Dám đối mặt
Nhà báo Bùi Thành, nguyên Trưởng phòng Bạn đọc-Tư liệu nhớ lại: “Tháng 7/2019, phòng nhận được rất nhiều đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân huyện Bố Trạch liên quan đến những sai phạm về đất đai ở các địa phương Sơn Trạch, Phúc Trạch, Hoàn Trạch, Phú Trạch, Nhân Trạch… Nhận thấy đây là vấn đề nóng, dư luận xã hội hết sức quan tâm, tôi báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo từ Tổng Biên tập, đồng thời thành lập tổ điều tra gồm những phóng viên “cứng” trong Phòng Bạn đọc-Tư liệu xâm nhập thực tế, xác minh, thu thập tài liệu”.
Tác phẩm: “Quản lý đất đai, sai từ cơ sở” của nhóm phóng viên Phòng Bạn đọc-Tư liệu đoạt giải B, Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất năm 2019. |
“Quá trình xác minh, chúng tôi nhận thấy, đơn thư bạn đọc phản ánh là có cơ sở. Sai phạm đất đai xảy ra do sự buông lỏng quản lý, yếu kém, thiếu trách nhiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền. Nghiêm trọng hơn, ngay cả cán bộ chủ chốt, đầu ngành, phụ trách lĩnh vực đất đai lại lạm dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, cố ý làm trái quy định pháp luật nhằm mục đích trục lợi cá nhân”
“Khi đã có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh, Phòng Bạn đọc-Tư liệu khởi đăng các loạt bài dài kỳ: “Quản lý đất đai, sai từ cơ sở”, “Công chức địa chính xã, phường-có những “ông trời con” ở cơ sở”... được dư luận nhân dân hết sức đồng tình. Cũng từ những vấn đề báo chí đề cập, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Bố Trạch vào cuộc, kiên quyết làm rõ và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm”, nhà báo Bùi Thành chia sẻ.
Kiên trì và quyết tâm
Trong hàng loạt sai phạm về đất đai tại huyện Bố Trạch, Nguyễn Ngọc Sơn, công chức Địa chính-Xây dựng xã Hoàn Trạch (nay là thị trấn Hoàn Lão) bị truy tố với tội danh “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” được TAND các cấp đưa ra xét xử. Theo dõi phiên tòa sơ thẩm, phóng viên Dương Công Hợp, Phòng Bạn đọc-Tư liệu bằng nhạy cảm nghề nghiệp đặt ra những câu hỏi ẩn giấu đằng sau vụ án liên quan đến ông Hoàng Văn Đức, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch.
Tại sao hành vi Sơn thu tiền của người dân với số lượng lớn, kéo dài trong thời gian 10 năm (2006-2016) lại dễ dàng lọt qua được “tai mắt” cả một hệ thống chính trị-xã hội và người đứng đầu? Hành vi vi phạm của Sơn, liệu có sự chỉ đạo, bao che hay tiếp tay của ai khác?
Với những sai phạm của mình, ông Hoàng Văn Đức (người bên phải), nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch “chạy trời không khỏi nắng”. |
Từ đây, dưới sự chỉ đạo của Ban Biên tập Báo Quảng Bình, Phòng Bạn đọc-Tư liệu âm thầm bước vào nhiệm vụ mới, kiên trì thu thập chứng cứ, tài liệu, phối hợp cùng các ngành chức năng xác định ông Hoàng Văn Đức có tội hay không có tội? Một quá trình “đeo bám” dài hơi từ năm 2016 cho đến năm 2024 mới có kết quả. Trải qua nhiều phiên tòa xét xử, TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên Nguyễn Ngọc Sơn 18 năm tù (Nguyễn Ngọc Sơn bị tạm giam từ ngày 21/4/2016-26/1/2024 thì được thay đổi biện pháp ngăn chặn bảo lãnh tại ngoại).
Tháng 7/2024, TAND tỉnh Quảng Bình tổ chức phiên xét xử hai bị cáo Hoàng Văn Đức, Nguyễn Ngọc Sơn về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. HĐXX khẳng định trong vụ án, Hoàng Văn Đức là người chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Ngọc Sơn chỉ là người thực hành theo chỉ đạo từ Hoàng Văn Đức. Với những chứng cứ không thể chối cãi, TAND tỉnh tuyên phạt Hoàng Văn Đức 11 năm tù. Giảm án tù cho Nguyễn Ngọc Sơn xuống còn 7 năm 9 tháng 5 ngày, tương đương với thời gian Nguyễn Ngọc Sơn chấp hành án và trả tự do cho Sơn ngay tại tòa.
“Tám năm trời, phóng viên Phòng Bạn đọc-Tư liệu kiên trì, kiên quyết tìm và cung cấp những bằng chứng về hành vi phạm tội của nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch Hoàng Văn Đức cho các ngành chức năng. Cuối cùng thì công lý cũng được thực thi, người có tội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, phóng viên Dương Công Hợp chia sẻ.
Vì quyền lợi hợp pháp của người dân
Tháng 7/2024, Báo Quảng Bình nhận được đơn kêu cứu của cụ Phan Văn Các (SN 1937) trú tại thôn Đồng Sơn, xã Sơn Lộc (Bố Trạch) về tranh chấp đất đai giữa cụ với con cháu mình. Trong quá trình xác minh, phóng viên Phòng Bạn đọc-Tư liệu nhận thấy, đằng sau lá đơn là góc khuất về thân phận một con người hết lòng vì con, vì cháu, chỉ vì mảnh đất vợ chồng cụ Các khai hoang từ những năm 1976 mà con trai, con dâu rồi cháu đích tôn của cụ tìm mọi cách “sang tên, đổi chủ” lấy hết... đến khi “gần đất xa trời” vẫn chưa đòi lại được.
“Những câu chuyện chúng tôi đề cập đến ở trên chỉ là một phần nhỏ trong hàng trăm đề tài liên quan đến mảng đơn thư bạn đọc. Quá trình điều tra, xác minh, phóng viên Phòng Bạn đọc-Tư liệu gặp rất nhiều áp lực, thậm chí có cả sự đe dọa đến sức khỏe và tính mạng. Nhưng rồi, chúng tôi vẫn động viên nhau cố gắng vượt qua. Dám kiên trì, dám đối mặt, vì nhân dân, vì lẽ phải... để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ban Biên tập giao”, nhà báo Bùi Thành chia sẻ thêm. |
Theo hồ sơ, tài liệu phóng viên thu thập được, diện tích đất khai hoang cụ Phan Văn Các nhờ con trai Phan Văn Hợp làm “sổ đỏ” vào năm 2006, rồi Hợp đứng luôn tên mình. Sau khi phát hiện “sổ đỏ” bị “đánh tráo” sang tên vợ chồng con trai, cụ Phan Văn Các bảo con trai làm thủ tục đính chính lại. Ông Phan Văn Hợp hứa với bố sẽ điều chỉnh... tuy nhiên lần lữa mãi mà không thực hiện, trái lại, bằng “những bước đi âm thầm” qua mặt bố mẹ, ông Phan Văn Hợp tiếp tục tự ý làm hợp đồng chuyển nhượng cho con cháu.
Trong hồ sơ thực hiện thủ tục cấp “sổ đỏ” của bố sang cho mình, ông Phan Văn Hợp kê nguồn gốc đất do mình khai hoang phục hóa lúc... 10 tuổi. Kỳ lạ thay, các thành viên trong Hội đồng đăng ký đất đai xã Sơn Lộc năm 2006, gồm các ông: Hồ Quý Thảo, Chủ tịch UBND xã; Phan Trọng Quế, cán bộ địa chính; Phan Văn Thắng, cán bộ tư pháp; Võ Văn Thuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã vẫn bút phê “đủ điều kiện”.
Là người trực tiếp xử lý đơn thư của cụ Phan Văn Các, phóng viên Ngô Thanh Long sau đó có bài viết mang tên “Nỗi đau từ một lá đơn kêu cứu”, phân tích rõ sự “vô lý” và những tắc trách, tiếp tay của những cán bộ quản lý xã Sơn Lộc khiến cụ Phan Văn Các “mất đất, mất nhà” khi tuổi “gần đất, xa trời”. “Cuộc chiến đòi đất của cụ Phan Văn Các được TAND các cấp thụ lý. Hy vọng rằng, công bằng sẽ được trả lại cho cụ Phan Văn Các”, phóng viên Ngô Thanh Long tâm sự.
Hồ An
Nguồn: https://baoquangbinh.vn/xa-hoi/202506/dan-than-vi-nghe-2227151/
Bình luận (0)