Khi Nguyễn Hùng bước ra sân khấu của buổi ra mắt bộ phim “Mưa đỏ”, ánh đèn giảm xuống, cây guitar mộc mạc trên tay, anh cất tiếng hát những câu đầu tiên, khán giả như lặng đi.
Một ca khúc giản dị, mộc mạc, nhưng hết sức trong trẻo và ngời lên những hy vọng rạng rỡ về một chiến thắng cho Tổ quốc.
Nửa đầu bài hát, tác giả đứng hát một mình, và nửa sau, tất cả “đồng đội” của anh, những diễn viên Gen Z còn rất trẻ của bộ phim điện ảnh “Mưa đỏ” đều ào lên sân khấu, quây quần chung quanh nhạc sĩ và cùng hòa giọng hát vang phần điệp khúc “Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, thì mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng, đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước. Với con thế thôi còn gì đẹp hơn”. Có những diễn viên trẻ lấy tay lau nước mắt.

Giai điệu đẹp, tươi sáng, lời ca giản dị chân thành nhưng hết sức xúc động, chạm đến trái tim người nghe, “Còn gì đẹp hơn” đang ngày ngày được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội và rất được khán giả yêu thích.
Nguyễn Hùng là một trong những diễn viên trẻ tham gia bộ phim điện ảnh “Mưa đỏ” của đạo diễn, Thượng tá, Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền, do Điện ảnh Quân đội thực hiện. Phim về đề tài chiến tranh cách mạng với kịch bản của nhà văn Chu Lai, dựa trên cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm quân và dân ta chiến đấu anh dũng bảo vệ đến cùng Thành cổ Quảng Trị vào năm 1972.

Trong phim, Nguyễn Hùng vào vai Hải, một chàng trai trẻ đã đặt những ước mơ tương lai của mình sang một bên để cầm súng lên đường bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc, trở thành một người lính trẻ chiến đấu trong Tiểu đội 1 ở Thành cổ Quảng Trị.
Trước khi đảm nhận vai Hải trong dự án “Mưa đỏ”, Nguyễn Hùng được biết đến với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc MAYDAYs, chủ nhân của ca khúc “Phép màu” và là gương mặt nổi bật trong phim ngắn “Đàn cá gỗ”, tác phẩm giành giải Phim ngắn xuất sắc tại giải thưởng Cánh diều 2024.
Ca khúc “Phép màu” cũng là một trường hợp đặc biệt khi là bài hát phim của “Đàn cá gỗ”, nhưng lại nổi tiếng trước khi bộ phim được công chiếu rộng rãi, được nhiều ca sĩ nổi tiếng như nhóm Xương Rồng (Bùi Công Nam, Thanh Duy, Thiên Minh, Duy Khánh), ST Sơn Thạch… trình diễn. Sự nổi tiếng của “Phép màu” đã kéo theo hiệu ứng khi phim ra rạp.
Sự góp mặt của Nguyễn Hùng trong “Mưa đỏ” đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý từ âm nhạc sang điện ảnh, nơi anh mạnh dạn thử sức với một vai diễn gai góc, đòi hỏi nhiều chiều sâu nội tâm.

Điều đặc biệt nhất ở Nguyễn Hùng, là không chỉ tham gia “Mưa đỏ” với vai trò là một diễn viên, mà những gì anh cảm nhận được qua quá trình đóng phim đã chạm đến trái tim, đến cảm xúc âm nhạc và thôi thúc anh viết “Còn gì đẹp hơn” ngay trong những tháng ngày ở trên phim trường. Ra đời hết sức tình cờ, nhưng “Còn gì đẹp hơn” đã nhanh chóng được chọn trở thành ca khúc nhạc phim chính thức của “Mưa đỏ”.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết, ca khúc được Nguyễn Hùng viết nên từ những ngày đầu tiên tập kịch bản cùng các bạn diễn. Ca khúc được lấy cảm hứng từ bộ phim và từ cảm nhận của một người trẻ thuộc thế hệ sinh ra sau chiến tranh rất nhiều năm, nhưng đem lại những cảm xúc thật trọn vẹn về hình ảnh những chàng lính trẻ vừa rời xa vòng tay mẹ, rời xa ghế nhà trường để vào chiến trường. Ca khúc có sự thổn thức, nhưng cũng có sự thanh thản và bình yên.

Cuối tháng 7, ngay sau khi ra mắt, ca khúc “Còn gì đẹp hơn” của Nguyễn Hùng đã lọt Top 10 Bảng xếp hạng Nhạc mới của Zing MP3. Còn bản lyric video trên Youtube vừa ra mắt cách đây 9 ngày nhưng đã đạt 1,4 triệu lượt xem.
Dự kiến ra rạp vào ngày 22/8, nhưng “Mưa đỏ” đã có một con đường riêng để đến với khán giả, đó là con đường cảm xúc thông qua ca khúc “Còn gì đẹp hơn”. Với mức độ tiếp cận khán giả như hiện nay, ‘Còn gì đẹp hơn” đang đưa khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ biết đến bộ phim nhiều hơn. Hãy cùng chờ đợi và hy vọng một cú “bùng nổ” mới ở “Mưa đỏ” như “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” hay “Đào, Phở và Piano”.
Nguồn: https://nhandan.vn/con-gi-dep-hon-ca-khuc-cua-nguoi-tre-viet-ve-chien-truong-thanh-co-quang-tri-post898918.html
Bình luận (0)