Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cột mốc trưởng thành

Mang những ý nghĩa và cảm xúc đặc biệt dành cho học sinh lớp 12, lễ tri ân và trưởng thành ở các trường THPT đã trở thành nét đẹp truyền thống hàng năm. Đây còn là thời khắc chuyển giao từ hành trình học tập phổ thông sang bước ngoặt mới trong cuộc đời của các em học sinh.

Báo An GiangBáo An Giang21/05/2025

Học sinh tri ân cha, mẹ trong lễ trưởng thành

Ngồi ở hàng ghế phụ huynh, bà Nguyễn Thị Ngọc Lắm khác biệt hẳn khi mặc chiếc áo bà ba giản dị. Nhà chỉ có 2 con gái, sống ở phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên), đứa lớn học đến lớp 9 đã phải nghỉ học, đứa kế cố gắng hoàn thành chương trình THPT khiến bà vui khôn xiết. “Hàng ngày, tôi đi giúp việc nhà, điều kiện gia đình khó khăn, thấy con đến chặng đường này tôi xúc động lắm. Hồi xưa tôi đi học đâu có những buổi lễ như vầy. Tôi thấy rất hay và ý nghĩa, vì nhắc nhở các con biết ơn cha mẹ, thầy cô, chín chắn hơn trên đường đời” - bà Lắm tâm sự.

Từ năm 2019, thầy Lâm Huỳnh Mạnh Đông về làm Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang đã chủ trương tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12. Theo thầy Đông, đây là lúc các em tự quyết định tương lai của chính mình bằng sự trưởng thành về tri thức và nhân cách. 3 năm không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để gắn bó, trưởng thành và khắc ghi. Trong hành trình ấy, không thể không nhắc đến cha mẹ âm thầm hy sinh, nâng đỡ các em bằng tình thương vô điều kiện. Cũng không thể quên nhắc đến các thầy cô tận tụy đồng hành trao gửi tri thức và chấp cánh cho những ước mơ bay xa.

Suốt buổi lễ, giáo viên, phụ huynh và học sinh đã lắng đọng trong nhiều cảm xúc khi được nghe các em chia sẻ. Những đứa trẻ ở tuổi mới lớn mạnh dạn đứng trước hàng trăm người nhìn nhận về bản thân, có những câu cáu gắt khiến ông bà, cha mẹ lặng lẽ quay mặt đi, có những lúc chỉ nghĩ cho bản thân, chưa biết thấu hiểu… Đó là khoảnh khắc những người con biết cúi đầu tri ân, dù bao lời nói cũng khó diễn tả hết tấm lòng của mình. Suốt những năm học qua, học sinh không chỉ nhận được kiến thức, mà còn là những bài học quý giá về đạo đức, nghị lực, cách sống và cách làm người.

Lá thư “Lời cảm ơn chân thành” của em Xuân Nghi (lớp 12XH3) gửi đến ba mẹ như thước phim tua nhanh nhìn lại cảm xúc của chính mình trong hành trình từ những ngày mầm non, tiểu học, cấp 2, cấp 3... Đâu đó trong hàng trăm học sinh tuổi 18, chắc hẳn có không ít người mang cùng tâm trạng, khi có những lúc các em chưa ngoan, bồng bột, nông nổi. Cha mẹ vẫn yêu thương và thầm lặng hy sinh để các em thấy rằng gia đình là món quà tuyệt vời mà cuộc đời trao tặng cho mỗi người. Chính khoảnh khắc nhận ra tấm lòng cao cả của cha mẹ, các em nhìn lại để sửa sai, chín chắn hơn.

Với em Văn Thái Nguyên, lớp 12TN2, bóng dáng thân thương của ông nội in đậm suốt tuổi thơ với những buổi sáng tinh mơ gọi em dậy đi học. Trên chiếc xe cũ kỹ, ông chở em đến trường, nhắc ngồi cho vững, đội mũ cho đúng và lời dặn “con ráng học!” lặp lại mỗi ngày. “Có lần em giận dỗi vì ông không cho tiền ăn vặt, sau đó mới hay ông âm thầm tích góp từng đồng cho em học thêm. Ông chịu đựng nỗi đau bệnh tật, dành phần ngon nhất trong món ăn cho em. Ông ít khi dạy bảo bằng lời, mà trong mỗi hành động lại chứa đựng biết bao bài học, nhẹ nhàng thấm sâu vào tim em theo năm tháng…” - Nguyên chia sẻ.

Riêng niên khóa 2022 - 2025, các em là lứa học sinh đầu tiên của đất nước được học đầy đủ Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và cũng là lứa học sinh đầu tiên bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình mới - một chương trình đổi mới toàn diện, khuyến khích tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề, sáng tạo và học tập suốt đời. Không dừng lại ở đó, các em là thế hệ học sinh đang trưởng thành trong thời kỳ đất nước vươn mình mạnh mẽ, khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn cầu. Các em bằng bản lĩnh, niềm tin sẽ là những người góp phần viết tiếp hành trình phát triển đầy khát vọng của dân tộc.

Rời mái trường phổ thông để bước vào chặng đường mới, nhiều cơ hội và cũng đầy thử thách. Tri ân không chỉ bằng lời nói, trưởng thành không chỉ bằng tuổi tác. Các bậc phụ huynh đều mong mỏi dù đi đâu làm gì, những đứa trẻ ngây thơ của mình sẽ luôn giữ vững những giá trị tốt đẹp, lòng biết ơn và ý chí vươn lên không ngừng.

MỸ HẠNH

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/cot-moc-truong-thanh-a421151.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Hà Giang - vẻ đẹp níu chân người
Bãi biển 'vô cực' đẹp như tranh vẽ ở miền Trung, nổi rần rần trên mạng xã hội
 Đi theo bóng mặt trời
Đến Sapa đắm chìm trong thế giới hoa hồng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm