Tối 13/7, Đạt G và Cindy Lư tổ chức đám cưới, đánh dấu cột mốc cho hành trình nhiều thăng trầm của cả hai. Đúng vào ngày trọng đại, anh cũng cho ra mắt album 1 được 2 với 6 bài hát. Trong đó, bé Gà và bé Cún - hai con gái của Cindy Lư - góp giọng trong hai ca khúc Con gái ba và Thiên thần ơi.

Bé Gà và bé Cún góp giọng trong hai ca khúc của Đạt G (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Đạt G tâm sự, thời gian qua, anh và Cindy Lư cùng nhau chăm sóc hai con gái. Lo từng bữa ăn, đưa đón từng buổi học cho hai con, anh dần học được cách để trở thành một người cha thực thụ. Để hai bé Gà và bé Cún góp giọng trong hai ca khúc của mình, là cách Đạt G khẳng định về tình cảm anh dành cho hai con.
Hai năm qua, Đạt G gần như vắng bóng trước truyền thông. Anh xem khoảng lặng đó lại là giai đoạn lắng đọng của bản thân để chiêm nghiệm về tình yêu, gia đình và chính mình.
Nam ca sĩ chọn âm nhạc làm nơi "ghi chép" lại "chuyến phiêu lưu" tình yêu, đến việc bước vào đời sống hôn nhân và trở thành cha của hai đứa trẻ. Anh nói, sản phẩm âm nhạc lần này là một cách khắc họa về cuộc đời mình, với âm nhạc là phương tiện và tình yêu là chất liệu.
Đây là kết quả của hai năm "sống, yêu, sai, sửa sau" và học cách trưởng thành. Đó là một lát cắt cuộc đời của Đạt G, không chỉ kể mà còn thú nhận và đối thoại với chính mình. Trong đó, anh không ngần ngại nhắc đến những lời gièm pha, những hoài nghi của mọi người dành cho mình.

Đạt G và Cindy Lư đã tổ chức lễ cưới vào tối 13/7 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Nam ca sĩ cũng cho biết, anh đã học cách yêu thương một cách trọn vẹn từng ngày, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh còn cho ra đời ca khúc Cả một gia tài để hát tặng vợ mình và giấu kín đến ngày cưới.
Đạt G không phủ nhận những nốt trầm trong cuộc sống của mình, mà khẳng định không để điều đó nuốt chửng bản thân. Anh nói, chính những nốt trầm ấy đã trở thành chất liệu cho sự hồi phục, khiến anh đứng lên sau những vấp ngã và sống thật với những gì mình đang có.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/dat-g-he-lo-mon-qua-dac-biet-tang-cindy-lu-trong-ngay-cuoi-20250714144040115.htm
Bình luận (0)