Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cuộc đời vẹn toàn của giọng ca 'Ướt mi'

(PLVN) - Khi nhắc đến tài năng gắn liền với nhan sắc, khán giả không thể quên được nữ ca sĩ Thanh Thúy. Bà sở hữu thiên phú âm nhạc với giọng ca trầm buồn cuốn hút cùng gương mặt kiều diễm xứng danh xưng “Hoa hậu Nghệ sĩ”.

Báo Pháp Luật Việt NamBáo Pháp Luật Việt Nam08/06/2025

Thanh Thúy là một danh ca nổi tiếng vào những năm 60 - 70 của thế kỷ trước. (Nguồn: Youtube)

Thanh Thúy là một danh ca nổi tiếng vào những năm 60 - 70 của thế kỷ trước. (Nguồn: Youtube)

Bừng sáng từ tuổi thơ nhiều gian truân

Khi nhắc đến dòng tân nhạc Việt Nam, cái tên Thanh Thúy gắn liền như một trong các giọng ca “tiên phong”. Một trong những lý do khiến giọng ca của Thanh Thúy rất đặc biệt, có lẽ do cuộc đời của bà đã hòa trộn cả ba nét văn hóa Bắc - Trung - Nam.

Bà sinh vào một ngày tháng 12 ở Thừa Thiên Huế, bố bà là người miền Bắc di cư vào Huế sinh sống rồi gặp gỡ và bén duyên với mẹ của nữ danh ca. Gia đình của bà vốn không có truyền thống về nghệ thuật. Bà không được học các trường lớp âm nhạc từ bé. Tuy nhiên, Thanh Thúy đi hát từ khá sớm.

Vào khoảng thời gian gia đình bà chuyển vào miền Nam sinh sống, do lao lực quá độ, mẹ bà lâm bệnh nặng, cha bà sớm qua đời. Gia đình gồm sáu người sống rất khó khăn, chật vật. Vì vậy, bà bắt đầu đến phòng trà Việt Long tại Sài Gòn (nay là TP HCM) khởi đầu sự nghiệp ca hát, kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Nhưng chẳng bao lâu sau, mẹ bà cũng mất ở tuổi 39. Nỗi đau mất mẹ không nguôi ngoai trong trái tim của nữ danh ca lúc bấy giờ. Bà thường đi hát ở phòng trà với tà áo trắng và mảnh băng đen trên ngực trong suốt 3 năm để tang người mẹ yêu dấu.

Có lẽ, vì rơi vào cảnh mất cha mẹ trong một khoảng thời gian quá ngắn, nên giọng hát của Thanh Thúy gắn liền với sự trầm buồn và điệu khàn khàn đầy mê hoặc, chẳng bao lâu sau khi ra mắt công chúng, Thanh Thúy đã được nhiều khán giả yêu mến.

Vào năm 1958, tại một phòng trà ở Sài Gòn, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đến đây để thưởng nhạc, ông tình cờ nghe được nghe tiếng hát của Thanh Thúy. Đôi mắt buồn man mác, giọng ca u sầu chất chứa nỗi lòng khiến ông không thể kìm lòng mà sáng tác riêng một ca khúc dành cho “nàng thơ”. Sau 3 tuần, Trịnh Công Sơn lấy hết can đảm gửi tặng trang giấy được chép nắn nót đến tay Thanh Thúy, bài hát mới được vang lên trên sân khấu. Khoảnh khắc Thanh Thúy cất tiếng hát “Ướt mi” là giây phút lịch sử, đưa nhạc Trịnh lần đầu tiếp cận với khán giả, đồng thời làm nhiều người biết nhiều hơn với tên danh ca Thanh Thúy.

Trở lại với “Ướt mi”, Trịnh Công Sơn từng kể, ông thấy Thanh Thúy hát “Giọt mưa thu” của Đặng Thế Phong và cô đã khóc. Hồi đó, Trịnh Công Sơn đã sớm biết chuyện thân mẫu của Thanh Thúy bị bệnh lao phổi. Hằng đêm bà hát “Giọt mưa thu”, nằm chờ con gái về lại nhà. Những giọt nước mắt ấy, với người nhạc sĩ này, như một cơn mưa nhỏ, rơi khắp tâm hồn quá mức mong manh, nhạy cảm của ông. Ông thấy như cơn mưa nhỏ kia, đã đưa ông về một quá khứ xa xôi. Một cõi đời mịt mù nào đó, khiến ông cũng phải nhỏ lệ. Từ những hạt lệ thương xót cho mẹ của Thanh Thúy, tới hạt lệ “tiền kiếp” chính mình, Trịnh Công Sơn thấy dường như có chung một định mệnh giữa hai tiếng khóc. Ông nói, chúng tìm đến nhau, để làm thành dan díu khởi đầu. Làm thành một thứ tài sản tinh thần riêng của Trịnh Công Sơn. Ông cũng tiết lộ rằng: “Rất nhiều bài hát đã được viết trước bài “Ướt mi”, nhưng bài “Ướt mi” thì tồn tại như một số phận của nó và của tôi. Hình như người Nhật rất thích nó vì dàn nhạc giao hưởng Nhật đã thu bài hát này...”.

Sau này, ông tiếp tục sáng tác ca khúc “Thương một người” để dành tặng riêng nữ ca sĩ. Chính danh ca Thanh Thúy cho biết, thời kỳ đó, bà không hề biết hai ca khúc “Ướt mi” và “Thương một người” được cố nhạc sĩ sáng tác riêng cho mình. Hai ca khúc gần như đã “đo ni đóng giày” phù hợp với giọng ca liêu trai, u sầu của bà.

Bà không chỉ có tài năng mà nhan sắc vô cùng xinh đẹp. (Nguồn: Nhạc xưa Blog)

Bà không chỉ có tài năng mà nhan sắc vô cùng xinh đẹp. (Nguồn: Nhạc xưa Blog)

Vào những năm 60 của thế kỷ trước, cái tên Thanh Thúy được nhiều người nhắc đến như một ngôi sao sân khấu. Mỗi ca khúc được bà cất tiếng hát đều thu hút công chúng đến xem. Thậm chí, tài tử điện ảnh kiêm đạo diễn Nguyễn Long thực hiện cuốn phim “Thúy đã đi rồi” nói về Thanh Thúy, ca khúc nhạc phim do nhạc sĩ Y Vân sáng tác và do ca sĩ Hùng Cường trình bày. Ngoài bộ phim này, hình ảnh Thanh Thúy còn xuất hiện trên sân khấu kịch và truyền hình.

Trong giới nghệ sĩ, hình ảnh của bà luôn xuất hiện với vẻ đẹp đoan trang, kín đáo, duyên dáng. Bản thân bà không phải con người phô trương, ăn diện.

Mặc dù không có tạo hình cầu kỳ, hoa lệ, nhưng Thanh Thúy vẫn ghi điểm trong mắt người hâm mộ nhờ giọng hát và vẻ ngoài duyên dáng, nữ tính. Vào năm 1961, trong một buổi bình chọn Hoa hậu Nghệ sĩ tại phòng trà Anh Vũ, bà được mọi người dành tặng danh hiệu “đệ nhất mỹ nhân”. Cũng từ đây, công chúng thường xuyên gọi bà là “Hoa hậu Nghệ sĩ”. Tên tuổi của bà gắn liền với tài hoa và dung nhan diễm lệ.

Điều đặc biệt, mặc dù có ngoại hình đẹp, sự nghiệp rực rỡ và nhiều mối quan hệ trong giới nghệ sĩ, nhưng Thanh Thúy không hề vướng bất cứ một tin đồn tình ái li kì, hấp dẫn như nhiều đồng nghiệp lúc bấy giờ. Bà thường được nhắc đến giống một nàng thơ, được các nghệ sĩ đương thời tôn trọng, quý mến.

Sống một cuộc đời của “ngôi sao”

Nhà thơ Nguyên Sa từng viết như sau về nữ danh ca: “Thanh Thúy là nữ ca sĩ được ngợi ca nhiều nhất trong văn, trong thơ. Thi sĩ Hoàng Trúc Ly, nhà văn Mai Thảo, nhà thơ Viên Linh, nhà văn Tuấn Huy,... Bởi vì Thanh Thúy là người yêu trong mộng của cả một thế hệ, trong đó có cả những nhà văn, nhà thơ”.

Bà được biết đến qua các bài hát thuộc dòng nhạc vàng và nhạc tiền chiến như “Nửa đêm ngoài phố”, “Mưa nửa đêm”, “Phố buồn”... Bà là một ca sĩ được khán giả đặt cho nhiều biệt danh nhất, như “Tiếng hát liêu trai”, “Tiếng hát lúc 0 giờ”, “Tiếng hát về khuya”, được một số nhạc sĩ viết tặng nhiều bài hát, như “Thúy đã đi rồi”, “Được tin em lấy chồng”... và làm bài thơ để tặng bà.

Khác với nhiều phận đời thăng trầm, lận “chữ tài liền với chữ tai một vần”, cuộc sống của nữ danh ca Thanh Thúy rất nhẹ nhàng. Bà sống trong tình yêu nghệ thuật, sự cảm mến của đồng nghiệp, vòng tay ấm áp của gia đình.

Nữ danh ca có một cuộc đời hậu vận nhẹ nhàng, êm ấm bên gia đình. (Nguồn: Nhạc xưa Blog)

Nữ danh ca có một cuộc đời hậu vận nhẹ nhàng, êm ấm bên gia đình. (Nguồn: Nhạc xưa Blog)

Vào những năm đầu thập niên 60, bà tỏa sáng trên sân khấu, trở thành giọng ca đầy thực lực, được công chúng và đồng nghiệp đánh giá cao. Cho đến năm 1964, bà kết hôn với nam tài tử Ôn Văn Tài - người đã góp mặt trong bộ phim “Bão tình” với diễn viên Kiều Chinh.

Hai người quen nhau tại Nha Trang, tài tử Ôn Văn Tài đã dành sự ái mộ cho người con gái tài sắc vẹn toàn này. Ông nhanh chóng hẹn hò, kết hôn với bà. Hai người có cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Sau khi kết hôn, danh ca Thanh Thúy lui về “ở ẩn” vài năm để vun vén, chăm lo hạnh phúc gia đình tại Đà Nẵng. Nhờ sự động viên của bạn bè, người hâm mộ, bà quay trở lại với ánh đèn sân khấu.

Giọng hát của danh ca Thanh Thúy vẫn hay, liêu trai, thêm phần sâu lắng, trầm tĩnh của người phụ nữ đã có gia đình. Âm điệu đó, càng làm khán giả thêm phần “si mê” bà. Sự nghiệp ca nhạc của ca sĩ Thanh Thúy dường càng thuận lợi, phát triển mạnh mẽ, vững chắc sau hôn nhân. Năm 1970, bà giành giải thưởng nữ ca sĩ ăn khách nhất với nhạc phẩm “Tình đời” của nhóm Lê Minh Bằng sáng tác. Ca khúc đánh dấu sự trở lại của bà sau một khoảng thời gian vắng bóng. Năm 1972, bà đoạt 2 giải dành cho nữ ca sĩ được ái mộ nhất trong năm và show truyền hình được yêu thích nhất trong năm do chính bà làm trưởng ban. Nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc, ca sĩ Thanh Thúy còn tham gia diễn xuất trong một số phim nhựa là “Tơ tình”, “Hai chuyến xe hoa”, “Mưa trong bình minh”...

Bà bắt đầu hát trong ban nhạc Shotguns của nhạc sĩ Ngọc Chánh, ngoài ra bà còn lập thêm ban nhạc Thanh Thúy do chính bà thu thanh và chọn bài. Ban nhạc của bà khá thành công với số lượng lên đến gần 30 cuốn băng. Đến năm 1975, khi di cư ra nước ngoài sinh sống, bà vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và cho ra nhiều đĩa nhạc để phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài. Số tiền kiếm được bà dành một phần âm thầm hỗ trợ cho những đồng nghiệp cũ đang gặp khó khăn.

Cuộc sống khi về già của bà gắn liền với gia đình, nghệ thuật. Bà vẫn sống cùng người chồng tài tử đã gắn bó từ những năm 1964. Những người con của vợ chồng danh ca Thanh Thúy không ai nối nghiệp ca sĩ, diễn viên giống cha, mẹ, mà đều có hướng đi riêng.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng có chia sẻ về nữ danh ca Thanh thúy như sau: “Những giọt nước mắt ấy như một cơn mưa nhỏ trên tâm hồn mỏng manh của tôi đã khiến tôi phải lùi xa hơn nữa về một cõi đời nào còn xa xôi hơn đã từng làm tôi nhỏ lệ”. Một lần khác, nhớ bóng dáng Thanh Thúy mặc áo dài, sau đêm nhạc hối hả về nhà với mẹ, Trịnh Công Sơn viết tặng bà ca khúc tên “Thương một người”: “Thương nụ cười và mái tóc buông lơi/Mùa thu úa trên môi/Từng đêm qua ngõ tối...”.

Nguồn: https://baophapluat.vn/cuoc-doi-ven-toan-cua-giong-ca-uot-mi-post551107.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cây cầu gỗ ven biển Thanh Hoá gây sốt nhờ góc ngắm hoàng hôn đẹp như ở Phú Quốc
Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô
Mùa hội rừng ở Cúc Phương
Khám phá tour ẩm thực Hải Phòng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm