Em Vĩ cho biết, thấy quảng cáo tuyển dụng lao động trên mạng xã hội, nên em cùng bạn lên Bình Dương xin việc làm.
Do không đủ tuổi, không có tay nghề nên không được nhận việc, lại không có điện thoại, tiền nên em đi bộ về quê. Quá trình đi, đến địa phận xã Thiện Trí, Vĩ được người dân phát hiện đưa về Công an xã Thiện Trí để hỗ trợ.
Qua làm việc và xác minh với Công an xã Vĩnh Trường, biết được hoàn cảnh khó khăn, neo đơn của gia đình, Công an xã Thiện Trí đã đưa em đến Trạm dừng chân Minh Phát thuộc xã Mỹ Đức Đông lo thức ăn tối, nước uống cho em, góp một số tiền nhỏ làm lộ phí và cùng Ban Quản lý Trạm dừng chân vận động xe khách chạy tuyến về An Phú, An Giang đưa em về quê an toàn.
LONG GIANG
Nguồn: https://baoapbac.vn/xa-hoi/202505/cong-an-xa-thien-tri-ho-tro-mot-thieu-nien-di-bo-tu-binh-duong-ve-an-giang-1043021/
Bình luận (0)