Khi mùa lúa chín ở thung lũng Bắc Sơn (Lạng Sơn) bắt đầu khoác lên mình chiếc áo vàng óng rực rỡ, khi những cánh đồng lúa chín chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch. Để chiêm ngưỡng toàn cảnh thung lũng Bắc Sơn, du khách có thể leo lên đỉnh núi Nà Lay cao khoảng 600m.
Thung lũng Bắc Sơn được bao quanh bởi những dãy núi đá vôi trùng điệp, xanh mướt. Những ngôi nhà của người dân tộc Tày, Nùng, Dao nằm san sát nhau, náu mình trong thung lũng yên bình.
Những thửa ruộng chia không đều, chỗ xanh, chỗ vàng, hòa quyện tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ vỹ, mê đắm lòng người. Cánh đồng lúa ở Bắc Sơn không mang vẻ đẹp như những thửa ruộng bậc thang ở Y Tý ở Lào Cai hay Mù Cang Chải của Yên Bái, nhưng nơi đây vẫn hút cánh săn ảnh nhờ nét quyến rũ rất riêng.
Để tới thung lũng Bắc Sơn, từ Hà Nội, du khách di chuyển theo hướng quốc lộ 3 tới Thái Nguyên, sau đó rẽ sang hướng quốc lộ 1B, thêm gần 80 km là tới nơi. Cách thị trấn Bắc Sơn khoảng 3 km, du khách có thể nán lại đèo Tam Canh, để săn mây luồn trên đỉnh núi vào sáng sớm.
Tạp chí Heritage
Bình luận (0)