Vượt qua bom đạn, vượt lên chính mình
Tháng 4-1967, chàng thanh niên Nguyễn Hồng Sơn vừa tròn 20 tuổi lên đường nhập ngũ, hòa vào khí thế sục sôi của cả dân tộc. Sau 4 tháng huấn luyện, ông cùng đồng đội hành quân vào chiến trường miền Nam. Ký ức về những năm tháng ấy là chuỗi ngày gian lao mà anh dũng ở chiến trường Đông Nam Bộ, là những lần di chuyển qua các đơn vị từ Sư đoàn 7 đến Cục Hậu cần Quân giải phóng miền Nam (B2). Chính trong thời gian chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ, năm 1973 ông vinh dự được kết nạp Đảng.
Chiến trường không chỉ có bom đạn. Nó còn là nỗi nhớ nhà da diết, là tình đồng đội thiêng liêng được vun đắp trong gian khổ. Ông vẫn nhớ như in những vần thơ mà một người bạn đã tặng mình giữa chiến trường: “”. Những cảm xúc ấy, theo ông, chỉ có người lính mới hiểu sâu sắc.
|
Người cựu binh Nguyễn Hồng Sơn vẫn miệt mài góp sức xây dựng quê hương. |
Chiến tranh kết thúc, năm 1976 người lính Nguyễn Hồng Sơn phục viên trở về đời thường, mang trên mình di chứng của chất độc da cam và lại đối mặt với một thử thách mới. “Khi phục viên trở về, với những vết thương của chiến tranh, tôi phải vượt qua tất cả để học đại học, để phấn đấu”, ông chia sẻ. Nhưng tinh thần người lính không cho phép ông chùn bước. Ông tâm niệm: “Sức khỏe có thể giảm sút nhưng ý chí không giảm phai”.
Đó là một hành trình đầy nghị lực. Ngoài giờ làm việc, chàng thanh niên Nguyễn Hồng Sơn miệt mài học bổ túc vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Từ năm 1979 đến 1981, ông hoàn thành chương trình cấp 3, sau đó ông thi đỗ và theo học tại trường Đại học Kỹ thuật Thông tin liên lạc (nay là Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông). Với ông, học tập chính là vũ khí mới để tiếp tục phụng sự, dựng xây đất nước.
Sau khi học xong đại học năm 1986, ông về công tác tại Bưu điện huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (nay là xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên), rồi được điều chuyển lên Bưu điện tỉnh Thái Bình (nay là Hưng Yên).
Hạt nhân của các phong trào
Sắp tới đây (năm 2028), ông Nguyễn Hồng Sơn sẽ đón nhận một dấu mốc vô cùng ý nghĩa: Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Với ông, ngay từ khi còn trong quân ngũ, danh hiệu Đảng viên không chỉ là một sự ghi nhận, mà còn là kim chỉ nam cho mọi hành động, là trách nhiệm phải cống hiến trọn đời. Phẩm chất ấy được thể hiện rõ nhất khi ông trở thành “hạt nhân” trong các phong trào ở các cơ quan công tác, địa phương sau ngày phục viên.
Tại Bưu điện tỉnh, từ những vị trí ban đầu như Tổ trưởng Đảng, Chi ủy viên, ông đã luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, luôn phát huy và giữ vững phẩm chất người lính Bộ đội Cụ Hồ. Với năng lực chuyên môn và sự tận tụy, đến năm 1997, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật của Bưu điện tỉnh. Không chỉ là một cán bộ quản lý giỏi, ông còn là người luôn sâu sát, hết lòng vì quyền lợi của anh em đồng nghiệp. Chính sự uy tín đó, đến năm 2002, ông được tập thể tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn chuyên trách, đại diện và bảo vệ cho tiếng nói của người lao động. Hành trình cống hiến của ông tiếp tục được ghi nhận khi đảm nhiệm vị trí quan trọng: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy và Chủ tịch Công đoàn ngành Bưu điện tỉnh Thái Bình (nay là Hưng Yên) trước khi nghỉ hưu năm 2007.
Và ngay cả khi đã nghỉ hưu, ngọn lửa nhiệt huyết trong người lính ấy vẫn không hề nguội đi. Ông lại cùng những người con quê hương tâm huyết thành lập Hội đồng hương thôn Cộng Hòa, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (nay là xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên), với mục đích cao cả: “Động viên anh em con cháu quan tâm giáo dục, giúp đỡ xây dựng quê hương giàu đẹp hơn”.
|
Ông luôn trân trọng, gìn giữ những bằng khen, phần thưởng cao quý của mình. |
Dưới sự dẫn dắt của ông, hội đã làm được rất nhiều việc ý nghĩa, chung tay góp sức xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, tu sửa đình làng, trường học, đóng góp vào xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Phẩm chất của người lính, người Đảng viên không chỉ thể hiện trong công tác xã hội, mà còn được ông mang về vun đắp cho chính gia đình mình. Ông Sơn vừa là một người cha, người chồng mẫu mực, nghiêm khắc mà bao dung, vừa là một người anh cả, là chỗ dựa tinh thần cho cả đại gia đình. Chính từ nền tảng vững chắc ấy, các thế hệ con cháu của ông đều được giáo dục chu đáo, học hành thành tài và trưởng thành, trở thành niềm tự hào lớn của người cựu quân nhân. Khi được hỏi điều gì thôi thúc ông vẫn miệt mài với việc chung dù tuổi đã cao, ông chia sẻ: “Với tôi, hạnh phúc đơn giản là khi vẫn còn được cống hiến, được thấy quê hương đổi mới”.
Giữ trọn lời thề trong cuộc sống đời thường
Dù đã rời quân ngũ gần nửa thế kỷ, phẩm chất người lính, người đảng viên vẫn vẹn nguyên trong con người ông Nguyễn Hồng Sơn. Ông vẫn giữ thói quen sinh hoạt Đảng đều đặn, vẫn luôn đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng: “Trước những chính sách lớn của đất nước, tôi vẫn là người Đảng viên nhiệt thành trong việc tuyên truyền. Trước những suy nghĩ khác của bà con, tôi tận tình giải thích để mọi người thấu hiểu và cùng tự giác thực hiện theo đường lối của Đảng”, ông nói.
Đối với ông, người Đảng viên không chỉ gương mẫu trong lời nói, mà còn trong từng hành động. Trong căn phòng khách giản dị, những tấm bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của các bộ, ngành, và đặc biệt là những Huy hiệu 30, 40, 45, 50 năm tuổi Đảng được treo trang trọng. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho một cuộc đời không ngừng nghỉ. Nhưng với người lính già, phần thưởng lớn nhất có lẽ là sự kính trọng của bà con lối xóm và sự trưởng thành của các thế hệ con cháu.
“Chẳng giấy bút nào có thể ghi hết được những kỷ niệm và ký ức của đời người lính giải phóng”, ông Sơn đã từng chiêm nghiệm như vậy. Quả thực, cuộc đời của ông và thế hệ của ông là một kho sử sống động, không thể nào kể hết bằng lời. Qua những câu chuyện, những hành động bình dị mà cao quý của mình, người cựu binh Nguyễn Hồng Sơn đã để lại một di sản còn quý hơn cả những tấm huân chương: đó là phẩm chất của người lính Cụ Hồ, là tinh thần cống hiến không mệt mỏi, và là một trái tim luôn “đầy nhiệt huyết” với quê hương, xóm làng.
Bài, ảnh: QUỲNH TRANG
Nguồn: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/tron-doi-cong-hien-sang-mai-pham-chat-bo-doi-cu-ho-838861
Bình luận (0)