Cunha có màn chào sân ấn tượng trong màu áo Man United tại giải Ngoại hạng Anh - Ảnh: REUTERS
Lối chơi tấn công của Man United trong trận đấu hôm qua không còn sự bạc nhược hay thiếu ý tưởng. Và điểm sáng lớn nhất đến từ hai tân binh Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.
Khác với những trận thua trước đây, Man United lần này đã kiểm soát được khu vực giữa sân và tạo ra nhiều pha bóng tấn công nguy hiểm hơn.
Sau bàn thua, các học trò của HLV Amorim không hề nao núng. Thay vào đó là những đợt lên bóng dồn dập, mà tâm điểm là hai "ngòi nổ" Cunha và Mbeumo.
Trong ngày chào sân Premier League (Giải Ngoại hạng Anh), Matheus Cunha đã chứng minh tại sao anh xứng đáng với chiếc áo số 10. Tiền đạo người Brazil mang đến một nguồn năng lượng "điên rồ" và sự bùng nổ mà đội chủ sân Old Trafford đã thiếu vắng từ lâu.
Trong 90 phút góp mặt trên sân, Cunha tung ra bốn cú sút và bốn pha đi bóng thành công đã biến anh trở thành điểm sáng nhất của Quỷ Đỏ. Điểm nhấn lớn nhất của Cunha chính là pha đi bóng vượt qua ba cầu thủ đối phương một cách đầy bất ngờ ở phút 33. Đây là khoảnh khắc “điên rồ”, khiến hàng thủ Arsenal rơi vào tình trạng báo động.
Không chịu kém cạnh, Bryan Mbeumo cũng cho thấy tầm quan trọng của mình trên mặt trận tấn công. Mọi đường bóng bên cánh phải đều phải qua chân cầu thủ mang áo số 19. Nó cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của HLV Amorim và các đồng đội dành cho anh.
Mbeumo có một ngày thi đấu năng nổ bên phía cánh phải Man United - Ảnh: REUTERS
Mặc dù bị kèm chặt, Mbeumo vẫn thi đấu tích cực và tạo ra những tình huống đáng chú ý. Đáng tiếc nhất là pha chọn vị trí và đánh đầu rất hay ở cuối hiệp hai. Nhưng pha cản phá xuất sắc của thủ thành Raya đã từ chối bàn thắng đầu tiên của Mbeumo trong màu áo Man United.
Thống kê sau trận cũng cho thấy Man United đã có 22 cú dứt điểm - con số cao nhất của họ trước Arsenal tại Premier League kể từ chiến thắng 8-2 vào tháng 8-2011. Đây cũng là số pha dứt điểm nhiều nhất mà Arsenal phải đối mặt trong một trận giữ sạch lưới kể từ năm 2020.
Dù vậy, trận thua trước Arsenal vẫn phơi bày những vấn đề còn tồn tại của Man United, từ hàng thủ đến băng ghế huấn luyện. Nhưng trong bức tranh u ám ấy, hai tân binh Matheus Cunha và Mbeumo đã tạo ra một điểm sáng hiếm hoi.
Dù chưa thể ghi bàn, họ đã thổi bùng lên một ngọn lửa niềm tin, một ngọn lửa hy vọng và sự phấn khích mà khán đài sân Old Trafford đã lâu không được cảm nhận.
Nguồn: https://tuoitre.vn/cunha-va-mbeumo-diem-sang-hiem-hoi-trong-ngay-man-united-that-bai-20250818130537541.htm
Bình luận (0)