. Hồ Chí Minh đang vươn mình thành một "siêu đô thị" hiện đại

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm