Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Trả giá đắt cho lòng tham

Lợi dụng sự tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài, Đ.T.H.X. âm thầm “rút ruột” hàng tỷ đồng trong thời gian 4 năm để tiêu xài. Cái giá của lòng tham khiến X. phải sống trong chốn lao tù.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng08/05/2025

Đ.T.H.X bị dẫn giải vào phòng xét xử sớm hơn so với thời gian chính thức diễn ra phiên tòa. Chưa kịp ngồi xuống, ánh mắt X. đã dáo dác tìm người thân và hai con. Đối diện với sự trống trải trong căn phòng xét xử, người phụ nữ ứa lệ, tự nhận mình là một người vợ, người mẹ “không ra gì”. Đáng ra, X. phải trân trọng những gì đã có, bây giờ ngoảnh lại, mọi thứ đi quá xa, cô hối hận vì đánh mất rất nhiều thứ quý giá trong cuộc đời chỉ vì lòng tham vô đáy…

Tháng 10-2016, ông L.H.B. (SN 1970, quốc tịch Hàn Quốc) đến Đà Nẵng tìm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh hóa chất phụ trợ phục vụ ngành dệt nhuộm. Trong quá trình tìm kiếm người hỗ trợ ngôn ngữ và pháp lý, ông L.H.B. gặp X., người phụ nữ có thể sử dụng thành thạo tiếng Hàn và tỏ ra nhiệt tình với công việc. Chỉ sau thời gian ngắn tiếp xúc, ông L.H.B. tin tưởng giao X. vai trò hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp, trực tiếp điều hành hoạt động, thay mặt ông xử lý mọi giao dịch tài chính.

Dưới sự tham gia của X., hai công ty lần lượt ra đời. Trong đó, X. đứng tên sở hữu một công ty và làm giám đốc điều hành một công ty. Lợi dụng sự tin tưởng tuyệt đối của ông L.H.B., từ tháng 11-2019 đến tháng 5-2023, X. đã âm thầm “rút ruột” của hai công ty tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Đến giữa năm 2023, khi bắt đầu nghi ngờ về tình trạng tài chính, ông L.H.B. kiểm tra lại lịch sử giao dịch tại ngân hàng. Bất ngờ phát hiện nhiều khoản chuyển tiền không rõ lý do, ông lập tức trình báo cơ quan chức năng. Thời điểm này, X. đã nghỉ việc và không bàn giao lại bất kỳ tài sản hay hồ sơ nào của công ty.

Theo X., toàn bộ hơn 6 tỷ đồng chiếm đoạt được, bị cáo sử dụng vào chi tiêu cá nhân, gửi cho chồng là H.N.T. Đến khi bị điều tra, X. không còn tài sản nào đứng tên, tiền trong tài khoản cũng không còn. Tại phiên tòa sơ thẩm, Đ.T.H.X. thừa nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt tài sản, xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện trong thời gian dài, có tính toán, thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Việc lợi dụng sự tin tưởng của người nước ngoài để chiếm đoạt tài sản không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp cụ thể mà còn ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại Việt Nam, tạo tâm lý e dè, hoài nghi trong cộng đồng doanh nhân quốc tế về tính minh bạch trong điều hành doanh nghiệp. Vì vậy, cần phải có mức án nghiêm khắc để răn đe và cảnh báo chung.

Trong thời gian chờ hội đồng xét xử nghị án, sự đơn độc càng hiện rõ trong đôi mắt của Đ.T.H.X. Dù biết được kết quả sẽ như thế nào nhưng X. không thể đứng vững khi nghe tòa tuyên án. Nhận mức án 18 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, X. khóc òa, nước mắt giàn giụa. Cái giá của lòng tham là quá đắt. Bước ra khỏi cánh cửa pháp đình, X. ngoái về phía sau tìm các con trong vô vọng. 18 năm để trả giá cho thủ đoạn của bản thân là xứng đáng đối với X. Nhưng ngần ấy thời gian đối với hai con thơ mới lên 4, lên 8 của cô thật sự quá dài.

TRÍ DŨNG

Nguồn: https://baodanang.vn/xa-hoi/202505/tra-gia-dat-cho-long-tham-4006159/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Những quán bún phở Hà Nội
Ngắm non xanh nước biếc Cao Bằng
Cận cảnh con đường đi bộ xuyên biển 'thoắt ẩn thoắt hiện' tại Bình Định
Tp. Hồ Chí Minh đang vươn mình thành một "siêu đô thị" hiện đại

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm