TƯƠNG LAI VẪN CHƯA XÁC ĐỊNH
Đến 20 giờ hôm qua 25.7, CLB Quảng Nam vẫn chưa thể khẳng định sẽ đủ điều kiện tham dự V-League 2025 - 2026 hay không. Trước đó, có thông tin lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã tìm được nhà tài trợ sẵn sàng chi 80 tỉ đồng và vài nhà tài trợ đồng hành chung tay 20 tỉ đồng còn lại. Tuy nhiên, tất cả thông tin trên vẫn chưa được khẳng định một cách chính thức, khiến VFF, VPF và BTC V-League 2025 - 2026 tiếp tục chờ đợi.
Có mặt tại P.Tam Kỳ (TP.Đà Nẵng) để chờ... định đoạt, HLV Văn Sỹ Sơn cho biết: "Đến nay tôi vẫn phải chờ quyết định cuối cùng về tương lai của CLB. Tôi và đội bóng đã nỗ lực hết sức mình để trụ lại V-League một cách xứng đáng, nhưng không thể làm gì thêm vào lúc này. Tất cả phải chờ phép màu thôi. Mà ngay cả khi CLB Quảng Nam chuẩn bị đủ tài chính cho mùa tới thì sẽ cần thêm phép màu khác vì rất nhiều cầu thủ đã rời đi sau thông tin sáp nhập với CLB Đà Nẵng. Nếu CLB Quảng Nam được cứu, tôi sẽ bằng mọi cách gom quân nhanh nhất để chuẩn bị cho mùa giải mới".
100 tỉ để ‘giải cứu’ CLB Quảng Nam: Gần như bất khả thi, VFF đã có phương án thay thế
Được biết, ngày 1.8 tới sẽ là hạn chót đăng ký cầu thủ cho V-League 2025 - 2026, đồng nghĩa nếu CLB Quảng Nam không thể đăng ký cầu thủ, BHL, quan chức… như quy định thì sẽ coi như bị xóa sổ. Trước đó vào ngày 24.7, VFF đã có văn bản gửi VPF các phương án cho trường hợp xấu nhất là nhà vô địch V-League 2017 sẽ vắng mặt. Khi đó, ưu tiên số 1 thế chỗ sẽ là CLB Bình Phước (á quân giải hạng nhất mùa trước). Trong trường hợp đội bóng của Công Phượng từ chối thì sẽ đến lượt PVF-CAND.
CLB Quảng Nam vẫn đang chờ sự định đoạt cho số phận của mình
Ảnh: Minh Trần
SỰ E DÈ CỦA CÁC ĐẠI DIỆN HẠNG NHẤT
Đến hết ngày 25.7, hai đội bóng được VFF trao cơ hội là CLB Bình Phước và PVF-CAND đều im lặng hoặc nhã nhặn từ chối tấm "vé độc đắc". Về lý thuyết, CLB Bình Phước là ứng cử viên sáng giá nhất khi đang sở hữu đội hình giàu tính cạnh tranh với Công Phượng, Minh Vương, Xuân Trường, Văn Sơn, Tấn Trường… Tuy nhiên, đội này chỉ mới có 1 - 2 buổi tập đầu tiên với tân HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng (vừa trở về từ khóa học chứng chỉ Pro của AFC). Băn khoăn của CLB Bình Phước khá dễ hiểu vì họ chỉ mới tập trung được 2 tuần do giải hạng nhất sẽ khởi tranh trễ hơn V-League tận 5 tuần. Nếu các CLB V-League đã chuẩn bị thể lực xong xuôi, chuyển sang cọ xát thi đấu để điều chỉnh, thử nghiệm và lắp ráp mảng miếng chiến thuật thì CLB Bình Phước hay PVF-CAND… chỉ mới bắt đầu chu kỳ chuẩn bị của mình.
Độ vênh rất rõ về chu kỳ chuẩn bị khiến các CLB hạng nhất vốn đã có thực lực, kinh nghiệm kém hơn càng không dám mạo hiểm lên chơi V-League sớm. Đặc biệt thời gian gấp rút khiến họ không đủ thời gian tìm kiếm ngoại binh, một phần cực kỳ quan trọng quyết định kết quả và cách chơi bóng. Ở mùa giải 2025 - 2026, mỗi CLB hạng nhất chỉ có 1 suất cầu thủ ngoại so với 4 của V-League. Điều này dẫn đến vài CLB có tham vọng chỉ tập trung tìm kiếm chân sút ngoại cho suất duy nhất, không để mắt đến những hồ sơ về trung vệ, tiền vệ. Dễ hiểu khi với hàng loạt bất lợi như thế, các đội bóng hạng nhất đều không mặn mà với suất lên chơi V-League được trao bất ngờ. Bởi nếu vội vàng lên hạng thì khả năng bị đá văng trở lại hạng nhất là rất cao.
V-League TRỞ LẠI MÔ HÌNH 13 CLB?
Việc CLB Bình Phước và PVF-CAND không đồng ý lên hạng sớm sẽ khiến V-League 2025 - 2026 đứng trước nguy cơ chỉ còn 13 đội bóng, giống tiền lệ các mùa 2014, 2022 khi CLB Kiên Giang và Quảng Ninh rút lui. Điều này sẽ tạo ra sự xáo trộn, khi mỗi vòng có một đội nghỉ không thi đấu làm mất đi mạch chơi bóng liên tục.
Nguồn: https://thanhnien.vn/clb-quang-nam-van-khien-ca-v-league-lo-au-thap-chom-cho-doi-nha-dau-tu-185250725220102826.htm
Bình luận (0)