Sự kiện Lễ hội Văn hoá năm nay trở nên đặc biệt khi có sự tham dự của bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm; Ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ông Đặng Minh Khôi, Đại sứ Việt Nam tại Nga.
Phu nhân Ngô Phương Ly phát biểu khai mạc Lễ hội
Về phía Liên bang Nga có ông Andrey Yatskin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga; Bà Natalia Sergunina, Phó Thị trưởng Thành phố Moscow; Ông Andrey Malayshev, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Nga, ông Gennady Bezdetko, Đại sứ Nga tại Việt Nam. Cùng tham dự có Đại sứ các nước tại Liên bang Nga, đông đảo công chúng Nga và cộng đồng người Việt Nam tại Nga.
Sự mềm mại và tinh tế trong cách tiếp cận và truyền tải thông điệp được thấy ngay từ các tiết mục nghệ thuật của Lễ khai mạc trong một tinh thần ngoại giao văn hoá mới mẻ. Những nét đặc sắc nhất của văn hoá truyền thống Việt Nam được mở màn như chia sẻ sự đồng cảm chung của hai nước - kết nối với giá trị truyền thống là cách vững vàng tiến vào tương lai, trong đó, như lời phát biểu của Phu nhân: "Trải qua 3/4 thế kỷ, những dấu ấn lịch sử của tình hữu nghị Việt - Nga là ký ức đẹp đẽ, đã in đậm trong tâm trí và trái tim biết bao thế hệ người dân hai nước".
Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu Việt Nam và Nga tại Lễ khai mạc Lễ hội
Việc Phu nhân Tổng Bí thư quan tâm kỹ lưỡng từng chi tiết các hoạt động, từ nhận diện mỹ thuật cho đến cách biểu đạt hướng đến công chúng Nga… đã truyền đi thông điệp về sự coi trọng của lãnh đạo cấp cao Việt Nam trong việc xây dựng chiều sâu quan hệ hữu nghị với Nga, không chỉ ở mức độ Chính phủ, mà ở cả mức độ giao lưu nhân dân, tình cảm, văn hóa…
Trước một chương trình đặc biệt chưa từng có tiền lệ tại quảng trường biểu tượng của một quốc gia đối tác chiến lược toàn diện, một người bạn lớn thuỷ chung của Việt Nam, nên Phu nhân Tổng Bí thư đã dành sự quan tâm đặc biệt đến từng chi tiết của Lễ hội. Một giờ trước khi Lễ khai mạc diễn ra, Phu nhân đã một lần nữa đi thăm và có những góp ý sâu sắc với từng không gian của Lễ hội, những điều chỉnh chi tiết từ Phu nhân đều cho thấy sự trân trọng giá trị của văn hoá Việt Nam và coi trọng sự cảm nhận của nhân dân Nga về đất nước Việt Nam.
Phu nhân Ngô Phương Ly giới thiệu với các vị khách Nga sản phẩm sơn mài Việt Nam
Nhà thiết kế thời trang Vũ Việt Hà tỏ ra vô cùng thích thú và bất ngờ, anh kể: "Tôi đã treo một 1 chiếc áo dài được là lượt rất cẩn thận lên một chiếc giá được Ban tổ chức chuẩn bị và sẵn sàng đón chào khách thăm quan, khi Phu nhân ghé thăm, Bà gợi ý toàn bộ chiếc giá phải được đặt lên bục, hoặc một tấm thảm, hoặc một tấm nền để cho thấy nó được trân trọng, thay bằng việc đặt xuống mặt sàn như cái bàn, ghế. Quả nhiên khi đặt lên tấm mành tre truyền thống, hiệu quả thị giác và ý nghĩa trân trọng có khác biệt rõ rệt.".
Nhưng phần đặc biệt nhất, tinh tế nhất của chương trình ngoại giao văn hoá lần này có lẽ phải nói đến bộ sưu tập sơn mài của thương hiệu sơn mài LáArt. Quan khách Nga đã vỗ tay khi được nghe giới thiệu bộ sưu tập được trưng bày trong Lễ hội được Phu nhân dành nhiều thời gian trực tiếp thiết kế và tạo cảm hứng cho các nghệ nhân cho ra đời các sản phẩm dành riêng cho Lễ hội này để giới thiệu văn hoá Việt Nam và tình hữu nghị Việt - Nga. Đó là nhiều đồ trang sức vòng, nhẫn, hoa tai đầy nghệ thuật. Đặc biệt có các sản phẩm có gắn với nhận diện của nước Nga và dấu ấn tình cảm cá nhân của Phu nhân.
Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các vị khách Việt Nam trước cổng tam quan tại Lễ hội
Lãnh đạo phía Bạn đã bất ngờ với một chiếc hộp sơn mài có 3 ngăn chồng lên nhau theo màu cờ Nga có gắn logo riêng của Phu nhân, Phu nhân đã trực tiếp giới thiệu chi tiết từng sản phẩm với các bạn Nga: "Tôi mong muốn thể hiện sự trân trọng và yêu mến của mình với đất nước Nga, đây là sản phẩm được làm dành riêng cho Lễ hội lần này".
Với một bộ sưu tập khác, Phu nhân chia sẻ: "Tôi chọn màu của ánh nắng nhiệt đới làm màu chủ đạo, tôi muốn 'mang ánh nắng' của đất nước mình cùng những loài hoa của vùng nhiệt đới đến đây, nó thể hiện tình cảm ấm áp, trường tồn, thật hạnh phúc khi thấy màu sắc Việt Nam đang hoà quyện vào với sắc màu nơi đây".
Đặc biệt, ẩn hiện bên các hình trang trí các loài hoa nhiệt đới, Phu nhân tiết lộ: "Bạn có thể thấy logo nhỏ gồm 4 chữ L là chữ cái đầu tên các thành viên của gia đình tôi, các chữ gắn kết hoà quyện vào nhau mang ý nghĩa sự kết nối, đây trước tiên phải là một chi tiết mỹ thuật, trong trường hợp này, đặc biệt hơn, nó mang thêm ý nghĩa như lời cảm ơn của chúng tôi gửi đến các bạn Nga".
Anh Dũng – Giám đốc LáArt chia sẻ: "Chúng tôi đều thấy Phu nhân đã dành nhiều tâm huyết và thời gian cho sản phẩm lần này.
Các vị khách Nga đặc biệt thích thú với múa rối nước Việt Nam
Sự tham gia của Phu nhân mang đến cho những thiết kế sự tinh tế và mềm mại; lớp lang phong phú, sang trọng và duyên dáng. Nó khiến cho mỗi sản phẩm của LáArt là một cuộc đối thoại giữa di sản và hiện tại – thể hiện mong muốn mang văn hoá dân tộc đến gần hơn với thế giới, bằng một ngôn ngữ thị giác mới mẻ nhưng đầy cảm xúc. Bạn có thể nhìn những chiếc hộp mang màu cờ nước Nga là một thiết kế mang hơi thở hiện đại trên một sản phẩm sơn mài truyền thống".
Có một cử chỉ văn hoá đẹp vào phút cuối của buổi khai mạc, theo thông tin từ đoàn tuỳ tùng của Bà Phó Thị trưởng TP. Moscow thì đã đến giờ Bà có lịch làm việc khác, Phu nhân sau khi biết thông tin đó thể hiện sự tôn trọng lịch công tác của bà Phó Thị trưởng, bà tế nhị hỏi: "Chúng tôi chuẩn bị sẵn một màn trình diễn diễn áo dài rất đặc sắc với sự tham gia của các cô gái Nga, nếu bà có thời gian bà có thể cùng xem với tôi?"; Bà Phó Thị trưởng dù đang có lịch bận những đã không một chút ngần ngại, trả lời: "Tất nhiên, tôi sẵn sàng muốn được xem cùng bà ngay bây giờ!".
Trình diễn áo dài Việt Nam
Màn trình diễn chỉ khoảng 5 phút nhưng nó đem lại một hiệu ứng và một thông điệp không thể đẹp hơn về tình bạn và sự hoà quyện văn hoá. Bất cứ người Việt Nam nào có mặt ở đó sẽ đều trào dâng một cảm giác xúc động, tự hào.
Khán giả trải nghiệm các loại nhạc cụ đặc trưng của Việt Nam như cồng chiêng, đàn T’rưng,…
Trong không gian rộng lớn, những cơn gió mát lộng thổi vào từ Quảng trường, âm thanh trong trẻo và lãng mạn của "Hà Mội - 12 Mùa hoa" được ca sỹ trẻ Bảo Yến cất lên, uyển chuyển đan xen trong một phần diễn thời trang vô cùng đẹp mắt bởi 15 cô gái Nga đang mặc Áo dài truyền thống Việt Nam, lộng lẫy, nhẹ nhàng lướt qua trước sự chứng kiến của Phu nhân Ngô Phương Ly, của các quan chức cấp cao của Nga, của giới truyền thông và rất đông người dân Moscow, đó là một màn kết không thể đẹp hơn cho một Lễ khai mạc sự kiện văn hoá. Hơn một Lễ hội của sắc màu, ở đây hội tụ những điều đẹp nhất của Việt Nam và của tình bằng hữu thuỷ chung Việt - Nga.
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/nhung-mon-qua-van-hoa-dac-biet-tu-viet-nam-mien-nhiet-doi-toi-ban-be-nuoc-nga-20250726205132967.htm
Bình luận (0)